- 9/2/09
- 6,342
- 4,183
Tình cảnh mình là như vầy, mình đang thích 1 bạn gái trong lớp (hơn 1 tuổi), mới quen nhau 1 năm (vì mình chuyển khoa vào năm thứ 4). Là lớp trưởng được cả lớp vô cùng tín nhiệm với tính cách mạnh mẽ mà cũng dịu dàng, chu đáo và có tinh thần trách nhiệm cao và, theo quan sát của bản thân, là đang "độc thân" (dĩ nhiên là ngoại hình cũng ưa nhìn
) bạn ấy đã làm mình... ờ, mê tít
Kỳ làm luận án cuối năm của bọn tớ lại đúng vào dịp thi tuyển cấp 3 (cả 2 bọn tớ đều có em thi cấp 3 năm nay) đã khiến bạn ấy bận bù đầu. Vì tớ rảnh rang hơn nên đã đứng ra nhận giúp bạn ấy làm bài và quản lý lớp (mình đã đọc số sách có khi đủ cho cả đời luôn vì giúp lớp trưởng làm bài không thể ở cái mức điểm tàn tàn HK1 của tớ đc
).
Bạn ấy cũng đã tín nhiệm và chấp nhận sự giúp đỡ của tớ (tớ đã gánh toàn bộ trách nhiệm thông tin, thông báo từ văn phòng khoa về lớp để cho bạn ấy lo cho em và làm bài thôi). Dĩ nhiên vì là mẫu người muốn tự khẳng định mình, những thông tin, số liệu của tớ tìm đều chỉ để bạn ấy tham khảo rồi tự viết theo ý mình chứ không theo dàn bài tớ soạn. Phải cái những lúc bọn tớ làm bài qua yahoo, nói chuyện qua phone hay trò chuyện lúc chỉ có 2 đứa thì cũng có cười nói vui vẻ, nhưng lúc mình ngồi trò chuyện cùng các bạn của bạn ấy thì lại lạnh mặt, không biết là tại mình vô duyên xen vào chuyện người ta hay là bạn ấy ngại để lộ tình cảm trước mặt người khác (cái cảm giác này thì mình cũng... nghiệm vài lần rồi
)
Hạn nộp bài sắp đến, tớ thì đã xong rồi (khá tự tin vào kết quả), còn bạn ấy thì vẫn còn 1 số luận điểm cần hoàn thiện và tớ vẫn giúp bạn ấy hằng ngày. Rồi khi còn 3 ngày là nộp bài thì mình nghĩ cũng đến lúc ngỏ lời mời bạn đi uống nước sau hôm nộp bài thì mọi thứ rối beng lên. Nguyên văn cuộc trò chuyện là vầy:
) bạn ấy đã làm mình... ờ, mê tít
Kỳ làm luận án cuối năm của bọn tớ lại đúng vào dịp thi tuyển cấp 3 (cả 2 bọn tớ đều có em thi cấp 3 năm nay) đã khiến bạn ấy bận bù đầu. Vì tớ rảnh rang hơn nên đã đứng ra nhận giúp bạn ấy làm bài và quản lý lớp (mình đã đọc số sách có khi đủ cho cả đời luôn vì giúp lớp trưởng làm bài không thể ở cái mức điểm tàn tàn HK1 của tớ đc
).Bạn ấy cũng đã tín nhiệm và chấp nhận sự giúp đỡ của tớ (tớ đã gánh toàn bộ trách nhiệm thông tin, thông báo từ văn phòng khoa về lớp để cho bạn ấy lo cho em và làm bài thôi). Dĩ nhiên vì là mẫu người muốn tự khẳng định mình, những thông tin, số liệu của tớ tìm đều chỉ để bạn ấy tham khảo rồi tự viết theo ý mình chứ không theo dàn bài tớ soạn. Phải cái những lúc bọn tớ làm bài qua yahoo, nói chuyện qua phone hay trò chuyện lúc chỉ có 2 đứa thì cũng có cười nói vui vẻ, nhưng lúc mình ngồi trò chuyện cùng các bạn của bạn ấy thì lại lạnh mặt, không biết là tại mình vô duyên xen vào chuyện người ta hay là bạn ấy ngại để lộ tình cảm trước mặt người khác (cái cảm giác này thì mình cũng... nghiệm vài lần rồi
)Hạn nộp bài sắp đến, tớ thì đã xong rồi (khá tự tin vào kết quả), còn bạn ấy thì vẫn còn 1 số luận điểm cần hoàn thiện và tớ vẫn giúp bạn ấy hằng ngày. Rồi khi còn 3 ngày là nộp bài thì mình nghĩ cũng đến lúc ngỏ lời mời bạn đi uống nước sau hôm nộp bài thì mọi thứ rối beng lên. Nguyên văn cuộc trò chuyện là vầy:
Mặc dù mình vẫn phải làm mặt mạnh mẽ (vì mình đoán tuýp người của bạn ấy là phải mạnh mẽ, không quỵ lụy vì tình) nhưng trong tâm vô cùng lo lắng, câu của bạn ấy mình nhìn nửa thật nửa đùa, không biết mình đang bị thử hay đã bị de rồi, mất ngủ 1 đêm luôn. Hôm sau thì mình vẫn cùng bạn ấy làm bài như bình thường, đối đáp với nhau vẫn bình thường, không ai nhắc lại chuyện tối hôm trước, nhưng mình vẫn lo lắng bồn chồn lắm. Mình tính cùng lắm thì lật bài ngửa, "được ăn cả ngã về không", hoặc chơi tấn công "đồn có địch" lâu dài. Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không :)(Mình luôn gọi bạn ấy bằng tên riêng nhưng để giữ riêng tư thì tạm thay đổi là "ấy")
Mình: ấy có muốn đi uống nước, ăn chè với tớ cho thư thái kocoi như tổng kết lại kỳ căng thẳng này
Bạn ấy: hom day nop bai xong to co hen voi ng iu to rui
Mình (đang shock): ây da vậy sao
Bạn ấy: :P
Mình: ơ cái emo như vậy là sao
Bạn ấy: hihi, co sao dau, hom day nop bai xong ay cu ve nha nghi ngoi di da, vi to thay ay cung vat va nhieu roi, hom day to co hen roi nen de hom khac minh gap nhau vay
Mình: ờ nộp bài hôm T2 mà
Bạn ấy: uh
Mình: tớ đang hỏi xem nếu CN nếu ấy có xong sớm thì muốn đi với tớ ko
Bạn ấy: chac chan la to ko the xong som the daubay h van con bao nhieu thu chua lam y
Mình: hì thì tớ chỉ hỏi trc vậy thôi, nếu như ấy xong đc thì tớ mời đi uống nc, còn ko thì mình gặp nhau sau
Bạn ấy: khi nao di hoc khoa bo tro lai gap nhau y ma
Mình: còn nghỉ trc khi bắt đầu học tiếp mà, khối thời gian để gặp nhau
Bạn ấy: uh thoi ay di ngu di, to cung di ngu day, bun ngu lam roi, bb ay nhe, uh vậy chúc ấy ngủ ngon nhé
Bạn ấy: g9
)
coi như tổng kết lại kỳ căng thẳng này
bay h van con bao nhieu thu chua lam y
)

)