Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hihi tớ rất ít viết tiếng Việt, cố gắng dịch có gì sai bạn chỉnh dùm^ Nhiều đoạn thấy viết sai chính tả ...![]()
tớ ở Úc năm 12 tuổi, học tiếng Việt ở VN chứ đâu^ thế bạn ở nước ngoài từ bé ???
học tiếng Việt chỗ nào đấy ???
Cơ mà công nhận 4 anh bạn thân thực sự là GAY.
Ủa mà Witch King cũng chết dc à?
Hay là teo cái vỏ, phần hồn bay về regen rồi ra chiến tiếp 

ôm vào ngựcvà ôm anh ta vào lồng
ngủ saynhư một đứa trẻ ngủ sai
Huhu! Có link mega hay torrent ko bồ? Chứ rapid tớ kham ko nổi :(
Mà cuối phim Merry bị refect dam của Witch King kinh thật, nằm liệt tới hết trận luônỦa mà Witch King cũng chết dc à?
Hay là teo cái vỏ, phần hồn bay về regen rồi ra chiến tiếp
Mà cái khúc Faramir với Eowen hơi gượng ép :( (Phần lớn mình tìm hiểu về LOTOR là qua triology film với games, chứ truyện chưa có điều kiện dc đọc :()
(MU, HF, FS, MF càng tốt).^ đã kéo 1080p thì kéo của CtrlHD đi cho rồi,hàng Wiki là hàng kém chất kéo về làm gì cho chật HDD :(.

Bạn này viết cho dài cuối cùng sai tên nhân vật Eowyn (hay là còn Eowen nào mình không biết ta?)ừ trong phim hơi gượng ép thật có lẽ do thời gian không cho phép, trong truyện tác giả dành ra một chương "the houses of healing" -"căn phòng hồi dưỡng" để diễn tã diễn biến tình cảm giửa Faramir vad Eowen, lúc đó mọi người đã đi đánh trận chỉ còn Marry, Faramir vad Eowen vì bị thương nên phải ở lại, khi cánh tay của Eowen hồi phục, nhưng tinh thần của nàng vẫn chưa hồi phục khi trận chiến ác liệt còn đang diễn ra. nàng đòi gặp the Steward (Faramir nắm quyền khi cha chàng đã chết) và nàng mong muốn được ra trận, trước sắc đẹp và lòng can đảm của Eowen, Faramir đã yêu mến nàng. tất nhiên Faramir không đồng ý với lời đề nghị đó, cuối cùng nàng chỉ thỉnh cầu được chuyển qua căn phòng khác, căn phong có cửa sổ quay về hướng đông nơi mà trận chiến ác liệt đang diễn ra và căn phòng đó cũng là phòng mà Faramir đang được điều trị. thế là hai người đồng canh ngộ khi cùng chờ đợi mỏi mòn tin tức từ hướng đông. cả hai thường ra khu vườn trò chuyện và góp vui với qua các bài hát của Merry. từ đó tình cảm họ nảy nở.
đồ.. xoắn nhảm^ Éowyn chứ ko phải Eowyn nhé :'>...............



ối sítsome
mà ảnh này chụp gần đây hay khi còn trong P3 nhỉ![]()
