FT thì các anh main gần tỏi chỉ cần gào vài câu là lại đấm lại đối thủ , hoặc tự dưng có heal kịp thời 1 cách nhảm shit và đấm đối thủ nhanh kinh trong khi đánh mãi nó mới giảm giỏi lắm là 1/3 HP ... Gần gần như Kyo mắt quỷ , lúc đầu đọc hay thế , càng sau càng nhảm shit với kiểu niềm tin vô đối , khi bạn ở phe địch thì bạn toàn thua , khi sang phe ta thì niềm tin cao mãnh liệt , bos nào thu phục về phe ta đc thì ok , còn ko thì 1 hit là nằm , ngay cả cái anh akira người thường ko thể mạnh thêm cuối cùng cũng lv up 1 cách khó hiểu chỉ vì anh ấy muốn ... đuổi kịp anh main .
Conan ko động tới từ hồi lớp 10 , đọc tới tập 40+ là đã thấy nhảm shit , thằng main Conan đầu óc thông minh đến nỗi nêu tôi là cảnh sát tôi sẽ tra còng vào tay nó ngay vì chỉ có hung thủ mới tường tận như thế . Mẹo mực giết người cực kỳ tinh vi mà cứ xảy ra hoài chứng tỏ trình độ dân trí của Nhật rất cao

. Mỗi tội chỉ những ai là kẻ giết người mới cao còn mấy thằng phụ thì mặt cứ nghệt ra nghe anh main phán . Động cơ gây án thì tác giả ... ít khi liệt kê để người xem cùng đoán mà bao giờ cũng để đến khi phá án xong thì : à thì ra nạn nhân ném shit vào mặt hung thủ hồi trước rồi quên mất , giờ hung thủ nó hứng lên nó giết . Nhiều vụ hung thủ xực nhớ ra hoặc bất chợt nghĩ nổi hứng chém giết thì anh ta thực hiện như 1 kế hoạch tinh vi từ trước zzz Nói chung càng xem càng thấy chán .
Kế tiếp là Kid , đây là nhân vật gây thiệt hại nhiều nhất cho nền kinh tế nhật dù ko bị ám quẻ như anh main đi tới đâu chết tới đó . Mỗi lần anh xuất hiện thì hết tốn giấy mực , đèn pha , cảnh vệ , làm ngưng trệ tình hình buôn bán chỉ để trôm 1 cái gì đó . Và kết luận rút ra là toàn bộ sở cảnh sát đều tiếp tay cho kẻ trộm ( phải em vác bà nó súng thuốc mê ra táng cho 1 cái , hoặc cái chỗ để đồ quý có cảm ứng .v.v.v. Toàn bộ ngành cảnh sát + Các chuyên gia kỷ thuật bảo vệ mật mã mà thua 1 thằng ranh con thì cóc tin đc . Dù có thông minh tới mấy mà ko đc tiếp xúc với các thiết bị siêu hiện đại thì cũng vứt . Trong khi thiệt hại của 1 vu ngoài trừ tiền bảo vệ thì đồ quý toàn là hàng siêu hiếm trong nước hay trên thế giới . Tóm lại là vẫn làm nền cho anh Kid và anh main diễn .
Và trên hết là băng áo đen lặn mất tăm , có vẻ họ phát hiện ra anh Conan rồi nhưng nghĩ : thôi cứ để nó ám quẻ vài trăm vụ án nữa , cảnh sát bận anh em ta càng ... có cơ hội làm ăn .
Đôi lời về sự ức chế series trên , giờ em đội nồi lên tránh gạch đã .
Còn Bleach có thể xem là kết rồi , Naruto nếu dẹp ngay cái màn rên rỉ gào rủ của thánh Nar + cái vẻ tự kỷ và sầu đời làm như anh là đau khổ số 1 của anh Sặc thì vẫn là 1 tác phẩm manga tuyệt vời , cá nhân em xem là để .... xem itachi , kakashi , cụ mad ...v...v.. , những người này chiến đấu dứt khoát , tới cùng cho mục đích của mình , xứng đán là đàn ông chứ éo phải như 2 thằng biến tính kia . Kết nhất độ lạnh lùng nhưng rất tình cảm của itachi , lý trí tuyệt vời của kakashi , quả nghệ thuật của deidara và các pha show hàng của cụ mad .
Các bộ hay : OP , HxH , Bakuman , FMA cho tới nay chưa có gì để chê , mà cũng ko dám chê gì vì nói ra chắc bị troll luôn .