Battle Royale - Trò chơi sinh tử ( MF )

  • Thread starter Thread starter darknt
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đừng hiểu lầm giữa truyện manga và phim

Phim này còn phần 2 nữa , không để lại ấn tượng nhiều như phần 1 ngoại trừ có anh siêu nhân gao blue tham gia đóng (phần 2 coi bộ quy tụ kha khá các diễn viên từng đóng trong các bộ phim siêu nhân nhật bản đấy)
 
công nhận phần 2 chả khả quan hơn là mấy . trong mấy bộ mâng chuyển thành film mình thấy gantz là ổn nhất
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác mới nói tới đoạn thằng đầu đinh chết là mình bấm ngay tới chap đó luôn. :(( Mới coi tới cảnh con kia have sex với thằng bị bắn xong cắt cổ nó, tởm kinh zị.
 
Bác mới nói tới đoạn thằng đầu đinh chết là mình bấm ngay tới chap đó luôn. :(( Mới coi tới cảnh con kia have sex với thằng bị bắn xong cắt cổ nó, tởm kinh zị.
Phải công nhận thằng ku ấy tài thật, sắp chết mà còn lên đc :)) , mà con nhỏ đó cũng điên và dâm thật :"> , nhưng cảnh nó chết sau này đúng là cũng cảm động và sexy :"> ...Nói chung truyện này nó làm mấy cái chết đúng hay và ý nghĩa


xem mấy trailer máu me kinh thật . để hôm nào rảnh coi mấy tập , tưởng phim này chiếu 1 tập thôi chứ .
Trailer khi nào mà chả làm hấp dẫn để dụ khán giả, đến khi coi phim thì chả có gì máu me kinh dị cả bác ơi, hình như thằng đạo diễn sợ khán giả sơ phim nó hay sao mà bao nhiêu tình tiết kinh dị trong truyện nó đều giảm độ hot đi hết , vd như khúc đầu trong truyện thằng béo bị thằng ku kia cầm nỏ xỏ xuyên não bay cả mắt ra thì trong phim bị bắn trúng ngực , qua đời, rất là bình thường ....Phim này có 2 phần thôi bác, phần 1 là làm theo truyện còn phần 2 chưa coi k biết
 
Bác coi hết rồi hả? 120 chap, nói chung hay nên mình coi cũng hơn nửa rùi. Định hỏi bác cái kết mà thôi, để coi cho hay. Truyện này vẽ đẹp thật, xem truyện giấy chắc còn nét hơn nữa.
 
uh truyện vẽ cái con nhỏ lưới hái trông nuột phết :D , nhưng truyện mang nội dung khá là shock khuyến cáo bác nào tâm tính trẻ thơ :))
 
uh truyện vẽ cái con nhỏ lưới hái trông nuột phết :D , nhưng truyện mang nội dung khá là shock khuyến cáo bác nào tâm tính trẻ thơ :))
em này kinh nhất là lấy thân mình ra lừa chết thằng võ sĩ :">
 
cái này manhua chứ ko phải manga chắc nhật mua bản quyền làm phim xem truyện thì nó tả tâm lý nhân vật ký ko tả đc cứ như tác giả sống sót sau vụ này thật rồi vẽ lại ý
Manga đấy,Manhua ko có trí tưởng tượng ntn đâu :))
manga nét vẽ nhìn hao hao comic nên nhìu bác cứ nhầm
 
Ủa sao coi thấy cái thằng đi chung với thằng char chính nó nói là năm trước nó đi rồi, năm nay lại bị bắt đi 1 lần nữa. Nhưng sao lại thấy là winner năm ngoái là 1 cô gái? Ko hiểu gì cả.
 
đọc giới thiệu có vẻ hay đó :D
bookmark lại rồi sau down xD
 
Ủa sao coi thấy cái thằng đi chung với thằng char chính nó nói là năm trước nó đi rồi, năm nay lại bị bắt đi 1 lần nữa. Nhưng sao lại thấy là winner năm ngoái là 1 cô gái? Ko hiểu gì cả.
TV nó nói con bé là winner nhưng mà có nói năm nào đâu:|
với lại tụi nv chính kia hồi còn nhỏ xem TV thì thấy con bé đó mà
 
TV nó nói con bé là winner nhưng mà có nói năm nào đâu:|
với lại tụi nv chính kia hồi còn nhỏ xem TV thì thấy con bé đó mà
Àh, wên mất. Xem lúc đầu truyện nên cũng ko nhớ là lúc đó là lúc nhỏ. Thằng chơi bóng rổ chết đã thảm rồi, mà lúc thằng char chính ôm xác nó khóc còn thảm nữa. :((
 
Ủa sao coi thấy cái thằng đi chung với thằng char chính nó nói là năm trước nó đi rồi, năm nay lại bị bắt đi 1 lần nữa. Nhưng sao lại thấy là winner năm ngoái là 1 cô gái? Ko hiểu gì cả.
ủa, sao tui đọc k thấy khúc nào nói có con bé nào win trò này trc đây nhỉ , chắc nhiều đoạn nhiều chũ đọc lướt qua nên k thấy :D

Àh, wên mất. Xem lúc đầu truyện nên cũng ko nhớ là lúc đó là lúc nhỏ. Thằng chơi bóng rổ chết đã thảm rồi, mà lúc thằng char chính ôm xác nó khóc còn thảm nữa. :((
Thằng này chết là oan nhất nè, nó ko xách theo thằng nhỏ cù lần kia là thắng từ lâu rồi , cũng vì sống qua nghĩa khí và bị ám ảnh bởi ông chú quá cố của nó thôi ...đến lúc sắp chết nó vẫn nghĩ tốt về thằng ku ấy mà k oán trách gì, quá cool , nhưng tội nghiệp thật
 
Back
Top