homunculus
Fire in the hole!
- 18/9/04
- 2,556
- 7,544
Hà nội là cái nơi tham nhũng nhiều nhất ở đất nước VN đấy bạn à...Ít nhỏ gì , tôi lấy ví dụ bình dân thôi , đâu phải việc có tên mới là công việc , giờ hà nội chả thiếu việc không tên , dịch vụ mở ra nhiều , ngay cả bán rau muốn , buôn đồng nhôm , bán giấy vụn cho đến làm nông , cửu vạn , làm công nhân , còn được gọi là công việc .
Bạn đừng nhìn nhận thấp kém những nghề đó , đất không bẩn , mồ hôi không hôi , việc nào cũng là việc , có thể là tạm thời .
Còn phần côcc thì cũng chỉ là 1 phần của xã hội này , đất nước nào chả thế , đâu chỉ chxhcn , họ mua được địa vị nhưng đâu mua được lòng nể trọng của người khác , nói cái nể trọng xa xôi , nhưng lúc nào cái đó chả đập vào mắt bạn .
Về kế toán , ngân hàng , tdtt , sư phạm ... nếu bạn thực sự giỏi , chẳng nơi nào không nhận .
.
....đó là sự thực mà còn là sự thực hiển nhiên rồi...nơi nào càng nhiều quan thì nơi đó càng lắm tham nhũng
...làm nhà nước lương 3 đồng 3 cọc mà toàn có tiền mua biệt thự và villa cả tỷ..cho con đi du học nước này kia 
chị mình á...KTS tốt nghiệp loại giỏi đứng thứ 2 trường...giờ về nhà tự mở làm vì đi làm thuê lương không đủ mà ăn...mà bọn COCC thì đời nào đi học mấy cái ngành ra để làm lính thế này..Còn về phần tính chọn lọc , mình thấy thế này , ngành thiết kế , xây dựng , đồ họa , kiến trúc , cntt , bất động sản .. con ông cháu cha thì chẳng để làm gì nếu không có khả năng .

Kế toán ngân hàng không có = cấp gì thì mơ đi.. về sự phạm không có = ai cho bạn dạy...chưa kể bạn học loại gì ra thì loại..cứ yên tâm không thân thích nó đày bạn lên núi hay vùng quê mà dạy cho dân tộc vài nămVề kế toán , ngân hàng , tdtt , sư phạm ... nếu bạn thực sự giỏi , chẳng nơi nào không nhận .

_Bạn kể ngành nào ra mình thấy cũng cần = cấp...ngân hàng kế toán , kiến trúc , đồ họa cái nào không cần = ...
_Còn bọn COCC tụi nó bất tài thật nhưng sau khi đc cha mẹ hút máu dân chu cấp tiền đi nước ngoại thì ngu mấy về tệ lắm cũng biết cái english để mà đè đầu cưỡi cỗ mấy bạn VN học 12 năm english ở nhà trường không = nó đi 2 năm

đời đâu đẹp như mơ bạn....lúc trước mình cũng như bạn tuy là nghe nói thế thôi và cũng đc chứng kiến người thân mình hối lộ cũng nhiùe những cũng nghĩ là không sao..tự nghĩ bạn thân là hứa là sẽ không đưa hối lộ... sống ngay thẳng = năng lực...nhưng mà chỉ để ký 1 tờ giấy tạm trú mà suýt mất 1 triệu với chú công an khu vực...phải nhờ bạn ông ba làm tới chức trung tá gọi xuống...chú ấy mới chịu kí cho...mà còn phải bồi dưỡng 200k nữa cho gọi là phép lịch sư ...ông bạn của ông ba kêu luật rồi...trong ngành thì không tốn..quen tốn ít..không quen tốn nhiều.....đi hỏi khắp xóm trọ và chủ nhà trọ..ai cũng phải bồi dưỡng..mà đâu phải 1 chú...cứ 1 năm đổi 1 anh..phải bồi dưỡng mỗi anh mỗi khác ...chẳng có anh nào là không đòi bồi dưỡng cả..trong khi tuổi các anh ấy chỉ = mình là mấy thằng thi ĐH rớt ra đi trung cấp hay nghĩa vụ công an...Mình nghĩ là hạn chế đọc mấy cái tin lá cải trên mạng làm gì chỉ tổ phân tâm , tập trung thực tại , tâm huyết với đời nếu muốn sống tốt .
...Kề từ thời điểm đó mình hạ quyết tâm vừa học đại học vừa học anh văn để biến khỏi nơi này...sống ở đây để bị đè đầu cưỡi cỗ cứ phải nịnh bợ cái thằng ngu hơn mình sống làm gì 
Chỉnh sửa cuối:
....bạn bị nền giáo dục lý thuyết này ăn sâu vào đầu quá nên vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp trong đầu trên lý thuyết..hãy đi ra đi làm thực tế chừng vài năm là rõ ngay ...tự lực cánh sinh không nhờ cha mẹ...bằng đại học loại giỏi... lương 10 triệu 1 tháng thì cũng biết khi nào lấy vợ và mua nhà nếu không dùng tới quan hệ và đút lót. ..
bao nhiêu đứa làm từ tay trắng đấy thôi, chúng nó mồ côi có quen biết gì đâu
Còn ngồi mát ăn bát vàng, 1 ngày 8 giờ làm chưa đến 1h thì ở mảng Nhà nước thấy khá nhiều, mà ko chỉ ở VN nhé 
