Shounen hay và dở nhất bạn từng đọc?

truyện itto thì nói thật là hồi đó đọc thì còn thấy hài hước, về sau đọc lại thì thấy rõ thằng itto cứ như thằng lưu manh ấy, sau này mình có con thì không cho nó đọc truyện itto T__T
Thằng Itto có mấy tật xấu đấy là do gương của thằng cha nó, nếu con cậu có giáo dục đầy đủ thì có đọc truyện này cũng không học theo mấy tật xấu đấy đâu :-"
Mà nghe câu này của cậu sao thấy giống của bọn nhà báo hay phụ huynh chuyên nói xấu A/M quá, cứ kiểu nhìn phiến diện này thì khéo cậu cũng giống bọn họ mất
 
giờ đọc lại cái câu của bạn longtini tự nhiên thấy...hơi bị loạn óc, mindfk? 8-}


chân thật hơn là có thằng Hanyu với cái thằng béo trọc thích ở sạch sút từ goal bên nhà địch bật cột bay về nhà mình ấy hở?

2 Thằng ấy cho vào chỉ để cho góp phần vui vẻ , cú sút của 2 thằng chỉ giỏi phá hoại chứ có tác dụng quyết định trận đấu đâu . Gặp cú sút viên đạn màu đen hoặc laze của Hiro xem , Cả đội cứ gọi là hãi hùng , bóng tới chân là thi nhau cản , trong khi 2 thằng phá hoại kia thì đồng đội cấm sút còn đội bạn thì tránh xa cho mày sút . Ít ra ko có chuyện 1 cầu thủ quyết định thành bại cả đội . Thứ hỏi đọc Tập 1 xem , cả đội của Itto mình thấy mấy thằng kahcs chỉ toàn chuyền là giỏi , đc 2-3 anh toàn thấy có bóng rồi thi tài . Bên đối thủ trừ mấy trận cuối còn toàn có 1-2 anh ra tay là xoắn lắm rồi . Phần 2 thì đối thủ vẫn thế nhưng đội Meiho thì nhiều anh tài hơn , tuy vậy cũng ko có những siêu nhân , lên đá quốc gia mình e là lại gặp các tuyệt kỹ quái dị thôi .,..
 
2 Thằng ấy cho vào chỉ để cho góp phần vui vẻ , cú sút của 2 thằng chỉ giỏi phá hoại chứ có tác dụng quyết định trận đấu đâu . Gặp cú sút viên đạn màu đen hoặc laze của Hiro xem , Cả đội cứ gọi là hãi hùng , bóng tới chân là thi nhau cản , trong khi 2 thằng phá hoại kia thì đồng đội cấm sút còn đội bạn thì tránh xa cho mày sút . Ít ra ko có chuyện 1 cầu thủ quyết định thành bại cả đội . Thứ hỏi đọc Tập 1 xem , cả đội của Itto mình thấy mấy thằng kahcs chỉ toàn chuyền là giỏi , đc 2-3 anh toàn thấy có bóng rồi thi tài . Bên đối thủ trừ mấy trận cuối còn toàn có 1-2 anh ra tay là xoắn lắm rồi . Phần 2 thì đối thủ vẫn thế nhưng đội Meiho thì nhiều anh tài hơn , tuy vậy cũng ko có những siêu nhân , lên đá quốc gia mình e là lại gặp các tuyệt kỹ quái dị thôi .,..
Bộ 2 có cú sút của thằng Yara, cả đội xông vào có chặn đc đâu
Còn 1 cầu thủ quyết định trận đấu thì bộ 2 cũng có đấy nhưng trong bóng đá thì điều đó cũng chẳng lạ gì
 
thấy cú sút của kazuma ở bộ 2 ảo nhỉ, mà cu đó lên c3 khỏe còn hơn cả c2 nữa, bố ai mà húc cho lại chứ :))
Bộ 2 có cú sút của thằng Yara, cả đội xông vào có chặn đc đâu
Còn 1 cầu thủ quyết định trận đấu thì bộ 2 cũng có đấy nhưng trong bóng đá thì điều đó cũng chẳng lạ gì
 
Bộ 2 có cú sút của thằng Yara, cả đội xông vào có chặn đc đâu
Còn 1 cầu thủ quyết định trận đấu thì bộ 2 cũng có đấy nhưng trong bóng đá thì điều đó cũng chẳng lạ gì
sato chặn được là cái chắc ,phần 1 là nó đã chặn được , mà thằng sợ dơ đâu phá hoại ???
 
nói ra cũng thấy vô lý sao ấy, với kiểu thủ môn như sato thì những cú sút ngoài vòng cấm như thế lẽ ra phải cản được, quả dẫm bóng sút thì bóng lắc không nói, chứ phi đạn của hiro chỉ là bóng xoáy ra các góc thôi
sato chặn được là cái chắc ,phần 1 là nó đã chặn được , mà thằng sợ dơ đâu phá hoại ???
 
