Cần bác nào có kinh nghiệm

  • Thread starter Thread starter HTV-7
  • Ngày gửi Ngày gửi
- Cứ nhắn tin ngọt ngào vào đi :)) ....... Gái thích hôn lắm đấy :"> ...... chỉ tại cái phần "3 chấm" kia mà em nó giận thôi :-" ........ Thôi thì sau cơn mưa, trời lại sáng :"> ....... Lần sau không được mò lung tung nhe chưa, giữa đông người nên em nó ngại ;)) ........
 
em đã hôn cô ấy và ..... nhưng không có xxx như các bác nghĩ
em rất thật lòng để xin lỗi,mấy ngày này hình như ng ấy cố tình trốn tránh em
các bác chỉ em làm sao để cứu vãn đây
Chà ! có vẻ như bác làm hơi "quá tay" đấy ! Theo ý kiến của mình thì là thế này : Nếu bác và ng đó wen dc khoảng ~ 1-2 tháng thì ok , còn nếu chỉ wen nhau dc chưa tới 1 tháng mà bác đã "làm" thì hơi vội đấy ạ ! Theo mình bạn cứ để ng ấy tự suy nghĩ và quyết định ! Ko nên cưỡng ép ! Giờ chuyện đã lỡ rồi bác có xl cũng ko ăn thua gì đâu ! Nếu ng ấy còn tình cảm thì mình tin chắc chắn sẽ quay lại với bác !
p/s: Hy vọng chút ý kiến này sẽ có ích cho bác , chúc bác thành công ! :)
 
Chà ! có vẻ như bác làm hơi "quá tay" đấy ! Theo ý kiến của mình thì là thế này : Nếu bác và ng đó wen dc khoảng ~ 1-2 tháng thì ok , còn nếu chỉ wen nhau dc chưa tới 1 tháng mà bác đã "làm" thì hơi vội đấy ạ ! Theo mình bạn cứ để ng ấy tự suy nghĩ và quyết định ! Ko nên cưỡng ép ! Giờ chuyện đã lỡ rồi bác có xl cũng ko ăn thua gì đâu ! Nếu ng ấy còn tình cảm thì mình tin chắc chắn sẽ quay lại với bác !
p/s: Hy vọng chút ý kiến này sẽ có ích cho bác , chúc bác thành công ! :)

đúng như bác nói em chỉ quên đc khoảng 3 tháng thôi
em cũng đã thật lòng xl em ấy em ấy cũng nói là chịu bỏ qua cho em
nhưng từ hôm đó trở đi em nt cho em ấy khi đc khi không và thường tắt đt nữa
các bác chỉ em cách làm sao để đc tình cảm như xưa :((
h em rối quá,đi làm mà cứ nghĩ đến chuyện đó hoài
 
đúng như bác nói em chỉ quên đc khoảng 3 tháng thôi
em cũng đã thật lòng xl em ấy em ấy cũng nói là chịu bỏ qua cho em
nhưng từ hôm đó trở đi em nt cho em ấy khi đc khi không và thường tắt đt nữa
các bác chỉ em cách làm sao để đc tình cảm như xưa :((
h em rối quá,đi làm mà cứ nghĩ đến chuyện đó hoài
quái nhở :o) tội cho bác ^^ thôi cố giữ mối này đi, vì em mà giữ như thế thì cũng chung thủy và ko đú đâu ;))
Cố lên đây cũng là cơ hội hâm nóng tình cảm đó ^^
Tạo ra bất ngờ, như canh me rồi hù chẳng hạn :p
 
Chuyện là thế này,tuần trước em đã làm 1 việc sai lầm với bạn gái em,cô ấy nói là em không có tôn trọng cô ấy,em muốn chuộc lại lỗi lầm em gây ra mà không biết phải làm sao?em thấy dạo này cô ấy khác khác ít nt và gọi cho em,em muốn nhờ mấy bác cao nhân có kinh nghiệm giúp đỡ em để hâm nóng lại tình cảm như hồi trước :)
vì em thấy tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến ct em không muốn thế vì em rất yêu cô ấy,bác nào từng trải hay là có kinh nghiệm vô chỉ em vài bí quyết b-)
thanks

Cô bé cố tình tránh em sau khi em làm sai, hay là trước đó???? Vi nói trên quan điểm của Vi nhé. Mỗi lần ông xã Vi làm Vi giận, dù ảnh có gọi phone lại cả chục lần Vi cũng ko thèm bắt. Có nhiều khi Vi giận bỏ nhà đi giữa đêm, ảnh phải chạy đi tìm :">. Nhưng khi Vi nguội và ảnh xin lỗi thì Vi hết giận liền. Giờ HTV chờ cho cô bé bớt giận tí thì xuống giọng xin lỗi. Con gái rất thích đc tặng quà, ko cần phải mắc tiền, chỉ cần tỏ ra mình wan tâm ngta. HTV mua gấu bông, hoặc hoa, v..v. Nói chung con gái rất dễ lấy lòng :>. Từ đó giờ Vi nhận rất nhiều quà của ông xã, nhưng chưa bao giờ cảm động bằng món quà ảnh tự làm. Để chị bày cho em nhé. Em hãy viết ra những kỷ niệm đẹp giữa 2 người thành 1 câu truyện, sau đó dùng software thâu âm đọc như kể 1 câu truyện audio. Dùng sound effect nữa cho vui. Làm sao cho người nghe thấy tức cười. Hy vọng lúc đó cô bé sẽ tha thứ. :D

