[2011] X-Men: First Class - Matthew Vaughn / James McAvoy

Vậy nếu X không khống chế lão mà để lão với Magneto 1 đấu 1 thì sao nhỉ? Chắc Magneto thua quá! Mà cũng ko chắc, Magneto cũng mạnh lắm mà.

Không thấy anh Magneto bị Shaw đập tơi tả trước khi mất cái mũ à?
 
Cái thằng tạo lốc yếu quá, cho cái cửa là nằm 1 đống ko đánh được phát nào.
 
rốt cục cũng có anh người sói Logan xuất hiện trong 1 đoạn phim, thích câu nói của anh ấy đáp lại sự mời mọc của X + Magneto: "Cả lũ cút hết" =))
thực ra ảnh nói F*** yourself =)) ngồi trong rạp mà ai cũng cười =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái thằng tạo lốc yếu quá, cho cái cửa là nằm 1 đống ko đánh được phát nào.
Thông cảm, các bạn ấy còn xanh và non lắm.
 
đếu hiểu sao anh Charlies và Erik đàn bà thế nhở, anh Wolverine nói 1 câu thôi thế mà cũng dỗi bỏ về =))
 
có thể trình độ các anh ấy cao thâm biết rằng vào hiện tại chưa đủ tầm quản lý đồng chí này nên đợi sau này lớn lên thu phục sau chăng=))
 
có thể trình độ các anh ấy cao thâm biết rằng vào hiện tại chưa đủ tầm quản lý đồng chí này nminên đợi sau này lớn lên thu phục sau chăng=))

mình mà là Erik lúc đấy, mình điều khiển cho xương sườn của anh Wolverine cắm xuống tr ym luon =))

p/s: à nhầm hồi đấy anh Wolverine chưa bơm Adamantium, đã hiểu tại sao 2 anh bỏ về =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tính ra 2 anh tuổi còn non trẻ chán so với Wolverine :)), tuổi trẻ gặp 1 thằng trải đời nó hù cho 1 câu có mà đái ra quần =))
 
p/s: à nhầm hồi đấy anh Wolverine chưa bơm Adamantium, đã hiểu tại sao 2 anh bỏ về =))

nhưng mà Xavier có thể điều khiển trí não được mà, muốn ai theo mà chả được :>

trong comic Ultimate X-Men thì thấy bảo Wolverine được Weapon X huấn luyện nên Xavier đọc được suy nghĩ (chứ đừng nói đến điều khiển), còn trong phim thì không nói gì đến chuyện đó, với lại thời đó không biết Wol đã vào WeaponX chưa :-?
 
nhưng mà Xavier có thể điều khiển trí não được mà, muốn ai theo mà chả được :>

trong comic Ultimate X-Men thì thấy bảo Wolverine được Weapon X huấn luyện nên Xavier đọc được suy nghĩ (chứ đừng nói đến điều khiển), còn trong phim thì không nói gì đến chuyện đó, với lại thời đó không biết Wol đã vào WeaponX chưa :-?

thời đấy vẫn WWII nên chưa có WeaponX nhá [-X
 
điều khiển thì cũng được thôi, nhưng mà thế thì xavier phải điều khiển suốt, sao gọi là đồng đội được

sau khi có xương ada thì wol ko sợ mấy cái điều khiển trí não (vì hộp sọ kim loại) nhưng lại sợ từ trường, ngược lại với khi chưa có
 
X-Men phần này hay quá.
Chính ra mình thấy phần này rất xuất sắc hay hơn nhiều cái phần riêng của Wol còn so sánh với các phần khác thì ý kiến cá nhân của mình thì cũng hay hơn.
Nội dung, kịch bản rất chuẩn.
Những chi tiết nhỏ xử lí rất tốt và logic ít sạn.

