mioNguyen
Samus Aran the Bounty Hunter
- 21/8/05
- 6,138
- 909
Cái gì cũng có cái giá của nó cả các bạn à, nhiều khi trả giá còn chưa đạt đc kết quả hoặc đạt nhưng ko đc như mong muốn. Nhưng mà ko mất gì cả thì mình nghĩ là cũng chả đc gì đâu. Vì há miệng chờ sung thì nó ít rơi trúng miệng lắm. Còn mà h cứ nghĩ hoài, bàn lui hoài, phân vân hoài ... sau này nghĩ lại thì lại bảo lòng" Giá như ...." mệt lắm. Love means never having to say you're sorry . Yêu là ko bao giờ phải hối hận. Còn mà bây h vẫn ngồi đây nghĩ đến thể diện của bố mẹ thì làm sao bảo toàn đc tình yêu, cái nào cũng muốn giữ e rằng hơi khó. Chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất thôi.
BâY h mỗi ng cứ cố gắng hết khả năng của mình đi, có kết quả hay ko ta cũng mãn nguyện vì mình đã cố gắng hết sức mình. Thắng thì cố gắng trân trọng, thua bày keo khác + rút kinh nghiệm đợt 2.
Cụ thể bây giờ bình tĩnh lại ngồi suy nghĩ xem bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn rồi tự bản thân mình quyết định. Nếu ko cam tâm cưới chồng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì phải bình tĩnh phân tích cho bố mẹ + họ hàng nghe 1 cách rõ ràng, rành mạch, khúc chiết, logic - ko bù lu bù loa. Đồng thời có định hướng rõ ràng cho ý định của mình trong tương lai, chứ ko phải bảo ko cưới rồi ở nhà nằm ườn ra đấy thì ng ta ngứa mắt phải rồi.
Còn mà tuyệt chiêu cuối cứ gặp thằng kia hỏi thẳng anh có thích hôn nhân ko tình yêu ko, anh có chấp nhận 1 ng ko yêu anh sống với nhau hết quãng đời còn lại ko hay lại dăm bữa nửa tháng tốn tiền li dị , tui có nhiều tật xấu lắm vd như là ...... sau này tui có làm gì quá đáng anh có tha thứ cho tui ko vd như là . ..... anh ko đc la mắng tui v.v.... lấy nhau tui phải đc ngủ phòng riêng đó có ng lạ tui ko ngủ đc v.v.... anh mà đụng vào tui là tui xỉu đó ..... tui có ng yêu rồi ....... anh có ng yêu chưa hay gay mà cưới đại tui vậy v.v.....
BâY h mỗi ng cứ cố gắng hết khả năng của mình đi, có kết quả hay ko ta cũng mãn nguyện vì mình đã cố gắng hết sức mình. Thắng thì cố gắng trân trọng, thua bày keo khác + rút kinh nghiệm đợt 2.
Cụ thể bây giờ bình tĩnh lại ngồi suy nghĩ xem bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn rồi tự bản thân mình quyết định. Nếu ko cam tâm cưới chồng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì phải bình tĩnh phân tích cho bố mẹ + họ hàng nghe 1 cách rõ ràng, rành mạch, khúc chiết, logic - ko bù lu bù loa. Đồng thời có định hướng rõ ràng cho ý định của mình trong tương lai, chứ ko phải bảo ko cưới rồi ở nhà nằm ườn ra đấy thì ng ta ngứa mắt phải rồi.
Còn mà tuyệt chiêu cuối cứ gặp thằng kia hỏi thẳng anh có thích hôn nhân ko tình yêu ko, anh có chấp nhận 1 ng ko yêu anh sống với nhau hết quãng đời còn lại ko hay lại dăm bữa nửa tháng tốn tiền li dị , tui có nhiều tật xấu lắm vd như là ...... sau này tui có làm gì quá đáng anh có tha thứ cho tui ko vd như là . ..... anh ko đc la mắng tui v.v.... lấy nhau tui phải đc ngủ phòng riêng đó có ng lạ tui ko ngủ đc v.v.... anh mà đụng vào tui là tui xỉu đó ..... tui có ng yêu rồi ....... anh có ng yêu chưa hay gay mà cưới đại tui vậy v.v.....
Chỉnh sửa cuối:


.......