Vi cho HTV nghe thử 1 file của Vi nè. Xã Vi làm hồi năm ngoái nhân ngày kỷ niệm 9 năm quen nhau, kể lại ngày thứ 2 sau khi 2 đứa biết nhau; lúc đó trong mắt Vi ảnh ko có tồn tại :)). Nói chung, HTV cứ ráng nhớ những gì funny xảy ra giữa 2 người rồi làm thành 1 audio tặng cho cô bé đó, cuối file thì nói: "Em cho anh xin lỗi đã làm em buồn. Anh hứa từ nay anh sẽ ráng không làm em buồn nữa." Hơi sến nhưng tỷ lệ thành công rất cao. :D

http://www.mediafire.com/?z2bj4xjgefpr649
 
Chỉnh sửa cuối:
Cô bé cố tình tránh em sau khi em làm sai, hay là trước đó???? Vi nói trên quan điểm của Vi nhé. Mỗi lần ông xã Vi làm Vi giận, dù ảnh có gọi phone lại cả chục lần Vi cũng ko thèm bắt. Có nhiều khi Vi giận bỏ nhà đi giữa đêm, ảnh phải chạy đi tìm :">. Nhưng khi Vi nguội và ảnh xin lỗi thì Vi hết giận liền. Giờ HTV chờ cho cô bé bớt giận tí thì xuống giọng xin lỗi. Con gái rất thích đc tặng quà, ko cần phải mắc tiền, chỉ cần tỏ ra mình wan tâm ngta. HTV mua gấu bông, hoặc hoa, v..v. Nói chung con gái rất dễ lấy lòng :>. Từ đó giờ Vi nhận rất nhiều quà của ông xã, nhưng chưa bao giờ cảm động bằng món quà ảnh tự làm. Để chị bày cho em nhé. Em hãy viết ra những kỷ niệm đẹp giữa 2 người thành 1 câu truyện, sau đó dùng software thâu âm đọc như kể 1 câu truyện audio. Dùng sound effect nữa cho vui. Làm sao cho người nghe thấy tức cười. Hy vọng lúc đó cô bé sẽ tha thứ. :D

Vi cho HTV nghe thử 1 file của Vi nè. Xã Vi làm hồi năm ngoái nhân ngày kỷ niệm 9 năm quen nhau, kể lại ngày thứ 2 sau khi 2 đứa biết nhau; lúc đó trong mắt Vi ảnh ko có tồn tại :)). Nói chung, HTV cứ ráng nhớ những gì funny xảy ra giữa 2 người rồi làm thành 1 audio tặng cho cô bé đó, cuối file thì nói: "Em cho anh xin lỗi đã làm em buồn. Anh hứa từ nay anh sẽ ráng không làm em buồn nữa." Hơi sến nhưng tỷ lệ thành công rất cao. :D

http://www.mediafire.com/?z2bj4xjgefpr649

em cảm ơn chị Vi chia se kinh nghiệm cho em

em ấy giận em là sau khi em làm sai,làm cái audio em thấy không có khả thi vì em không có khiếu nói chuyện,em muốn tặng món quà mà không biết chọn món nào
h em đi làm về nt,nhiều khi gần 1 tiếng sau mới trả lời,không biết tình trạng này kéo dài bao lâu nữa
 
đợi chờ là hạnh phúc [-x
em cảm ơn chị Vi chia se kinh nghiệm cho em

em ấy giận em là sau khi em làm sai,làm cái audio em thấy không có khả thi vì em không có khiếu nói chuyện,em muốn tặng món quà mà không biết chọn món nào
h em đi làm về nt,nhiều khi gần 1 tiếng sau mới trả lời,không biết tình trạng này kéo dài bao lâu nữa
 
yêu nhau mà ko có xxx => tình đồng chí cao đẹp :">
 
Chà ! có vẻ như bác làm hơi "quá tay" đấy ! Theo ý kiến của mình thì là thế này : Nếu bác và ng đó wen dc khoảng ~ 1-2 tháng thì ok , còn nếu chỉ wen nhau dc chưa tới 1 tháng mà bác đã "làm" thì hơi vội đấy ạ ! Theo mình bạn cứ để ng ấy tự suy nghĩ và quyết định ! Ko nên cưỡng ép ! Giờ chuyện đã lỡ rồi bác có xl cũng ko ăn thua gì đâu ! Nếu ng ấy còn tình cảm thì mình tin chắc chắn sẽ quay lại với bác !
p/s: Hy vọng chút ý kiến này sẽ có ích cho bác , chúc bác thành công ! :)

