Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
Các bác cho em hỏi tý, em tính coi lại bộ này nhưng drop lâu quá nên quên tới chap mấy rùi, em ngưng từ chap có con King. Bác nào vui lòng chỉ em là chap mấy ko?
 
Đọc truyện của togashi mà bạn muốn giải thích ra ngô ra khoai thì mình cũng chịu, không thể tranh luận được thêm nữa ^^. Đọc và cảm nhận bạn à. Nhiều bộ nó có hướng giải quyết còn "mở" hơn.
 
[spoil]
Machi_%28Official_Artwork%29.PNG

Shizuku_%28Official_Artwork%29.PNG

Kortopi_%28Official_Artwork%29.PNG

Uvogin_%28Official_Artwork%29.PNG

Nobunaga_Hazama_%28Official_Artwork%29.PNG

Franklin_%28Official_Artwork%29.PNG

Phinks_%28Official_Artwork%29.PNG

Feitan_%28Official_Artwork%29.PNG

Chrollo_Lucilfer_%28Official_Artwork%29_2.PNG
[/spoil]
Chrollo_Lucilfer_%28Official_Artwork%29.PNG


Tạo hình một số nhân vật nhóm Ryodan của Anime HxH mới.
Killua chắc là gọi điện về nhà tìm cách cứu Gon, bù lại phải về nhà. Gon mai mốt tha hồ mà xin lỗi, cho chít mài nha con :-w
 
Ý tôi là quá trình phát triển trong trứng ấy,chứ sau khi nở thì hoàn thiện về mặt sinh học rồi
Queen có ăn não Kaito hay không thì không rõ,nhưng "con" của nó mà vẫn còn ký ức cũ thế thì hơi khó hiểu.

Ra ngô ra khoai là sao ? không lẽ đọc HXH là đầu óc phải suy nghĩ mơ hồ không rõ ràng ?
Cái gì tôi nói đều suy ra từ những gì các nhân vật hay đúng hơn là Tô gà nói!!!
 
từ hộ vệ trở lên thì ko còn ký ức loài người, cái này thì chắc chắn là thế rồi
còn con King em thì có thể tác già mượn cớ là nó là 1 thực thể ko hoàn chỉnh nên có thể sẽ nhớ tiền kiếp :-?

nói thêm là 2 con King do chính queen chửa, còn 3 hộ vệ cũng có 3 con kiến nó nuôi riêng, lũ kia thì trứng tự nở
 
Chỉnh sửa cuối:
Ý tôi là quá trình phát triển trong trứng ấy,chứ sau khi nở thì hoàn thiện về mặt sinh học rồi
Queen có ăn não Kaito hay không thì không rõ,nhưng "con" của nó mà vẫn còn ký ức cũ thế thì hơi khó hiểu.

