Sucker Punch (2011) - Director: Zack Snyder (300, Watchmen)

phim có 3 thế giới, và không connect với nhau, 1 thế giới là thật, 2 thế giới sau là ảo, đạo diễn dùng 2 thế giới ảo để diễn tả những gì xảy ra ở thế giới thật dưới 1 góc nhìn khác, cái này là cho người xem chứ k phải sự tưởng tượng của nhân vật.
Vậy tức là đoạn cuối gặp ông già cũng là do đạo diễn tự soạn ra rồi. ko phải ý nghĩa của Baby doll hay Sweat pea.
Trích dẫn Từ bài viết của disaster
Suy nghĩ theo kiểu lảm nhảm của mình, có thể đúng mà cũng có thể gượng, thì là thế này:
Phim là hành trình đi tìm tự do của nhân vật. Để có được tự do cần 5 item tượng trưng cho 5 yếu tố: bản đồ (thể hiện rằng phải có 1 con đường), bật lửa (quyết tâm/nhiệt huyết), con dao (sức mạnh), chìa khóa (sự sáng suốt) và cuối cùng, quan trọng nhất là chính bản thân mình (cái này ở cuối phim Sweat Pea có nói đó).
Con dao là nhiệt huyết mà đâm đc thằng bác sỹ ở thực tại :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Đến bây giờ mới xem đấy :|
dạng này như mr nobody thì phải từ từ mới ngấm :))
 
Vậy tức là đoạn cuối gặp ông già cũng là do đạo diễn tự soạn ra rồi. ko phải ý nghĩa của Baby doll hay Sweat pea.

Nghĩa là sao cơ mình chưa hiểu câu nói của bạn lắm
 
Nghĩa là sao cơ mình chưa hiểu câu nói của bạn lắm
Ý của bạn có phải muốn nói đạo diễn dựa vào sự việc xảy ra trong nhà thương điên rồi hư cấu nó thành xảy ra trong 2 tầng thế giới ảo. Tức là trong thực tế baby doll ko gặp ông già vì ổng chỉ tồn tại trong tầng thế giới thứ 2, thậm chí nếu có gặp ổng trong tầng thứ nhất thì cũng ko chắc gặp ổng trong thực tại. Tức là ổng già chỉ là đạo diễn chém vào.
 
Con dao là nhiệt huyết mà đâm đc thằng bác sỹ ở thực tại :|
? ?

---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:13 ----------

À thôi chết, lần trước mình đọc trớt quớt thế nào tưởng ông Lincoln Park hỏi những đồ vật đấy có ý nghĩa gì nên trả lời thế kia, hóa ra là hỏi những đồ vật đấy được thể hiện bằng level 2, level 3 để làm gì.

Trả lời cho câu hỏi này thì phải nói là... vô cùng phức tạp.

- Bạn có thể chọn câu trả lời lười nhác là chẳng qua Zack Syner chỉ muốn tự thỏa mãn cái tài năng và sự sáng tạo của anh ta (về visual) bằng những hình ảnh bắt mắt. Và những hình ảnh hoành tráng kia thực ra chẳng có một tí kết nối gì với bộ phim.

- Hoặc bạn có thể phân tích, mổ xẻ từng li từng tí để chứng minh (có thể, một cách gượng gạo) rằng những hình ảnh đấy có mối liên hệ nhất định với hiện thực (chẳng hạn như sự khao khát nữ quyền - ở thực tại các cô gái là những bệnh nhân tâm thần yếu ớt, ở level 2 họ sử dụng sexual power để khắc chế đàn ông, và ở level 3 thì sử dụng sức mạnh cơ bắp,..).

Cái vấn đề là những thứ như dao kiếm súng ống, orc, megacity,... có thể quen thuộc với khán giả, nhưng trong phim ta ko thấy các nhân vật có chút liên quan gì đến mấy thứ đấy cả, chẳng hiểu sao lại tưởng tượng ra như thế. Giả sử đạo diễn cho thêm vài chi tiết như các em gái thích đọc tiểu thuyết viễn tưởng, thần thoại,... thì còn có lý hơn chút.

Nói chung những cái được cho là ẩn dụ trong Sucker Punch mình thấy ko thuyết phục lắm.
 
Ý của bạn có phải muốn nói đạo diễn dựa vào sự việc xảy ra trong nhà thương điên rồi hư cấu nó thành xảy ra trong 2 tầng thế giới ảo. Tức là trong thực tế baby doll ko gặp ông già vì ổng chỉ tồn tại trong tầng thế giới thứ 2, thậm chí nếu có gặp ổng trong tầng thứ nhất thì cũng ko chắc gặp ổng trong thực tại. Tức là ổng già chỉ là đạo diễn chém vào.

