Đành rằng chẳng có cái cầu thang nào cũng như cái nào, đành rằng ng ta có thể nhảy cóc qua những bước ngắn để đến 1 bước dài hơn. Nhưng đều có 1 điểm chung thất tình, bị phản bội, bị lừa, được yêu thương, bị ghét, bị ghen ... vân vân và mây mây.
Vì vậy tớ mới bảo tớ đây, yên bề gia thất nhưng điều đó ko có nghĩa là tớ chưa từng trải qua những việc như vậy và với tính cách tớ, tớ ko thích nhảy 3 bậc 1 lúc đâu vì ngã kiểu đấy đau hơn bình thường rất nhiều lần.
Chuyện trong cuộc thì ng ở trong là biết rõ nhất, nhưng người ở ngoài thì sáng suốt

khác nhau nhá :P. Ngoài ra tớ cũng ko có ý định chỉ đông chỉ tây rằng bạn A phải làm việc này bạn B phải làm việc kia. Cái tớ muốn nói ở đây là góp ý về mặt tư tưởng, ng ta vẫn bảo yêu bằng tim nhưng cá nhân tớ cho rằng tất cả đc sinh ra bởi bộ não

. Quan trọng là bạn mạnh cỡ nào, có đủ mạnh để vượt qua bản thân mình hay ko đó mới là điều quan trọng nhất. Đôi khi chuyện xảy ra khiến ta sụp đổ, nhưng nghĩ cho cùng nó là chuyện
đã xảy ra rồi, hơn nữa T/C cũng vốn là thứ đã chết thì ko thể hồi sinh nên nó đã đi thì cho nó đi luôn

tớ nghĩ thoáng lắm

thất tình chỉ 3-5 ngày là hết ... và chỉ thế thôi, sau đó thì cuộc sống tớ trở lại bình thường, buồn 1 chút gọi là tưởng niệm là đủ rồi
Đc thế thì các bạn lúc nào cũng vui vẻ, cười cả ngày da dẻ đẹp đẽ

xinh xắn đễ thương đáng yêu. Con trai thì càng Men Lỳ, đẹp zai
Tất nhiên chỉ là tính cách của tớ thôi

còn tớ biết chuyện thế này là bất khả thi với hầu hết mọi ng
Của tội là bạn Zhyn với bạn Mina

cứ bảo là tớ có gia đình rồi, nên tớ mù tịt mấy chuyện thế ý mà. Vậy xin hỏi 2 bạn 1 câu, khi 2 bạn có gia đình nghĩa là bạn ko hề biết gì vê mấy chuyện như thế ? và những chuyện như thế nghĩa là chưa từng xẩy ra bao h trong đời của 2 bạn ?
Và các chuyên gia tâm lý đều ở vậy