Ra ngô ra khoai là sao ? không lẽ đọc HXH là đầu óc phải suy nghĩ mơ hồ không rõ ràng ?
Cái gì tôi nói đều suy ra từ những gì các nhân vật hay đúng hơn là Tô gà nói!!!
King tự phá người của Queen chưa ra trong khi Queen thì nói : Chưa phải lúc !, lúc đó bạn chui vào bụng queen hay sao mà biết king phá trứng ra hay đang là hình hài hoàn chỉnh phá bụng ra thôi?
Bạn check lại xem có đoạn trên không
Kaito được tìm ra trong bụng của Queen dưới hình hài 1 thai nhi, nhưng ko ai rõ là nó đã ra thai nhi sẵn hay là 1 cái trứng bị vỡ cùng lúc King phá bụng Queen.
------------------
HxH có nhiều lúc đòi hỏi người đọc phải suy nghĩ. Mình đưa ra vài dẫn chứng nhé :
_ Năng lực phân thân của thằng đánh với Hisoka trên đấu trường trên không là do niệm cụ thể hóa, vậy năng lực phân thân của Killua là gì? Có ai giải thích rõ ràng ko?
_ Gã giám khảo bị Hisoka đánh bầm dập dẫn đến ko làm giám khảo nữa mà trở thành kẻ phục thù, gã đó ko hề có năng lực niệm. Trong khi giám khảo thì phải là hunter chính thức đồng nghĩa là có năng lực niệm.
Vậy cậu giải thích rõ ràng bằng lời nhân vật nói hay đúng hơn là Tô gà nói được không :)
Nếu ko giải thích được, thì cậu đã rõ. Bản thân tôi cũng mơ hồ những chuyện này, và tự tìm lời giải cho mình, để an lòng mà đọc tiếp, vì tính cách tôi nếu ko tìm ra được lời giải hợp lí cho các tình tiết, tôi sẽ bỏ 1 bộ truyện thật sự đấy. Nhưng lời giải tôi tìm ra, cũng là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi. Vậy cậu muốn thế nào? Tô gà call cho cậu giải thích rõ ràng từng chi tiết ? Thế tôi mới nói đọc truyện cần cảm nhận, còn nếu cậu cảm thấy ko cảm nhận dc thì áp dụng cách tôi thử xem, bỏ bộ truyện nhưng 1 thời gian thôi. Để đầu óc thoải mái rồi đọc tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
King tự phá người của Queen chưa ra trong khi Queen thì nói : Chưa phải lúc !, lúc đó bạn chui vào bụng queen hay sao mà biết king phá trứng ra hay đang là hình hài hoàn chỉnh phá bụng ra thôi?
Bạn check lại xem có đoạn trên không
Kaito được tìm ra trong bụng của Queen dưới hình hài 1 thai nhi, nhưng ko ai rõ là nó đã ra thai nhi sẵn hay là 1 cái trứng bị vỡ cùng lúc King phá bụng Queen.
------------------
HxH có nhiều lúc đòi hỏi người đọc phải suy nghĩ. Mình đưa ra vài dẫn chứng nhé :
_ Năng lực phân thân của thằng đánh với Hisoka trên đấu trường trên không là do niệm cụ thể hóa, vậy năng lực phân thân của Killua là gì? Có ai giải thích rõ ràng ko?
_ Gã giảm khảo bị Hisoka đánh bầm dập dẫn đến ko làm giám khảo nữa mà trở thành kẻ phục thù, gã đó ko hề có năng lực niệm. Trong khi giám khảo thì phải là hunter chính thức đồng nghĩa là có năng lực niệm.
Vậy cậu giải thích rõ ràng bằng lời nhân vật nói hay đúng hơn là Tô gà nói được không :)
Nếu ko giải thích được, thì cậu đã rõ.
thật ra thì con queen nó nói chưa phải lúc vì nếu King ngoan ngoãn nằm trong đó nữa thì nó sẽ còn mạnh nữa, còn ý lucly_luke nói là về mặt tâm tưởng và giống nòi, từ cấp hộ vệ trở lên thì nó là kiến Chimera thực thụ và vì thế nó đặt giống nòi lên hàng đầu, tuy nhiên do chú King tư duy quá cao cấp lại ngộ ra cả đạo nghĩa con người nên lại là tác dụng ngược

năng lực phân thân của Killua là dị hình hoán ảnh, tức là di chuyển nhanh đánh lừa con mắt người ta chứ ko phải phân thân
năng lực của thằng giám khảo xài tứ đao là vì khi đó tác giả chưa nghĩ ra Hatsu (vì lẽ đó Killua mới có dị hình hoán ảnh và tay quỷ)
 
^ Đồng tình với M4 ở cách giải thích trên, vì đây cũng là cách mình dùng nó để chấp nhận sự ko hợp lí trong câu chuyện.
Quay lại vấn đề Kaitou, bộ phải nói là Queen đã ăn Kaitou thì Kaitou mới có quyền hồi sinh ra ? Dù truyện không nói nhưng việc Queen ăn não Kaitou là chuyện hợp lí để nghĩ ra. Khi mà lúc đó King chưa sinh ra, bầy kiến bắt "loại quý hiếm" về cho Queen ăn.
Còn nếu Tô gà nhắc đến truyện Queen ăn Kaitou thì sau màn chuyển sinh của Palm, ai cũng sẽ đoán ra là Kaitou sẽ được hồi sinh và chẳng bận tâm về quá trình phục hồi tâm lí của Gon như bây giờ rồi ( bây giờ họ bận tâm cách phục hồi cơ thể và niệm ). Truyện phải có yếu tố bất ngờ! Và đây chính là cái yếu tố bất ngờ làm hài lòng phần lớn độc giả.
 
king em là girls cơ mà:|...................
 
