Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
Killua có thể quay về gia tộc của mình, vì dòng họ Zlodyck có truyền thống lâu đời nên nội lực chắc cũng khá, bí quyết chữa bệnh hoặc cũng có niệm nhân biết chữa bệnh.

Hoặc quay lại đảo tham lam tìm hô hấp đại thiên sứ thì phải quay lại GI tìm mấy thằng Game Master.

Tội nghiệp Gon!
 
Blue planet mà bà biscuit cầm ra khỏi đảo tham lam chính là Hô hấp đại thiên sứ, vì tính sâu xa nên bà ấy biến thẻ thành thành blue planet để xem cho đẹp, khi cần thì mượn cái trang sức kị sĩ thánh từ GOn mà biến trở thành hô hấp đại thiên sứ như kiểu gon biến đồng hành thành lối vào hang thần biển :>
Good game
 
Killua có thể quay về gia tộc của mình, vì dòng họ Zlodyck có truyền thống lâu đời nên nội lực chắc cũng khá, bí quyết chữa bệnh hoặc cũng có niệm nhân biết chữa bệnh.

Hoặc quay lại đảo tham lam tìm hô hấp đại thiên sứ thì phải quay lại GI tìm mấy thằng Game Master.

Tội nghiệp Gon!

^^ko được:|
GI nó save cơ thể người lúc mới vào game hô hấp đại thiên sứ của reload đc người khi lần đầu tiên vào game thôi muốn xài đc với gon phải game over đảo lần nữa mang hô hấp đại thiên sứ ra ngoài đời xài

mà ko cần thiết phải hô hấp đại thiên sứ vãn còn đầy cách để hồi phục;))
 


^^ko được:|
GI nó save cơ thể người lúc mới vào game hô hấp đại thiên sứ của reload đc người khi lần đầu tiên vào game thôi muốn xài đc với gon phải game over đảo lần nữa mang hô hấp đại thiên sứ ra ngoài đời xài

mà ko cần thiết phải hô hấp đại thiên sứ vãn còn đầy cách để hồi phục;))
^ nói như cậu thì ông tỷ phú kia bỏ tiền vào game lấy "Hô hấp đại thiên sư" ra để cứu người yêu làm gì
:-?? Đừng bảo vì ông ấy ko biết điều này nên mới bỏ hàng tỷ tiền vào nhé suốt mấy năm trời nhé. Vớ vẩn
Ông ấy là non-players duy nhất của GI nắm rõ luật lệ trong GI nhất đấy.
Thứ 2 là cái vụ save siếc ấy chẳng có nghĩa lí gì khi GI là 1 nơi thực tại ngoại đời những thẻ trong GI là năng lực niệm, GOT IT?
Hô hấp đại thiên sứ cũng là 1 kiểu năng lực chữa trị như ngón út của clapkia nhưng là class SS
 
Chỉnh sửa cuối:
với lại chỉ có Gon nó phá đảo cái game thôi , bây h Killua vào thì chỉ bị xóa hết tất cả thẻ => đi kiếm lại (khả thi ko nhỉ 8-} tốn cả tấn thời gian)
 
với lại chỉ có Gon nó phá đảo cái game thôi , bây h Killua vào thì chỉ bị xóa hết tất cả thẻ => đi kiếm lại (khả thi ko nhỉ 8-} tốn cả tấn thời gian)
với trình của killua và quyết tâm cứu gon chắc chừng 1 tuần là nó có dc thôi, gì chứ quyết tâm làm 1 cái gì đó vì 1 ai đó thì ko gì cản được đâu
 
chap mới kaito đã tái sinh dạng ver girl \m/
em song sinh với vua có khi lại là Queen sinh ra king mới :-ss

thằng sư trưởng giờ mới nhận ra mình nhận nhầm em=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà không hiểu thằng/con/cái quái nào hi sinh đời trai giao phối với con Kiến queen đầu arc ant đó nhỉ X_x
 
http://mangastream.com/read/hunter_x_hunter/81395975/1
Đã có bản Eng.
Net hy sinh mà chỉ có những ng sát cánh chiến đấu với lão lùn thân cận là bít thôi :(
Cái đống bùi nhùi nằm trên giường bệnh mà con tắc kè ở trong hình như là Shoot thì phải!?!
Btw, cái đĩa kia chứa j trong đó nhỉ???

