Luxury Angel
Youtube Master Race
- 24/12/10
- 50
- 1
^Nếu nó nhất thời bực bội mà làm vậy thì cậu nhắn tin thăm dò rồi hãy qua . Cái đấy thì tùy vào cậu có hiểu gấu cậu ko chứ hỏi thì ai biết mà nói trời 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

tức là để vài ngày rồi gọi em nó hỏi han hôm nay thế nào. xem động tĩnh em nó thế nào. mình phải ra vẻ quan tâm vào. và ko nói gì đến chuyện kia nếu mà em ko nhắc đến. mình chắc lúc nhắn tin thì bạn đã từng xin nỗi em ý rồi. kiếm cớ mà gặp em ý. rồi tìm trò gì mà làm lành.theo các bác thì em nên để chuyện này lắng xuông 2-3 rồi mới khoáy lên lại đúng ko ạh
-còn 1 trường hợp nữa là gia đình bị dở hơi ạ...cái này thì ko đỡ nổi- Có đấy bác HarryKing à..... Thường thì là những gia đình giáo dục khắc khe, còn không là do ăn chơi quá nên bị cấm
.......
...

để 2-3 ngày sau thì chia tay luôn cho khỏe.nhất trí,để 2-3 ngày sau sẽ hỏi thăm lại,cám ơn anh em nhìu
Nói chung con gấu nhà bác chắc nhà nó cũng não như con bồ cũ của em,cũng man mát y hệt,con gái 23t đầu mà đi chơi phải đi 2 xe,về trc 8h nhảm lọ lắm bác ạ.
Cơ mà trường hợp của bác thì bác éo có sai con chim lợn gì cả,h tạm thời bác nói với nó thế này "em suy nghĩ kĩ chưa?Bây h anh ko muốn nghe bất cứ lời chia tay nào từ em vì 1 chuyện cỏn con như thế này cả,h em cứ bình tâm lại,3 ngày sau em vẫn muốn chia tay thì anh sẵn sàn tiễn em 1 đoạn".Rồi sau đó bác cứ ngồi uống cafe,hút thuốc,3 ngày sau chờ kết quả.

....... Qua xin lỗi chẳng qua là kế chịu đấm ăn xôi thôi
......
.....
......
.....
.....
.....
....
......

Nghe thì hay, nhưng chủ thớt mới yêu lần đầu, cái đầu chưa đủ lạnh để chờ đến tận 3 ngày. Mà cũng chưa chắc đã dám nói/nt như thếNói chung con gấu nhà bác chắc nhà nó cũng não như con bồ cũ của em,cũng man mát y hệt,con gái 23t đầu mà đi chơi phải đi 2 xe,về trc 8h nhảm lọ lắm bác ạ.
Cơ mà trường hợp của bác thì bác éo có sai con chim lợn gì cả,h tạm thời bác nói với nó thế này "em suy nghĩ kĩ chưa?Bây h anh ko muốn nghe bất cứ lời chia tay nào từ em vì 1 chuyện cỏn con như thế này cả,h em cứ bình tâm lại,3 ngày sau em vẫn muốn chia tay thì anh sẵn sàn tiễn em 1 đoạn".Rồi sau đó bác cứ ngồi uống cafe,hút thuốc,3 ngày sau chờ kết quả.

về nhà em nó bị mắng té tát [khi về đi = xe e ấy phóng tốc độ về nhà em ấy,mình vẫn tin là kịp nhưng trên xe bị càu nhàu đủ điều nên giảm tốc,tới nhà e ấy rồi thì chấp nhận đi bộ 6km về nhà và có xạo là ngủ nhờ nhà thằng bạn gần khu đó k thì mình sẽ lại hao nc bọt đi năn nỉ nó nguôi giận
] trc đó e ấy đã đuổi mình về nhưng lén ở lại rình rồi gọi và "cũng có dự kiến thăm dò" mà chưa kịp nói gì sau câu alo thì e ấy bảo "Mới bị chửi tưng bừng nhưng e k giận j đâu,đã đi chơi tất nhiên là vui mà vui sao mà giận,có chơi có chịu !!!! " Mình ậm ừ vài câu vớ vẩn rồi cười như thằng điên giữa đ` .Trường hợp chủ thớt "hơi" giống mình cho nên nếu chủ thớt còn theo dõi thì mình VOTE "khỏi XL~,có chơi có chịu
" còn nó cứ dở dở ương ương ct vì cái vớ vẩn thế thì [theo mình và là mình] té sớm cho đỡ hao thêm tí $ nào ^^ah em hỏi bác phát này,em và bố của n.y phong cách ăn mặc khá giống nhauTạo ấn tượng bằng cách ăn mặt và sự lễ phép .....
nhưng mình lại k đc lễ phép cho lắm và ăn nói với ng` lạ và lớn lại k qen nhưng khi qen rồi thì em nam phụ lão ấu có chủ đề nào đều "tinh thông" cả
cho e ý kiến là [nếu,trong tương lai] có gặp bố e nó e có nên chơi vẻ ngoài "hào nhoáng" : xe gôd,đồ hiệu và hơn hết "nổ" tí về học vấn k nhỉ ? [vật chất em đủ cả nhưng học vấn thì đang chinh phục] Vì nhà em nó khá giàu ==!Thế sau 3 ngày mà 2 bạn ấy không chia tay thì bạn chết ngay tại chỗ nhé.. cái thời gian 2-3 ngày không phải để chơi cho vui.. Mà là để nó thêm 1 chút thời gian để suy nghĩ.. động 1 cái mà đã rống lên thì chẳng khác nào châm dầu vô lửa.. Dụng tốc bất đạt..để 2-3 ngày sau thì chia tay luôn cho khỏe.
bây h con bé đó đang bị gia đình nó hành, sao chủ thớt không qua nhà nó xin lỗi obz 1 tiếng cho nó nhẹ gánh bớt. Còn bơ nó nữa, thử đặt bạn vào nó xem, ở nhà thi bị gia đình chửi, người yêu thì bơ.
Hay là cậu không dám đi xin lỗi?