Chủ thớt được người ta thử đó
Nói thật, hồi trước tình cảnh của tôi cũng chả khác gì chủ thớt, yêu một chị hơn mình 1 tuổi, và tính cách cũng chẳng khác gì em của chủ thớt. Hồi đó tôi lớp 10.
Ờ thì mọi việc xảy ra rất tốt và nhanh, sau hôm đầu gặp nhau mình đã táo bạo rủ chị ấy đi xem phim. Đợt đó thi học 1nên đi chơi được một hôm thì lại k đc gặp nhau 1 tháng vì phải ôn thi học kì. 1 tháng sau gặp lại, lần đi chơi tiếp theo tôi ngỏ lời "em thích chị".
Lúc đó người ta chưa thích lại tôi đâu, cơ mà tính chị ấy cũng thoải mái và tôi cũng không phải hạng xoàng, nên cũng đi chơi với nhau đều đều và sau khoảng 2 tháng thì người ta thích lại tôi. Cũng nói với nhau cả rồi. Lúc đó chưa quen đc lâu nên người ta k cho tôi kiss mà chỉ cho hug thôi.
Và cứ như vậy thôi, gặp nhau thì cũng chỉ chơi hồ, nắm tay, hug. Nhưng mà chỉ vậy thôi tôi cũng thích lắm rồi. Thật sự tôi rất yêu chị ấy.
Được vài tháng thì lại xảy ra chuyện. Hồi chuẩn bị thi học kỳ 2, bọn tôi cũng không gặp nhau nhiều, nhưng chính lúc này mới là nút thắt của sự việc. Tôi xin kiss (qua tin nhắn) và chị ấy đồng ý cho tôi kiss trong lần gặp mặt tới.
Hôm đó, sau 2 tuần ôn thi, chúng tôi gặp nhau và tôi rất háo hức được kiss chị ấy. Dự định đến địa điểm cũ, nhưng lúc đó chị ấy phải qua hiệu sách sắm vài cuốn giải tích. Thế là tự nhiên lúc đó tôi lại buột mồm rằng mình được 6 điểm 1 tiết toán, mà chị ấy lại là một người rất quan trọng việc điểm số của bạn trai. Ra khỏi hiệu sách, thay vì đến địa điểm của riêng chúng tôi thì chị ấy lại lấy lý do để về nhà. Uh thì thôi (dù tiếc đứt ruột) mình để chị ấy về. Thế là buổi trưa nhận được một tin nhắn: "Phi àh, Nga chưa thể hôn Phi đc. Liệu Phi có thể chờ Nga đến khi Nga thi xong đại học được không?"
Và sau tin nhắn này thì y như rằng chị ấy tránh mặt tôi. Khác như mọi hôm là tối nào bọn tôi cũng nhắn tin với nhau, thì bây giờ ngày nào chị ấy cũng lấy lý do là bận học, buồn ngủ... Lúc đó tôi rất buồn và lo sợ. Nếu có 2 cách, thì đó là "chờ" hoặc "hỏi cho ra nhẽ". Từ đầu tôi định cố mà chờ, lúc đó chờ là cách tốt nhất. Thế mà trớ trêu, một tối vật vờ nhớ chị ấy, tôi nhắn tin hỏi ý kiến bạn thân của chị ấy, và được góp ý là nên hỏi cho ra nhẽ và y như rằng tôi lại hỏi thật.
Vâng lúc đó tôi ngu lắm, tôi hỏi thẳng chị ấy. Và sáng hôm sau chị ấy nhắn tin với tôi rằng "Nga nghĩ chuyện của chúng mình sẽ không ra sao đâu. Nga sẽ không tiếp tục".
Và 6 tháng hạnh phúc tan biến như một giấc mơ.
Sau đó tôi phát hiện ra rằng, tin nhắn "lên đại học rồi Nga mới có thể hôn Phi", là phép thử của chị ấy với tôi.
Nói chung qua câu chuyện của tôi, khuyên chủ thớt hãy khôn ngoan hơn trong chuyện tình cảm, bởi vì con gái có thể thử người mình thích bất cứ lúc nào, và nếu làm cô ấy thật vọng thì hậu quả cũng sẽ khôn lường.
Good luck, chủ thớt
