HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

trong RTK thì tướng của bị ăn đứt Tháo nhá.bộ đôi Vũ+Long cầm giáo thì Tháo lấy ai để chống

Phải là Vũ+Phi cầm giáo chứ bác:D Long thì có skill chống quân sư:D
 
Bất kì tướng war nào + Vân cũng thành "pain in the *ss" hết
 
À em nhầm, ý bác + là cho hai thằng cùng cầm một đạo quân, em tưởng là hai thằng tách riêng:D Thế thì em vẫn thích cặp Phi+Long hơn:D
 
đùa chứ dễ gì anh Phương tạch nhanh như thế =))
ít nhiều gì anh Gia cũng chết dưới tay anh Phương cho xem :-"
Tình hình hiện giờ là anh Phương sẽ tạch dưới tay anh Gia :"> Dẫu gì anh Gia cũng là người dẹp quân Viên cho Tào Tháo mà.
 
bác Tháo ém hàng kỹ quá, trước giờ cứ tưởng bác chỉ có 2 sở trường duy nhất là chạy nước rút với chém gió :))

Nói thế này khối cháu hâm mộ hộc máu =))
 
Tình hình hiện giờ là anh Phương sẽ tạch dưới tay anh Gia :"> Dẫu gì anh Gia cũng là người dẹp quân Viên cho Tào Tháo mà.
2 thằng đồng quy ư tận :>
mà nhắc anh gia mới nhớ, ngày xưa có chém gió "xem trận quan độ ta dùng 10 địch trăm" phải ko nhỉ :-?
 
^
"Quan Độ ngày sau, xem ra dùng một cản trăm" :>
 
Quách Gia chém gió lúc Tào Tháo bị Lã Bố lùa ở Bộc Dương đấy mà,rõ ràng thua đứt đuôi vẫn cố chém là để rèn binh sĩ :)
 
chả phải do rèn binh TC lên max res fire nên sau này mới phi qua lửa như điên còn gì,
so binh lực thì đúng là 1 đánh trăm còn cản thì, còn phải xét
 
Thảo nào mà truyện có nhiều người hâm mộ vậy
Đang đọc đến chap 43 mà thấy hay quá xá
Đấu trí, đánh nhau lẫn tính cách nhân vật hết chỗ chê
Tình tiết hấp dẫn đầy bất ngờ và cuốn hút
Nét vẽ biểu cảm của nhân vật rất có hồn

Bộ này thật perfect :x
Đây có lẽ là bộ manhua mình thích nhất \m/

P/s: Truyện vẽ Điêu Thuyền với Tôn Thục xinh không thể tả :-*
 
thiếu vợ của TMY nữa you ah`, anh Tháo chém binh pháp kinh thật
 
P/s: Truyện vẽ Điêu Thuyền với Tôn Thục xinh không thể tả :-*
Vậy là chưa thấy Tiểu Kiều, Đại Kiều gồi :>
Mà truyện lão Trần vẽ nhận vật nữ cũng không thể sánh được vời các nhân vật nam, đặc biệt là Bàng Thống và Trương Phi.;))Đúng là "Thiên hạ chi sắc, giai nam thắng nữ" :">
 
Hồi 344: Hoàng thượng bả tâm (bản di động)
Dịch: Nguyễn Hà An
Editor: Hiếu Nguyễn Trung
[SPOIL]
01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

13b.jpg

79IvAsgueFUGz.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg
[/SPOIL]
 
ơ, không có 343 mà lại sang 344 luôn hả các bro
 
^: 343 vẫn chưa thấy bản scan hay ảnh chụp gì cả :(
 
Chỉnh sửa cuối:
rốt cuộc thì anh Hủ cũng phải đến Quan Độ :|
 
Bựa thế,bên Tháo có Hủ,Gia đánh trận;Úc giữ nhà;Ý vòng ra sau bày trò móc lốp;1 mình anh Phuơng đỡ thế quái nào dc =))
 
Có lẽ anh Phương mắc bệnh giống anh Lượng: tài cao nhưng thích chơi solo, thành ra kế tuy hay nhưng mà non :-" .

Có điều anh Phương thích dùng kế độc, trong khi anh Lượng thì cứ thong thả thong thả.
 
Giả Hủ tới Quan Độ hiến đầu Quách Gia :|
 
Bựa thế,bên Tháo có Hủ,Gia đánh trận;Úc giữ nhà;Ý vòng ra sau bày trò móc lốp;1 mình anh Phuơng đỡ thế quái nào dc =))
cũng tại anh Phương bửn trước, định loại trừ Tuân Úc trước mà. Mà Viên quân thì đông, Tào thì ít, Quách Gia ốm, triều đình định câu kết dập Tào etc không 1v3 thì cũng thiếu công bằng =) Đây cũng là cách PR cho VP mà. Mà Tào cứ trận nào bí là Giả Hủ lại ở đâu chui ra giải quyết nút thắt. hắc ám đại sứ manly thật :>
 
Back
Top