Thì đến bây giờ đã ai chứng minh được kiếp trước là boy thì ra kiến cũng mang giới tính boy đâu. Mà sự thật là kiến có giới tính ko cũng chưa ai nói được - đã thấy chúng giao phối đâu =,=
Chỉ biết là chúng có khả năng giao phối, nhưng có khi nào là lưỡng tính như giun đất cũng giao phối được đấy...
p/s : Mình đang nói về loài kiến chimera trong HxH chứ ko phải loài kiến ngoài real life nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
nhìn cơ thể và đoán thôi hơn nữa nhìn king em chả khác girl luôn............
còn vụ có ký ức thì ko nhất thiết phải ăn não chỉ cần ăn xác là cũng có ký ức tiền kiếp
xác kaito bị cắt xẻ chắp vá có khi là xác ở người khác ghép vào.........
 
Trong bản anh thì nó dùng từ she. Còn bản Nhật thì ko biết tiếng Nhật nên chịu.
Đó là girl, nhưng có điều từ boy chuyển sang girl thì là chút gì so với việc chết đi, bị ăn thịt, hồi sinh, trưởng thành ngay khi rời trứng, rồi còn có năng lực niệm như con anh của Reina =,=
 
Hài,đi bắt bẻ câu chữ mới sợ,thôi chuyện hoàn thiện cơ thể khỏi cần nói.Mấy đoạn liên quan Hisoka kia cũng không cần quan tâm.

Ở đây đang nói cái gì thế ? người ta nói theo lời Tô gà có gì sai ? Yupi nó bảo nó không có ký ức gì cả,nó chỉ là nó,lời nhân vật đấy,muốn "cảm nhận và suy nghĩ" ra thế nào nữa ?
Dù nó là trứng hay thai nhi thì cũng không thể phủ nhận đẳng cấp của nó khác với bọn sư trưởng hay hộ vộ,nếu thực sự đọc HXH thì phải biết điều này chứ.Trong xã hội kiến Chimera này có sự phân cấp rõ ràng,đến hộ vệ còn không có ký ức cũ không lẽ King và em nó lại có,Queen tạo ra sinh vật cực mạnh như thế mà để nó có ký ức cũ để rồi phản bội lại loài mình ?
À mà không biết đọc và cảm nhận được đến đâu,hơn ai mà diễn biết,chi tiết vẫn nhầm

Suy nghĩ và cảm nhận à ? có lẽ như giải thích của M4 về cơ thể còn non của em King là hợp lý
 
Cậu vui lòng chỉ ra chỗ mà cậu gọi mình bắt bẻ câu chữ? Nếu có chuyện đó, mình sẽ chính thức xin lỗi cậu.
Bộ HxH mình đã đọc lại đến giờ là 5 lần từ chap 1>300, từ 301 > hiện tại mình chỉ đọc qua 1 lần. Do đó những chuyện xảy ra ở khúc này, mình ko nhớ rõ.

