Trong số 2 phim 3D phát hành tuần này, Monk quyết định chọn phim này, 1 phần vì nó cũng là tuổi thơ, 1 phần vì Monk không muốn 2 đứa coi phim chết chóc dễ gợi suy nghĩ không hay vào thời điểm khó khăn này.
Sau 1 thời gian dài quay lại Galaxy Tân Bình, Monk thấy có 2 điểm khác biệt:
- Kính 3D đã được đổi thành kính to, chắc chắn hơn, không mỏng manh yếu ớt như cái cũ, rất dễ bị gãy và khách hàng mất 50 USD tiền phạt, gây ra tranh cãi um sùm giữa khách và galaxy trong năm rồi. Tuy nhiên, có lẽ kính này lại làm người bị cận đeo khó hơn.
- Nhà vệ sinh đã được lắp ở tầng trên cùng cho rạp 4, 5, giúp khán giả xem phim 2 phòng này không phải chạy "trối chết" xuống nhà vệ sinh tầng trệt khi đang xem phim nửa chừng như trước kia.
- website galaxy cũng đã đổi mới giao diện, nhìn đẹp và đỡ kinh hơn cái website cũ. Không còn cảnh chọn giờ chiếu trong lịch chiếu xong, nhảy qua màn hình đặt vé, khách hàng phải chọn lại rạp, phim, giờ chiếu từ đầu nữa.
Nhưng có 1 cái không (chịu) thay đổi là thanh toán bằng thẻ VISA. Trong khi Megastar đã áp dụng hình thức này từ năm ngoái, mua vé qua mạng bằng thẻ, thanh toán gọn nhẹ và không phải chạy đến rạp trước 45 phút để lấy vé nữa, thậm chí khách mua đồ ăn tại rạp cũng có thể quẹt thẻ, thì galaxy nhất quyết không áp dụng hình thức này. Có lẽ họ thích "tiền tươi thóc thật" hơn.
Tuy nhiên, khi xem phim 3D ở galaxy, Monk và các khán giả ở rạp đã gặp 1 sự cố khá phiền hà. Đó là khi bắt đầu chiếu phim 3D, Monk và mọi người chỉ thấy hình ảnh nhòe nhòe, chữ cũng nhòe, mở kính ra, đeo vào lại vẫn bị, ban đầu còn tưởng kính bị dơ, lau tới lau lui cả chục lần không cải thiện, hỏi xung quanh mới biết ai cũng bị, thế là mọi người phải kêu nhân viên để họ báo phòng kỹ thuật. Mãi sau đó bên kỹ thuật mới chỉnh lại máy chiếu và mới có hình ảnh 3D bình thường.
Do sự cố này mà cả phòng chiếu bị bỏ lỡ trailer 3D của Spiderman và 5 phút đầu phim Spykid, sự cố không nghiêm trọng, nhưng nếu nhân viên kỹ thuật để ý 1 chút khi bắt đầu phát phim thì sẽ không xảy ra, và nếu không có vài người đứng lên kiếm nhân viên thắc mắc thì có lẽ cả phòng chiếu sẽ cứ ngồi đó...lau kính 3D vì không hiểu vì sao phim 3D gì mà cứ bị nhòe.
NÓI VỀ PHIM SPYKIDS 4
Có spoil 60% nội dung phim.
Nội dung:
Phim này đúng nghĩa dành cho trẻ em, nội dung chọc cười chỉ chọc được... trẻ em, hài phim này không đến mức phô như Long Ruồi vừa xem, nhưng lại rất THÔ. Khi cứ khai thác mãi những trò
[SPOIL]ói, xì hơi, bom thối....[/SPOIL]
lặp lại liên tục trong ít nhất 6 cảnh phim.
Do là phim trẻ em, nên các yếu tố logic bị phim này bỏ qua... gần hết. Các tình tiết tự xảy ra, tự kết thúc không cần 1 trình tự logic tâm lý hay diễn biến nào.