Quen 1 - 2 mà hôn được thì sướng quá rùi =((.
Mình quen được 3 tháng, "chỉ được phép" nắm tay thôi. Sang lần sau ôm em ấy 1 cái, thế là bữa sau: "Mình chỉ là bạn thôi, anh nhé!" =((
 
từ khi đi học cấp 3 trở về bây giờ mình chưa từng hôn một đứa nào nên chịu.
 
ai bảo bác chỉ ôm không :-" >:)


Quen 1 - 2 mà hôn được thì sướng quá rùi =((.
Mình quen được 3 tháng, "chỉ được phép" nắm tay thôi. Sang lần sau ôm em ấy 1 cái, thế là bữa sau: "Mình chỉ là bạn thôi, anh nhé!" =((
 
em cảm ơn chị Vi chia se kinh nghiệm cho em

em ấy giận em là sau khi em làm sai,làm cái audio em thấy không có khả thi vì em không có khiếu nói chuyện,em muốn tặng món quà mà không biết chọn món nào
h em đi làm về nt,nhiều khi gần 1 tiếng sau mới trả lời,không biết tình trạng này kéo dài bao lâu nữa

Bạn gái em thích hoa gì em biết không? Mua 1 bó hoa và 1 cái thiệp. Trong thiệp em viết lời xin lỗi. Nếu cách đó cũng không work thì làm theo cách trên của chị. Mình là người ít nói mà làm ~ gì ngược lại bản tính thì càng làm người ta shock & thấy đc lòng chân thành :>.
 
Bạn gái em thích hoa gì em biết không? Mua 1 bó hoa và 1 cái thiệp. Trong thiệp em viết lời xin lỗi. Nếu cách đó cũng không work thì làm theo cách trên của chị. Mình là người ít nói mà làm ~ gì ngược lại bản tính thì càng làm người ta shock & thấy đc lòng chân thành :>.

em cũng không biết ng ta thích hoa gì nữa,em đã làm hạt gạo viết tên người đó rồi bỏ vô con cá heo thủy tinh làm thành mốc khóa đt không biết có khả thi không?
 
fun.jpg


mình bị lừa tình sang topic này, tưởng bác ý có........:-ss
 
em cũng không biết ng ta thích hoa gì nữa,em đã làm hạt gạo viết tên người đó rồi bỏ vô con cá heo thủy tinh làm thành mốc khóa đt không biết có khả thi không?

Hay! Chị cũng ko thể hình dung món đồ của em nhìn ra sao :-? :-? . Nhưng miễn sao công em làm ra thì chị tin chắc cô bé đó sẽ cảm động. Chơi thêm 1 tấm thiệp nữa :P
 
cứ để im, đừng manh động, cho em nó ăn bơ 1 tháng, tháng sau gặp lại hun miễn phí, hun 1 tặng 10 =))
 
Mình hiểu vấn đề của bạn rồi , và tại sao bạn gái bạn lại nói bạn ko tôn trọng cô ấy rồi .
Bạn phải nói cho cô ấy hiểu vấn đề tế nhị ấy chỉ là 1 phản ứng của bản thân, tò mò của bản thân , muốn khám phá sự khác biệt giữa nam và nữ thôi .
Cứ giận cứ trách thì cứ xin lỗi . Chuyện này mình cũng từng gặp rồi , cứ hứa là ko làm nữa nhưng cứ lao vào nhau mà hôn hít là i như rằng chứng nào tật đó .
Có lẽ bạn gái bạn mới lần đầu nên còn hoang mang lo sợ nên mới truy xét bạn như vậy .
Chứ khi mà bạn hôn nhiệt tình quá người bạn ấy mềm ra rồi thì ......

p/s: ko nên mua hoa tặng quà làm gì cho tốn kém , chỉ nên nói cho cô ấy hiểu rằng đó là 1 phản ứng tự nhiên của bản thân thôi .
 
nói thật,đã là bạn gái của mình cứ lao vào bất kể nàng có đấm đá chống cự nhưng cũng g.u,cũng 1 phần dễ dàng vì bạn gái mình cũng "hơi hơi" zâm[k biết may mắn hay xui xẻo nhỉ]
 
cảm ơn các bác và chị Vi đã góp ý cho em
tối nay em sẽ hẹn gặp em ấy để tặng quà làm lành
 
^ vậy cứ mỗi lần ấy của bạn giận thì phải tặng quà làm lành àh ...
Cái gì cũng có giới hạn của nó , khi bạn chưa đi quá cái giới hạn thì ko có g ì phải sợ cả .
Đừng nuông chiều như thế , mai mốt mình sẽ bị chê là yếu đuối đấy .
 
Back
Top