P/S: Bây giờ vẫn thấy buồn cười đoạn Eric với X đi mời anh Wol về, chưa kịp nói gì anh Wol đã: "Phắn mẹ mày đi" =))

---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:40 ----------

Cho hỏi thằng Shaw mạnh như vậy sao đoạn cuối khi bị Magneto rút cái mũ ra, nó đơ như khúc gỗ để mặc cho chàng chưởng đồng tiền vô trán, phọt óc ra ngoài.
Các bạn giải thích tại sao nó lại bị đơ? Hay là sức mạnh bị cái mũ hút hết rồi? :| Cái mũ chỉ có tác dụng chống bị Xavier điều khiển thôi mà :(

Nó bị Xavier khống chế.
Xavier imba lắm, không chỉ đọc ý nghĩ thông thường đâu mà còn điều khiển được trí não thậm chí là xóa cả trí nhớ (đoạn cuối Xavier rất mắt dậy tán được cô đặc vụ, hôn 1 cái rồi xóa mẹ hết trí nhớ =)) ).
Mà hình như em Raven trong phim này yêu hơi bị nhiều anh, mới đầu thì thích anh Xavier nhưng mà suốt ngày đi cùng thằng anh xem thằng anh tán gái => cay, tự ti.
về sau lại tưởng đổ anh Hank rồi nhưng cuối cùng lại theo anh Eric đến tận mấy phần phim =))
 
Mystique thì quan hệ với nhiều anh lắm =)) con cái của Mystique cũng tương đối khủng luôn =))
 
Mystique thì quan hệ với nhiều anh lắm =)) con cái của Mystique cũng tương đối khủng luôn =))

Mystique có con à :|
Xem X-Men nhiều rồi từ đầu đã kết em Mystique này :)).
Xem phần này thì bất ngờ là từ đầu Mystique là em nuôi của ông X với lại đánh đấm hành động rất phế.
1 điều nữa là đến phần 3 cuối cùng thì em Mystique đã đạt được mong ước bị bỏ quên của mình thời trẻ là có một diện mạo đẹp và không phải là dị nhân.
Em Mystique cũng không bị chết nên chính ra đó lại là cái kết có hậu cho em này.
 
Mystique theo comic có 3 con
1 là Graydon Creed (con với Sabretooth), anh này 2 bố mẹ là X-Men nhưng lại là người thường, sau này quay sang chống người đột biến khá dữ
2 là Nightcrawler (con với azazel), quá rõ, vừa có nước da xanh đậm lại vừa có dáng quỷ, năng lực của bố
3 là Rogue, nhưng Rogue là con nuôi
 
Thì ra Nightcrawler là con rơi con vãi của Mystique với cái thằng quỷ kia à. Thất vọng vãi :(
 
vừa xem xong, chết cười đoạn anh wol :))

cả cảnh lúc Xavier dùng máy tìm người đột biến nữa, storm loli trông có vẻ giống trai quá hay tại mắt mình đã kém vậy nhỉ :|
 
đếu hiểu sao anh Charlies và Erik đàn bà thế nhở, anh Wolverine nói 1 câu thôi thế mà cũng dỗi bỏ về =))
ko nghe thằng sói bảo go F*** yourself rồi mấy anh ấy nhìn nhau à :">
 
Xem lại đoạn đó rồi, đúng là anh sói có nói "go fck.. yourself" :)), anh sói đẹp trai nhưng thô lỗ quá =)). Nhưng cũng có thể thông cảm, sói sau này là đứa mạnh nhất trong đám X-men hiền mà, có quyền chảnh tí chứ!
Thằng Shaw nó mạnh khi có cháy nổ để cho nó hấp thụ rồi phản đòn lại thôi, mình chưa thấy nó hấp thụ sắt thép hay là dao phay chém lén đâm nó nó hút vào rồi đâm lại. Vả lại lúc đó anh Erik chưa có pro như Last Stand nên không đánh lại Shaw.
Công bằng nhất là cho Erik già tức là Magneto của đám X-men ác đấu với Shaw bây giờ là biết liền à.
Cùng lắm thì kêu con Jean Grey ra xơi tái thằng Shaw thôi chứ gì :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top