Cái đĩa là đoạn video của Netero nói những lời cuối (chap trước mấy trang cuối).
Càng lúc càng hay, haizzz ông Tô gà quả là cao thủ.
 
với lại chỉ có Gon nó phá đảo cái game thôi , bây h Killua vào thì chỉ bị xóa hết tất cả thẻ => đi kiếm lại (khả thi ko nhỉ tốn cả tấn thời gian)

Card GI mang ra ngoài ko nhất thiết phải finish game, chỉ cần server trên GI cho phép là ok, nếu server đã ko cho thì có lén mang ra cũng ko xài đc
 
Reina được Kurito nuôi giữ từ lúc Queen chết giờ lại nói nó không phải Reina mà là Kaito 8-} khó hiểu

Mà không hiểu thằng/con/cái quái nào hi sinh đời trai giao phối với con Kiến queen đầu arc ant đó nhỉ
Queen chưa từng gặp con người cho đến khi bọn kiến lính mang về cho nó,nên không có chuyện này đâu
 
Thì hô hấp đại thiên sứ cũng là một năng lực niệm được một game master nào đó trong nhóm sáng lập trò chơi GI tạo ra

Mà nhóm sáng lập trò chơi GI ( tên bắt đầu bằng các chữ cái là Greed Island ) có tổng cộng 11 người đều là bạn của Ging. Không lẽ thấy con bạn mình bị te tua vậy mà không giúp được hay sao ><
 
Reina được Kurito nuôi giữ từ lúc Queen chết giờ lại nói nó không phải Reina mà là Kaito 8-} khó hiểu


Queen chưa từng gặp con người cho đến khi bọn kiến lính mang về cho nó,nên không có chuyện này đâu
Con đó chỉ do Kurito nhận thôi, chứ lúc đó có ai bảo nó là Reina đâu. Trong khi Reina xuất hiện ở chap trước rồi :D
Đây cũng là 1 cách hợp tình hợp tình thôi, chả ai muốn kite chết cả
 
Reina kia bị làm mồi cho Queen,nếu nó được tái sinh như cấp sư trưởng trở xuống thì còn ký ức con người,chứ đến mức hộ về thì nó chỉ biết nó là kiến và phục vụ vua,đây lại là em King.Thêm nữa là Kaito chi bị Pitou xẻ người ra nghiên cứu chứ nó không đem đi làm thức ăn cho Queen,tái sinh kiểu gì ?
 
Reina kia bị làm mồi cho Queen,nếu nó được tái sinh như cấp sư trưởng trở xuống thì còn ký ức con người,chứ đến mức hộ về thì nó chỉ biết nó là kiến và phục vụ vua,đây lại là em King.Thêm nữa là Kaito chi bị Pitou xẻ người ra nghiên cứu chứ nó không đem đi làm thức ăn cho Queen,tái sinh kiểu gì ?
Sao cậu dám đảm bảo mức sư trưởng mới có ký ức con người. Sự xuất hiện của con bạch tuộc ko phải sư trưởng chẳng phải đã rõ ràng rồi sao ?
Em King chỉ là khẳng định của chúng ta cho đến giờ, vì tác giả chưa từng có câu nào :
_ This is King little sister/brother.
Nếu nói đẻ cùng là em, thì cả đám kiến và hộ vệ trực thuộc vua đều là anh của king rồi.
_ Về vấn đề kaito, nếu cậu đọc kỹ sẽ có đoạn sau khi Pitou ép thằng cung 7 màu nói ra về niệm, đã bảo thằng đầu bếp thịt nó và để dành phần "não" vì đây là phần ngon và bổ nhất của con người. Kaito có niệm, và là niệm mạnh. Chẳng có lí do gì Pitou lúc đó ko đem não của Kaito ra làm mồi cho Queen ăn để có dinh dưỡng cho vua. Phần thân của Kaito thì Pitou đưa khí kiểm soát vào để tạo con rối.
 
người ta nói cấp sư trưởng trở xuống mới có ký ức rõ rành rành như thế rồi :|

vả lại con bạch tuộc ikarugo là sư trưởng :|
 
À cái đó mình đọc ko kĩ =,=
Còn vụ con bạch tuộc ikarugo là sư trưởng thì quả thật ko để ý.
 
Việc nó và King cùng ở trong bụng của Queen khác hẳn với bọn lính,sư trưởng hay cả 3 hộ vệ :| các cấp khác phát triển ở ngoài cơ thể Queen đến khi sinh ra,còn King và em nó nằm trong cơ thể Queen
Và mới xem lại truyện thì không có chỗ nào Pitou nói để lại bộ não,nó chỉ bảo thằng đó đã vô dụng đem đi làm thức ăn.
 
Thằng cung 7 màu bị chặt ngay tại chỗ mang cho queen ăn từ lâu rồi, còn Kaito thì giờ đã reborn rõ ràng thế thì chắc chắn là não đã bị queen ăn

King hay hộ vệ sư trưởng gì cũng đều là sinh ra là hoàn thiện ko cần phát triển về mặt sinh học nữa, chỉ khác ở lượng tinh túy Queen dành cho khi sinh nở, chỉ trừ King em (Kaito) là sinh non thiếu tháng thì mới phải để Koruto chăm
 
Back
Top