Hay hay, đề nghị bác viết tiếp


Mà cho mình hỏi là ở bản đầu tiên mình cứ tưởng bọn nhân bản là của Armacha, còn cái bọn mặc bộ đồ màu xanh giống security mới là của Armacha à, cái bọn lính phần 2 và 3 cũng của Armacha luôn phải ko. Thế mà cứ tưởng bọn lính nhân bản của thằng Fettle
Tất cả những điều trên đều là của ATC hết...=3=
---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
Cốt truyện của phần hai hơi dài và phức tạp hơn phần đầu một chút
F.E.A.R 2: Project Origins.
Phần 2 bắt đầu bằng sự ảo tưởng của Michael Becket về một thế giới ảo mộng, nơi cô gái tóc đen bí ẩn với chiếc váy đỏ rực rỡ, cầm búp bê hướng trên con đường đầy hoang tàn và đổ nát, ngày tận thế sắp bắt đầu

Khi quay trở lại thực tại, bạn - Becket - đã cùng đồng đội của mình (thuộc lực lượng đặc nhiệm Delta Force) được đưa đến khu vực nơi mà
Genevieve Aristide - một nhân vật quan trọng trong bộ máy hành chính của ATC (đã thôi việc

đoán thế) - sinh sống để bảo vệ bà khỏi lực lượng "black ops"

(một đơn vị cực kì đặc biệt của chính tổ chức ATC) đến để thủ tiêu bà.
Becket và đồng đội đã bảo vệ thành công Aristide, nhưng đồng thời anh cũng khám phá ra được một dự án bí mật gọi là "Harbinger", với "chuột thí nghiệm" chính là lực lượng Delta Force của Becket (cũng kiểu dạng "chiến binh thần thánh"

)
Aristide tuyên bố rằng Becket và nhóm của ông là cách duy nhất để ngăn chặn Alma, nhưng trước khi bà ấy có thể nói gì hơn thì đúng lúc đó, nhân vật Point Man của phần đầu tiên đã cho nổ tung xác cả lõi hạt nhân trong nhà máy Origin Facility (đoạn kết của phần 1) làm Becket bị ăn chưởng quá mạnh và bất tỉnh...

Để cứu sống bạn, Aristide đã cho một nhóm bác sĩ bí mật điều trị và biến đổi luôn khả năng của nhân vật chính ngay trong phòng mổ của một bệnh viện sâu trong lòng đất, các đồng đội trong nhóm cũng bị đưa đến đó...
Từ đây, bạn - Michael Becket - đã chính thức trở thành một "siêu nhân" thực thụ, một cỗ máy chiến đấu giết chóc vô cùng mạnh mẽ, với khả năng làm chậm thời gian y hệt Point Man, cộng thêm độ trâu chó khó tìm đã làm cỏ toàn bộ lính ATC được cử đi giết bạn trong bệnh viện đó...
Becket đã chạm trán một người đàn ông bí ẩn, kẻ mà trên radio liên lạc tự xưng là "Snake Fist", kẻ mà nói rằng anh chính là mục tiêu "hấp thụ" mới của Alma, linh hồn chết chóc...
Lên mặt đất, đối đầu với hàng loạt bọn Replica nhân bản, Becket cũng biết được nguyên do Alma để ý đến anh là bên trong cơ thể có một sóng tâm linh khá mạnh, được bộc lộ ra sau ca phẫu thuật biến đổi của Aristide (tức là Aristide đã dùng Becket như một mồi nhử để kéo Alma xuất hiện và đi theo anh)
Đồng đội trong nhóm hầu như đã bị giết sạch bởi Alma, giờ chỉ còn
Becket, Lieutenant
Stokes, Sergeant
Morales, và Sergeant First Class
Keegan...
Bốn người đi đến một trường tiểu học mang tên Wade (được tập đoàn ATC xây dựng), nơi mà Snake Fist và Aristide đang ẩn náu, bạn phát hiện ra rằng tầng hầm của trường là một cơ sở nghiên cứu của ATC cho một dự án gọi là "Paragon", ở đây bạn cũng phát hiện được rằng dự án "Harbinger" ở trên là một nỗ lực của Armacham nhằm tạo ra các chỉ huy tâm linh như
Paxton Fettel, và rằng chỉ có Becket và Keegan là có triển vọng nhất...
Trong tầng hầm đó, Becket đã giết chết Đại tá Vanek, gặp được "Snake Fist", ông này giờ tự giới thiệu mình là
Terry Halford, một nhà nghiên cứu của ATC (nhưng giờ đã từ bỏ tập đoàn và trốn chạy trong cảm giác sợ hãi

như Aristide ở trên)
Halford nói rằng có một thiết bị tâm linh rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể đánh bại cả Alma chạy té re, nếu Becket có đc nó, sẽ kết thúc tất cả.
Hiện giờ thiết bị đó đang nằm trên một hòn đảo, thuộc cơ sở của ATC, trong một lò phản ứng hạt nhân (lại nữa

)
Nhưng khi Becket và Halford vừa rời khỏi phong thí nghiệm thì ông bạn với biệt danh ngu si "Snake Fist" kia đã bị cắt phăng đầu bởi một sát thủ Replica ngay khoảnh khắc đầu tiên ngóc cổ ra ngoài ánh sáng...=3=
Thế là những người còn lại liền lên đảo, chiến đấu với tụi Replica, và đã đến được cỗ máy tâm linh kia...
Không may là anh Keegan trở thành kẻ lang thang ngây người và bị hút bởi Alma, giờ còn mỗi Becket là hi vọng cuối cùng...
Đến được cỗ máy, Becket vào bộ khuếch đại tâm linh, và đúng lúc Morales định khởi động máy, cô lại bị bắn một phát chí mạng bởi
Genevieve Aristide...
Aristide giải thích rằng thay vì tiêu diệt Alma, bà lại có ý định nhốt cả Becket lẫn Alma vào bên trong cỗ máy mãi mãi (éc... @_@) vì vậy bà ta có thể dùng Alma như một công cụ để chống lại ATC
Alma, sau khi bị thu hút bởi năng lực tâm linh của Becket, liền chui vào máy, và Aristide ngay thời cơ đó nhốt cả hai lại, bên trong cỗ máy, giờ chỉ có Alma và bạn - Becket (éc éc... @_@)
Becket nhận thấy cần phải thoát ra, thế là anh tìm cách khởi động máy, nhưng đầu tiên phải xử lí nốt hồn ma của ông bạn Keegan điên cuồng hiện về trước.
Sau khi cố gắng kích hoạt lại bộ khuếch đại, bạn liền bị Alma tóm và
RAPE cho một trận đã đời

Khung cảnh cuối cùng của F.E.A.R 2 khép lại khi Becket nghe thấy tiếng gọi mẹ văng vẳng bên trong cái bụng to dần của Alma, một số phận mới sắp chào đời, và nó sẽ thật sự kết thúc tất cả...
Cốt truyện F.E.A.R 3 sẽ pót sau...:)