Do phim còn mang mục đích giáo dục, nên trong suốt phim khán giả tha hồ được nghe các nhân vật... Ác rao giảng về đạo đức trong sử dụng thời gian, buồn cười nhất là đoạn phim kẻ Ác tuyên bố mục đích phá hoại thế giới cũng vì con người... không biết quý thời gian (dù sau đó phim mở ra 1 cách giải thích khác về hành động của tên này).
Phim cố gắng tạo 1 câu chuyện tình cảm bi thương để nhấn mạnh thông điệp HÃY QUÝ TRỌNG THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH.
Chính vì vậy mà nội dung phim này trở nên ... lộn xộn, nửa nạc nửa mỡ.
3D + 4D: Mở đầu phim, khán giả sẽ được giới thiệu tấm thẻ AROMASCOPE gồm khoảng 8 mùi để cào và ngửi trong khi xem phim, được quảng cáo như chiều không gian 4D của phim này. Ở VN, khán giả không được phát tấm thẻ này nên khi xem phim, lâu lâu màn hình hiện ra con số để cào, khán giả trong phòng MOnk cứ ngơ ngác "Ủa nó là cái gì vậy?". Có người còn dùng tay chạm thử con số đó để xem có gì xảy ra không?
(Chắc phải 5-10 năm nữa mới đến công nghệ, khán giả đưa tay chạm và tác động vào hình ảnh nổi trên phim).
Chính vì khán giả không có tấm thẻ đó, nên phần xuất hiện con số hóa ra lại rất phiền hà. Tuy nhiên, các bạn nên MỪNG vì không có tấm thẻ đó. Vì đa phần các mùi mà phim cho khán giả ngửi, đều là những mùi... chẳng thơm tho gì.
Ngoại trừ 3 mùi [SPOIL]kẹo trái cây, còn lại là mùi xì hơi, sơn, đồ ăn của em bé...[/SPOIL]. Monk không có tấm thẻ đó nên cũng thấy mừng vì không phải ngửi mấy cái mùi đó.
Về 3D, phim cố ý quay 3D rất nhiều cảnh, coi cũng có cảm giác nổi, nhưng không nhiều, không hẳn xuất sắc, nói chung vẫn thú vị. Phim khá chú trọng 3D nên xem 3D Monk không tiếc tiền lắm.
Kỹ xảo: Phim hoàn toàn quay phông xanh, nên đôi lúc thấy kỹ xảo hơi lộ liễu, nhưng khá bắt mắt và thú vị. Nói chung thấy mấy kỹ thuật trong phim thì cũng thích, bù cho điểm yếu về nội dung của phim này.
Phụ đề: Monk nhận xét đây là phim dịch thuật và làm phụ đề khá nhất từ trước đến giờ của Galaxy. Lỗi đánh máy chỉ có 2 lỗi. Phần dịch khá hay, những đoạn chơi chữ xử lý rất tốt.
Tóm lại, đây là 1 phim hoàn toàn dành cho TRẺ EM. Từ nội dung, hài hước, kỹ xảo... Nếu phim này đừng ráng nhét bài học đạo đức gượng gạo thì Monk thấy phim đỡ khó chịu hơn. Nói chung Monk xem phim này vẫn rất thích, vì nó gợi lại những kỷ niệm trong 3 phần đầu của Spykids lúc Monk xem từ khi còn nhỏ. Nên Monk nghĩ chỉ có trẻ em, con gái thích phim gia đình, tâm hồn thật cởi mở, hay từng yêu thích dòng Spykids, mới xem phim này nổi. Chứ hardcore movie fan mà xem phim này, Monk nghĩ 1 bịch bắp không đủ để chọi vào màn hình.
Cảm xúc riêng:
Bạn Monk nắm chặt tay Monk đoạn nói về THỜI GIAN DÀNH CHO TÌNH CẢM GIA ĐÌNH RỒI SẼ HẾT, đoạn này Monk gần như không xem phim vì lúc này 2 đứa cùng suy nghĩ. Đúng là thời gian của 2 đứa không còn nhiều, thôi thì tận dụng được giây phút nào hay phút đó, "để 1 sớm mai tỉnh giấc, ta không phải thốt lên 2 từ "giá như".