Chắc nó dùng bản scan của VN nên có sfx tiếng việt thôi chứ sao
Mà mình nhớ là hồi xưa có bản tiếng anh truyện Itto thì phải đc 7-8 tập gì đấy
 
cho mình hỏi itto end chưa các bác(đang đọc phần 2 đến đoạn chuẩn bị tái đấu thì KD end :-<)
Tại truyện này mình kiếm trên wiki chả có nên ko biết end chưa?
 
chưa end, tác giả đang tiếp tục vẽ thì phải, đang tới đoạn gay cấn,tất cả các anh hào đã xuất hiện thì dừng, câu khách vãi :-w
cho mình hỏi itto end chưa các bác(đang đọc phần 2 đến đoạn chuẩn bị tái đấu thì KD end :-<)
Tại truyện này mình kiếm trên wiki chả có nên ko biết end chưa?
 
nói ra cũng thấy vô lý sao ấy, với kiểu thủ môn như sato thì những cú sút ngoài vòng cấm như thế lẽ ra phải cản được, quả dẫm bóng sút thì bóng lắc không nói, chứ phi đạn của hiro chỉ là bóng xoáy ra các góc thôi
lúc đó sato nó ăn chơi vô tội vạ , gái gú 2,3 phanh từ lúc đó nên sinh lý kém , sau khi thua ca sĩ akira và itto nên mới quyết tâm rèn luyện , akira mà găp lại sato chắc chắn rất là khó qua .Chỉ có 1 điều lạ là ken đở được cú sút của anh nó thôi , cho dù giải thích là 2 anh em sinh đội thấy không hợp lý tí nào
 
lúc đó sato nó ăn chơi vô tội vạ , gái gú 2,3 phanh từ lúc đó nên sinh lý kém , sau khi thua ca sĩ akira và itto nên mới quyết tâm rèn luyện , akira mà găp lại sato chắc chắn rất là khó qua .Chỉ có 1 điều lạ là ken đở được cú sút của anh nó thôi , cho dù giải thích là 2 anh em sinh đội thấy không hợp lý tí nào
Bản mới của KD giải thích kĩ hơn rồi còn gì, Akira thường sút lách qua các hậu vệ nên Makoto chỉ huy hậu vệ giãn ra để cho thằng Akira chỉ sút đc vào bên trái hay bên phải nên nó dễ bắt hơn
Còn thằng IO (sato?) giờ thành thủ môn khủng nhất truyện, cú sút của Hanyu cũng không làm gì đc, giờ chỉ còn trông vào bộ đôi Hanyu và Itto thôi ( Mợ, đúng đến trận này thì tác giả ngừng vẽ và giờ vẫn chẳng có thông tin nào là sắp trở lại cả :| )
 
Công nhận đang đến hồi gay cấn thì delay :((
Mong nó trở lại quá, hứa hẹn sẽ gặp lại toàn nhân vật cũ nhưng imba hơn phần 1 nhiều :))
 
ai có link ito bộ 2 cho mình xin với k kiếm dc lúc mà lên dh đó
 
hay nhất là naruto.dở nhất không nghĩ ra được:>
 
đệch, bản cũ và bản mới tên khác nhau chan chát, nghe các bạn thảo luận mà cứ 8-} 8-}
 
Bản mới của KD giải thích kĩ hơn rồi còn gì, Akira thường sút lách qua các hậu vệ nên Makoto chỉ huy hậu vệ giãn ra để cho thằng Akira chỉ sút đc vào bên trái hay bên phải nên nó dễ bắt hơn
Còn thằng IO (sato?) giờ thành thủ môn khủng nhất truyện, cú sút của Hanyu cũng không làm gì đc, giờ chỉ còn trông vào bộ đôi Hanyu và Itto thôi ( Mợ, đúng đến trận này thì tác giả ngừng vẽ và giờ vẫn chẳng có thông tin nào là sắp trở lại cả :| )
Cú sút của thằng Hanyu chỉ được cái mạnh chứ không hiểm, trước giờ ai cũng sợ vì nó hay bắn bậy thôi :)).
Aizen dùng chân đỡ 1 phát nhẹ nhàng đó thôi, cỡ Io xoay vài vòng là nó hết lực, vả lại giờ Io nó luyện lực tay kinh lắm nên có mạnh và xoáy cỡ nào cũng rất khó qua.
Chắc lúc bí quá tác giả lại cho Itto dùng cú sút càng cua hạ Io =)).
 
Cú sút của thằng Hanyu chỉ được cái mạnh chứ không hiểm, trước giờ ai cũng sợ vì nó hay bắn bậy thôi :)).
Aizen dùng chân đỡ 1 phát nhẹ nhàng đó thôi, cỡ Io xoay vài vòng là nó hết lực, vả lại giờ Io nó luyện lực tay kinh lắm nên có mạnh và xoáy cỡ nào cũng rất khó qua.
Chắc lúc bí quá tác giả lại cho Itto dùng cú sút càng cua hạ Io =)).

thủ môn khủng nhất bộ itto có phải thằng gà mờ bên makura đâu mà hạ bằng cú sút đó , mình nghĩ nguyên nhân mà tác giả không vẻ tiếp có vẻ là do lỡ buf cho satomi qua đội bóng mạnh quá và trình độ lên cao , nên giờ chả biết sao để cho itto thắng ,nên đành end tại đó luôn http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
 
Lão tác giả này vẽ có mỗi bộ đó từ năm 86 đến giờ ,cũng vài ba lần nghỉ ngơi khá lâu rồi vẽ tiếp nhưng lần này có vẻ nghỉ lâu nhất 5 năm rồi ,cỏn về truyện thì bộ này comedy là chính chứ ko phải sport nên làm gì có chuyện đội nào quá mạnh ko thể thắng .
 
Back
Top