Lâu rùi không ghé qua đây chơi, bữa nay ghé vô tự nhiên thấy nhiều người phản ánh tên mình SONPRO. Thấy mấy cha này tự PR , tự sướng vãi.
Một thực tế hơi phũ phàng. Đó là mình ta với 1 số người, mình thua thì không thấy nói gì, còn thắng thì y như rằng ra ngoài kêu “sao đội ông khỏe thế, sao thằng Torres khỏe hơn Doggba...”.
@Jame150: Bố này phải nói là PR ghê wa. Có lần đá 3 trận, 1 trận đập cho 4 -1, 1 trận mình đập cho 8 -0 thì không đem lên đây khoe, còn cái trận mình thua 10-1 là tự đem lên khoe hàng. Nói thật mạng tên này chập chờn bỏ má, host thì Down, vào đá hiệp 1 thì còn được chúc, hiệp 2 delay bà cố. Nên có trận mà mạng ngon là mình đá ngang ngửa, thậm chí trên cơ là chuyện bình thường. Mà bố này chỉ dành host, còn client là bố kêu lag ngay. Trận thua 10-1 là do quá delay mà mình tôn trọng không muốn thoát ra giữa chừng, và đá cầm chừng vì quá delay không thể đá được.
Còn chuyện kêu là đội Spain khỏe hơn cả Chel. Thì mình nói ở trên rồi. Có trận thì đá mượt thì mình đá rất nhanh, và cầu thủ linh hoạt đến lạ thường. Còn có trận thì delay vãi, cầu thủ đứng ì ra.
Cứ cho là đội Spain khỏe hơn Chel. Thì đội Real của bác Jame150 này còn khỏe hơn cả Spain, khỏe hơn cả Chel. Vì Ronaldo của bác này khỏe vãi, hậu vệ là cứ phải rượt theo cách 5 mét. Mà bác này thắng thì không thấy nói gì. Thua y rằng ra ngoài kêu sao Spain của ông khỏe thế. Rùi close cái bụp........
@Theway: Bác này chắc hẳn là United. Bác này đá cũng hay, cầm bóng tốt. Tôi không dám so hàng với bác nhưng không có gì đảm bảo bác toàn thắng tôi. Bác này ra ngoài còn dậy tôi “sao đá cứ lao ầm ầm, đá tập trung vào 1 thằng thôi...”. Có vẻ bác này hay đi dậy người lắm nè. Thật ra cũng tùy hứng thôi, chứ bác thì còn thua Alaga nhiều lắm. Và bác thắng tôi tỉ số cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu nên bác đừng lên đây khoe hàng!!! Và đính chính lại thông tin bác nói tui thích đá Fast là bác nói tầm bậy. Từ ngày tôi lên GR đến giờ, chưa bao giờ tui yêu cầu, hay thích đá Fast hết. Tui còn chúa ghét thằng nào thích đá Fast vì đá Normal đá quá nhanh rùi. Nên bác nói gì thì suy nghĩ cho thật kĩ xem có phải tui nói hay thằng hấp nào nó nói nha!!!
@devilpro: Thằng này đúng là 1 thằng tiều nhân. Xin lỗi toàn thể anh em GR vì xưng với thằng này bằng thằng vì nó xứng đáng bị xưng như vậy. Dám nói thua như Tennis hả mày. Nếu mày dám thề là mày nói xạo thì mày là Chó nhé. Còn thua như tennis hay không thì chỉ có tao với mày biết . đính chính với toàn thể anh em, là đá 3 trận với thằng này, trận 1 mình win 2-1, trận 2 hòa 2-2, trận 3 nó thắng lại 4-1 và thoát ra liền cuối trận. Thằng này nó host. Thoát ra ngoài nó kêu “đá với ông chán ngắt”. Mình hỏi là “sao vậy”. Nó nói 1 câu mà trong lòng mình thấy buồn cưỡi vãi . Nó nói là “sao ông cứ đá đơ đơ, đá gì mà như bản năng vậy, đá chán ngắt”. Mình mới nói lại là “ông không phải dậy người, đá như nào là quyền của tôi, đá sao miễn là thắng là được rồi”. Ý của thằng này là mình phải lao lên ầm ầm để nó có cơ hội ghi bàn, chứ mình phòng thủ thì sao nó ghi được bàn

. Nói xong nó nói “giờ đá 1 trận, thằng nào thua làm Chó nhé”. Nghe xong câu này mình thực sự mới hiểu ra là mình đang nói chuyện với 1 thằng tiểu nhân thấp hèn. OK đại cho xong. Vào trận hiệp 1 quất cho nó 2 trái trước, rồi nó gỡ được 1 quả là do thủ môn phát lên chẳng may vào tiền đạo của nó. Thế là mình đâm ra bực tức và đá không tập trung nữa. Và nó gỡ hòa và nâng tỉ số lên được 4-2. Và đúng lúc đó ông già gọi xuống ăn cơm nên mình thoát ra luôn ( trước giờ chưa bao giờ thoát giữa chừng mặc dù nếu có lag, hay delay với bất cứ ai). Nhưng nghĩ là thằng này cũng chẳng cần phải chào đàng hoàng làm gì với cái hạng tiểu nhân này. Mặc dù hiệp 2 còn rất nhiều nhưng mình chấp nhận trận đó thua vì bỏ cuộc giữa chừng. Mặc dù có lý do chính đáng. Thôi thì không chấp mấy hạng tiểu nhân này làm gì. Và khi thoát ra mình block nó luôn vì không thích giao lưu với hạng tiểu nhân này nữa.