quaden133
Donkey Kong
- 16/5/07
- 499
- 47
Chả là mình sắp mua con xe mới :-* mà tiền ko đủ nên phải nhờ ông bà già đắp vào ( cũng 60% rùi =.=). Mà baba mama khi nghe tin mình định mua con exciter thì chửi kinh dị, cứ phán 1 câu xanh rờn "xe máy chỉ có honda là nhứt vì chú mày xài chiếc wave thái 7 năm roài chưa hư" rùi dọa ko đắp phụ nếu ko mua Honda =.=. Mình cố phân tích lợi hại với sở thích của mình thì cứ bắt mình im mồm ko dc cãi, cãi là hỗn (ôi trời ng` ta đi làm rồi cơ mà =.=). H ko biết thuyết phục sao đây (mình thì ko thích honda với lại giá cỡ 35tr chả chiếc nào coi dc toàn bị đội giá).
Sẵn tiện mới vụ đại học xong cũng nói luôn thằng em nó mới rớt, giỏi 12 năm liền mà thi dc 13 đ, thế là cả gia đình dòng họ nhứt là ông chú (đâu phải quê mùa gì mà cứ nghĩ ĐH là 1st) cứ suốt ngày đem nó ra chửi liên tục cả tuần nay, làm nó h chỉ ban đêm mới dám về. Mình thì là bằng chứng sống mất lun cái ĐH mà vẫn có việc làm ổn định thì lại ko ai nhìn ra...
Trong đây có ai bị như vậy ko nhỉ, tiếng thoái lưỡng nan wa'
p/s h ko có xe đi làm vì chiếc cũ mới mất
, đính chính 2 ông chú khác nhau nên đừng qui tội 1 ng` =.=, ý mình là cả nhà mình ai cũng xem trọng cái ĐH ấy mà
Sẵn tiện mới vụ đại học xong cũng nói luôn thằng em nó mới rớt, giỏi 12 năm liền mà thi dc 13 đ, thế là cả gia đình dòng họ nhứt là ông chú (đâu phải quê mùa gì mà cứ nghĩ ĐH là 1st) cứ suốt ngày đem nó ra chửi liên tục cả tuần nay, làm nó h chỉ ban đêm mới dám về. Mình thì là bằng chứng sống mất lun cái ĐH mà vẫn có việc làm ổn định thì lại ko ai nhìn ra...
Trong đây có ai bị như vậy ko nhỉ, tiếng thoái lưỡng nan wa'
p/s h ko có xe đi làm vì chiếc cũ mới mất
, đính chính 2 ông chú khác nhau nên đừng qui tội 1 ng` =.=, ý mình là cả nhà mình ai cũng xem trọng cái ĐH ấy mà
Chỉnh sửa cuối:
exp là càng nói với người lớn càng mệt ráng mua bằng tiền mình khỏi ai cấm cản ............


.................................. hạn trả cao lắm là 2 năm chia ra 1 tháng trả bao nhiu đóa .............
