Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

Kết thúc là Kurono bem chết tụi Gantz Alien,còn lại bọn kia co giò bỏ chạy :)
 
Còn tùy là mấy quả nuclear ấy nó bay vào đâu nữa

Hên xui tụi Alien chưa thấy xi nhê gì mà Trái đất thì nổi mụn :|

Vả lại giờ thấy xã hội tui alien cũng giống như xã hội con người, có tồn tại tốt xấu, việc tàn sát là phải hạn chế (Nói thẳng là ta kết bé alien đang giúp Kei :">)


cái này thì thấy từ lúc tụi human đặt chân vào thế giới lũ Alien này rồi đấy thôi, vẫn có khối tụi Alien đi siêu thị, uống cafe tán dốc như ở thế giới human. Chẳng qua tụi human lên đây nhìn đâu cũng ra quái vật nên mới thế. Mà hy vọng end thì 2 thế giới này bắt tay cho rồi, thấy cảnh tụi Alien chết vô tội cũng thấy tội.
Bản thân ông tác giả muốn qua chap này cho mọi người thấy bộ mặt tàn khốc của chiến tranh hiện đại đây mà nên ổng có tình kéo dài thế đấy, đến nỗi mà giờ tụi nó vào cả trại tị nạn này nọ nữa, cứ di qua chỗ này chỗ nọ rồi gặp bọn alien đặt bẫy. Cứ từ từ mà xem coi nó còn tiến xa tới mức độ nào nữa :)).
 
Kết thúc là Kurono bem chết tụi Gantz Alien,còn lại bọn kia co giò bỏ chạy :)

chắc là nói đùa, chứ cái end đấy trừ khi tác giả bị ung thư não nên vẽ ra chứ làm end như thế chả khác gì phủ nhận lại lòng tốt của con alien đang giúp thằng Kei main tìm Tae
 
cái này thì thấy từ lúc tụi human đặt chân vào thế giới lũ Alien này rồi đấy thôi, vẫn có khối tụi Alien đi siêu thị, uống cafe tán dốc như ở thế giới human. Chẳng qua tụi human lên đây nhìn đâu cũng ra quái vật nên mới thế. Mà hy vọng end thì 2 thế giới này bắt tay cho rồi, thấy cảnh tụi Alien chết vô tội cũng thấy tội.
Bản thân ông tác giả muốn qua chap này cho mọi người thấy bộ mặt tàn khốc của chiến tranh hiện đại đây mà nên ổng có tình kéo dài thế đấy, đến nỗi mà giờ tụi nó vào cả trại tị nạn này nọ nữa, cứ di qua chỗ này chỗ nọ rồi gặp bọn alien đặt bẫy. Cứ từ từ mà xem coi nó còn tiến xa tới mức độ nào nữa :)).

tàn khốc gì ;)) con người so với bọn alien này chỉ như chuột bọ mà thôi ;))bọn alien nó ăn con người có khác đếu gì mình ăn các loài động vật thấp hơn mình đâu :))
 
cái bể chứa cuối chap chắc là bãi rác ah :-? mà hình như nhớ là chap hỏi tin tình báo của mấy thằng Mĩ nói trong tàu có 1 cỗ máy nén không gian phá được chỗ đó là tàu teo mà :-"
100% là sẽ lập team đi đến chỗ đó và phá :-"
 
có thể là bãi rác :-ss.Hoặc chỗ nào đó tái chế lại làm thành thức ăn :-ss.
 
có 346 rồi à...........xúc thôi :">
 
oh man~ old man he is 20 =)) nhìn cái mặt mà 20 =))

PS: giờ mới thấy vấn đề clone thàng kei chả còn quan trọng nữa cso 2thằng lên giờ tiện vãi
1 thằng vì gái quên mẹ bạn bè may mà có clone thay cho làm thủ lĩnh hộ ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mãi đến bây h mới đọc tiếp Gantz, thấy mình đoán gần như chính xác từ lúc bọn alien nó đổ bộ. MÌnh giỏi quá :">

Mong chờ anh God of war bên alien quá :x
 
Chỉnh sửa cuối:
lại gặp thêm 1 ông ở team khác và gặp 1 bọn người bí ẩn nữa =.=, ko biết giúp đỡ tụi này hay giết đây :-ss.
 
lại gặp thêm 1 ông ở team khác và gặp 1 bọn người bí ẩn nữa =.=, ko biết giúp đỡ tụi này hay giết đây .

Bọn đấy chắc là kiểu cư dân ở mấy cái hành tinh bị chúng nó đi qua càn, bắt xuống 1 khu làm cảnh, oánh nhau rồi quay phim cho bọn nó xem như kiểu mình chơi chọi dế á.
 
Hai đứa trẻ con kia chắc chơi với một đứa trẻ của giống người ngoài hành tinh khác :-?
 
sức sống của Gantz thật mãnh liệt ;))
 
chap mới...chắc cũng chả ngờ được cái cục của nợ 2 đứa bé cầm lại hại chết hàng đống người =)
 
có thể , ra chap mới lâu kinh , và mỗi chap lại ngắn ngủi nữa . Công nhận em Tae số hên dễ sợ , cả nhóm bị bứt đầu còn mỗi em nó sống
ending có thể là giết được thằng God of war của tụi alien , thế là alien hạ vũ khí chấp nhận sống hòa bình \m/
 
càng đọc càng rối, chả biết tác giả sẽ giải quyết ra sao, cảm giác như loài người chả có tia hy vọng gì :|
 
Thì chắc tác giả cũng có ý định dập tắt hoàn toàn hy vọng của loài người rồi các anh Gantz thắng nó mới càng có giá trị.
Bọn alien càng lúc càng nhiều trò bựa mà imba vãi. :-<
 
Có 2 đứa còn tranh thủ "làm một tí" =))
 
Càng coi càng chán, nói thiệt =.=
 
Back
Top