---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:46 ----------

Suy nghĩ và cảm nhận à ? có lẽ như giải thích của M4 về cơ thể còn non của em King là hợp lý
Thế cái này với cái lời giải thích của M4 khác nhau ở điểm nào ?
nhưng ko ai rõ là nó đã ra thai nhi sẵn hay là 1 cái trứng bị vỡ cùng lúc King phá bụng Queen.
Lúc King phá bụng Queen thì Queen đã ngáp ngáp và tan hoang nội tạng rồi, con kiến thai nhi lúc đó có thể đang nằm trong bọc trứng và bọc trứng đó bị phá vỡ do King chui từ bụng Queen ra. Nếu vậy thì chẳng phải là nó chưa kịp phát triển lớn lên đã phải tự sống mà ko có sự nuôi dưỡng của cơ thể Queen ?
Chỉ là 2 cách diễn đạt nhưng nội dung đều như nhau cả thôi. Không hiểu được cũng đúng, vì thích huỵch toẹt ra chứ có thích suy luận đâu :-"
 
mà nói chung là tác giả HXH ko làm plot hole đâu sẽ giải thích rõ mà;))
 
Phục Toghashi vãi chưởng :(( .
 
King tự phá người của Queen chưa ra trong khi Queen thì nói : Chưa phải lúc !, lúc đó bạn chui vào bụng queen hay sao mà biết king phá trứng ra hay đang là hình hài hoàn chỉnh phá bụng ra thôi?
Đây,chắc gì Queen đang nói đến cơ thể King chưa hoàn chỉnh ? có chui vào bụng nó à mà biết ?
Thế cái này với cái lời giải thích của M4 khác nhau ở điểm nào ?
còn con King em thì có thể tác già mượn cớ là nó là 1 thực thể ko hoàn chỉnh nên có thể sẽ nhớ tiền kiếp
Đang nói cái này không phải #827,không hiểu ?

Em King phải tự sống thì liên quan gì ở đây ?
 
Điểm mình phục nhất ở Tô Gà Xì là chapter nào cũng có thể gây war trên các diễn đàn.
 
King tự phá người của Queen chưa ra trong khi Queen thì nói : Chưa phải lúc !, lúc đó bạn chui vào bụng queen hay sao mà biết king phá trứng ra hay đang là hình hài hoàn chỉnh phá bụng ra thôi?
Cái này mà là bắt bẻ câu chữ à . Cậu đang tìm cách chọc lét tôi đấy à =))
Xin lỗi, cậu không nhớ rằng mình đã nói : "King sinh ra với cơ thể hoàn chỉnh còn bầy kiến là sinh ra từ trứng." Tôi dùng ý trên để bác bỏ lập luận của cậu. Nguyên do là King chui ra từ bụng Queen bằng cách bạo lực phá vỡ bụng Queen. Do đó King lúc đó có thể nằm trong trứng ở trong bụng Queen. Vậy cơ sở đâu mà cậu bảo là King có cơ thể hoàn thiện?
Bây giờ tôi cũng nói bọn kiến khi còn nằm trong quả trứng đã có cơ thể hoàn thiện định hình rồi, chỉ là chưa đến lúc hoàn hảo để chui ra khỏi trứng ở trạng thái mạnh nhất, thì cậu chứng minh tôi sai được không?
Do đó tôi mới dùng đến câu nói đùa : "Cậu chui vào bụng Queen xem à?"

---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:16 ----------

Từ m4
còn con King em thì có thể tác già mượn cớ là nó là 1 thực thể ko hoàn chỉnh nên có thể sẽ nhớ tiền kiếp
Từ lucky luke
Đang nói cái này không phải #827,không hiểu ?

Em King phải tự sống thì liên quan gì ở đây ?
Sao lại ko liên quan, giờ 1 đứa bé sinh non trước 1 tháng phải sống nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ mới sống được với 1 đứa bé sinh đủ tháng được mẹ nuôi dưỡng. Đứa nào lúc mới ra đời hoàn thiện hơn ?
 
Nói cái gì thì tập trung vào chủ đề đi,đừng đánh trống lảng!
Nói bọn sư trưởng là ae với King người ta đưa ra dẫn chứng không nói được gì, chỉ biết quay ra nói chắc gì King đã hoàn thiện trong khi mình cũng đếch có gì chứng mình nó có hoàn thiện hay không,uk không bắt bẻ,nhể ?
Hờ,post rồi mới thấy,edit cái.
Thế có ai nói nó có cơ thể hoàn thiện bằng King đâu ? hay lại lấy cái này để nói sinh ra là hoàn thiện :-j
 
Back
Top