Đấy chính là mưu đồ của Zack đấy :)) Chính vì cái mặt lão già cùng xuất hiện trong thế giới ảo lẫn thế giới thật nên người xem sẽ bị bối rối và không biết ông ta là thật hay giả.
Ông già trong thế giới ảo chỉ là hư cấu, là tượng trưng cho hình ảnh angel dẫn dắt ta chiến đấu, cũng gần như là một thứ trong nội tâm của ta.
Ông già lái xe buýt trong thế giới thật là có thật, là một người tốt bụng và đã giúp đỡ Sweet Pea, giống như hình ảnh một angel giữa đời thường. Tác giả đã dùng mặt ông này để chèn ngược vào một vai angel được miêu tả có-thể-mang-ngoại-hình-của-bất-kì-ai để tăng thêm sự diễn tả về hình ảnh angel. Khi xem đến cuối phim, khán giả sẽ hiểu rằng "ồ, thì ra cái mặt xuất phát từ ông này"

Nói đơn giản tức là BabyDoll chưa hề gặp ông già đó :D
 
^
Đến h đoạn cuối là thật hay ảo chưa ai chứng minh đc thì cứ cho là như thế đi :-"
 
Ừ thì cũng chỉ là cái nhìn cá nhân của mỗi người, cũng chẳng ai biết Zack nghĩ gì mà :))
 
mình cần gì phải quan tâm những đồ vật đó có thật hay ko. chủ yếu là trong phim có hình ảnh của những cái đó, thì nó vẫn có thể có ý nghĩa của nó thôi. con dao có thật dùng để đâm thằng quản giáo thì cũng vẫn có thể để hình tượng cho sức mạnh như disaster nói. mình xem phim này mình cũng chả để ý đến mấy cái level ẩn dụ của nó mấy đâu.
 
Đến giờ mình vẫn có một điều thắc mắc nhất mà chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng, rốt cuộc Rocket, Blondie và Amber có chết thật hay không?
 
Đến giờ mình vẫn có một điều thắc mắc nhất mà chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng, rốt cuộc Rocket, Blondie và Amber có chết thật hay không?
chả biết bọn nó có thật ko mà chết nữa :D
 
chả biết bọn nó có thật ko mà chết nữa :D

Lúc BabyDoll mới bị đưa vào chúng nó ngồi đầy đủ ở cái theater đấy còn gì 8-|
 
Đến giờ mình vẫn có một điều thắc mắc nhất mà chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng, rốt cuộc Rocket, Blondie và Amber có chết thật hay không?

Không.
Nói túm cái váy lại là em babydoll mượn hình tượng mấy em ấy vào trong tưởng tượng của mình thôi.
 
Không.
Nói túm cái váy lại là em babydoll mượn hình tượng mấy em ấy vào trong tưởng tượng của mình thôi.

Tại sao lại là tưởng tượng mà k phải là thật :-? Mình lại nghĩ là kế hoạch bỏ trốn của cả nhóm là thật, vì cuối cùng chuyện SweetPea bỏ trốn là thật mà
 
Tại sao lại là tưởng tượng mà k phải là thật :-? Mình lại nghĩ là kế hoạch bỏ trốn của cả nhóm là thật, vì cuối cùng chuyện SweetPea bỏ trốn là thật mà
chắc là em doll chỉ mượn tạm mấy nhân vật ấy cho đủ bộ, còn cuộc trốn thoát thì chỉ có em doll và em pea
chả biết nữa :D
 
Tại sao lại là tưởng tượng mà k phải là thật :-? Mình lại nghĩ là kế hoạch bỏ trốn của cả nhóm là thật, vì cuối cùng chuyện SweetPea bỏ trốn là thật mà

Tớ có bảo là không có thật đâu, nhưng chỉ có thật lúc babydoll mới bị đưa vào Asylum thôi.
Còn ở level 2, level 3 là babydoll mượn các em kia vào trong trí tưởng tượng của mình thôi.

Cái này ZS học y hệt Terry Gilliam trong Brazil, khi mà Tuttle lúc đầu cũng là có thật, nhưng nửa sau phim thì là tưởng tượng của Sam dựa trên cái nhân vật có thật.
 
Cũng có lẽ vậy.. thế thì hơi bị tiếc câu chuyện các nhân vật ấy, cuối cùng lại là ảo
 
phim này h còn nằm lại trong HDD chỉ vì bài Drug is the love quá đỉnh :|
 
Back
Top