HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Thời gian đầu TMY gần như đứng sau toàn bộ các chiến dịch mà ko thể hiện nhiều là sao hở bạn :-s? Ý bạn là TMY phải bay nhảy đánh đấm cỡ Lã Bố ấy hả :-ss?
 
100 chap đầu thì có thể thấy tài Ý rồi, giải đố ở trại Viên Thiệu, bày mưu hành thích Hứa Lâm, lập kế giải cứu đại huynh trong tay Đổng Trác và còn nhiều vụ khác nữa :D
 
Cho mình hỏi chút, mình đã đọc đến chap 100 rồi, theo như lời giới thiệu thì nhân vật chính là tư mã ý nhưng sao đến h vẫn chưa thấy thể hiện nhiều.
Hay nhân vật chính là liêu nguyên hỏa ( triệu vân ) nhỉ. Vì thấy nhân vật này cái tên khá giống tên tuyện ^^

2 trong số nhiều nhân vật chính :">

Còn về cái tên Hỏa phụng liêu nguyên

Hỏa = Liêu Nguyên Hỏa
Phụng = Phan Phụng
Liêu = Trương Liêu
Nguyên = Đinh Nguyên
;))
 
Cho mình hỏi chút, mình đã đọc đến chap 100 rồi, theo như lời giới thiệu thì nhân vật chính là tư mã ý nhưng sao đến h vẫn chưa thấy thể hiện nhiều.
Hay nhân vật chính là liêu nguyên hỏa ( triệu vân ) nhỉ. Vì thấy nhân vật này cái tên khá giống tên tuyện ^^
2 thằng ôn con sự kiện nào cũng chõ mũi vào la liếm mà bạn thấy chưa thể hiện nhiều 8-}
 
Tư Mã Ý, là kẻ hay chơi khăm người khác :D, làm gì cũng chừa đường lui, thông minh hoạt bát làm cho cả Quách Gia đệ nhất quân sư của Tào Tháo cũng phải ngưỡng mộ. Chỉ mới mười mấy tuổi đã gánh trọng trách quản lý cả gia tộc thuộc dạng đệ nhất hào phú. Là con buôn thành công đến cả Lã Bất Vi chưa chắc bằng. Là đầu đảng của hội sát thủ mạnh nhất....Vậy còn chưa thể hiện nữa hả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dưới chữ kí của faster1 kìa :D
Còn vụ kia thì chắc là chôm của HPLN đưa vào rồi =)).
Bộ Sung Thần Bảng chớ hok phải Bất Thị Nhân bác ơi=((
 
Rất hại não đấy, ko đọc thì hơn =)) .
 
Thế thì trí thông minh mới phát triển chứ bác=)
 
2 trong số nhiều nhân vật chính :">

Còn về cái tên Hỏa phụng liêu nguyên

Hỏa = Liêu Nguyên Hỏa
Phụng = Phan Phụng
Liêu = Trương Liêu
Nguyên = Đinh Nguyên
;))
anh Phụng Lựu Đạn imba vãi chưởng :">
 
phóng to cái ảnh lên cho pà kon chiêm ngưỡng, chả hủi sao lại có vụ này :))

anh.jpg
 
^
^
Thằng dịch thuật game này bị nhiễm "Hỏa phụng liêu nguyên" rồi. Mà phải là Tư Mã Huy mới là thủy kính tiên sinh chứ @@. Trong Tam quốc diễn nghĩa , tam quốc chí làm quái gì có vụ bát kì =))
 
^ Có thể là dich ko sát âm, Tư Mã Huy thành Tư Mã Vĩ.

Việc này trước đây cũng nhiều. Như Lã Bố hay Lữ Bố? Trương Cáp hay Trương Hợp? Dương Qua, Dương Quá hay Dương Hóa?
 
Hiz ai up cho mình những chap thiếu ở #1 đc ko :(
Đọc thấy nghiền quá
 
^
^
Thằng dịch thuật game này bị nhiễm "Hỏa phụng liêu nguyên" rồi. Mà phải là Tư Mã Huy mới là thủy kính tiên sinh chứ @@. Trong Tam quốc diễn nghĩa , tam quốc chí làm quái gì có vụ bát kì =))

Tui nghĩ là thằng làm game nhiễm chứ ;)), bọn dịch thuật sao dám bôi ra đoạn bát kỳ này =))
 
Hỏa phụng liêu nguyên
Hồi 342: Lưỡng trận giao phong (bản di động)
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Hiếu Nguyễn Trung
[SPOIL]
01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg
[/SPOIL]
 
Thank bác :x.
Trận thuẫn này nhìn rất quen ;)) .
 
Volume 026
Hồi 208: Đi về phía ánh sáng | Download
 
(đã có: 1-15, 24,25,33,34,41,42)
cho mình hỏi là Volume 16-> 23 và 26-> 32... làm sao mà ko có vậy :(. Mình kiếm mấy trang rồi cũngko có
 
cho mình hỏi là Volume 16-> 23 và 26-> 32... làm sao mà ko có vậy :(. Mình kiếm mấy trang rồi cũngko có

Vì đoạn này chưa có làm hoặc chưa có dịch lại nên ko có bản tiếng Việt trên mạng thôi :)
 
Back
Top