Mọi người còn nhớ hay không biết hay đã quên

Bạn thích hay không thích nhạc xưa

  • Thích

    Votes: 166 90.7%
  • Không thích

    Votes: 17 9.3%

  • Total voters
    183
Bài này tiếng anh là Scarborought Fair bạn à :) Nó là một bài hát cổ, đúng hơn là 1 bài dân ca Anh quốc, đằng sau nó là một câu chuyện dài đấy! Bài này do Paul Simon ft GarFunkel hát là chuẩn nhất đấy :) Mấy bài do giọng nữ hát không chuẩn đâu :)
Hay ghê, lời dịch cũng mộc mạc nữa
 
Mấy bác chém nhạc trẻ quá trời ! Sao không thông cảm với cái khó của đám hậu bối : bao nhiêu lời hay ý đẹp tiền nhân đã gởi hết vô sáng tác của họ rồi ! Bây giờ muốn viết ra cái gì mới cũng đã khó huống hồ chi còn đòi phải hay . Vả lại có lẽ hồi xưa cũng có những bài vì quá dở nên bây giờ không ai nhớ cũng nên :D
 
Thì có ai nói là tất cả đâu, với lại mọi người mỗi ý ở đây là 2pic nhạc xưa nên chê nhạc trẻ cũng là thường. Xưa hay nay thì đều có bài hay bài dở có điều bài dở của nhạc trẻ có vẻ bằng 10 lần bài hay. Dể hiểu thôi giờ đang thời bình con người đang hạnh phúc nên chẳng mấy bài viết bằng cái tâm thường chỉ là kiểu kẻ bán người mua.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy bác chém nhạc trẻ quá trời ! Sao không thông cảm với cái khó của đám hậu bối : bao nhiêu lời hay ý đẹp tiền nhân đã gởi hết vô sáng tác của họ rồi ! Bây giờ muốn viết ra cái gì mới cũng đã khó huống hồ chi còn đòi phải hay . Vả lại có lẽ hồi xưa cũng có những bài vì quá dở nên bây giờ không ai nhớ cũng nên :D

Điều đó yêu cầu sự sáng tạo của những người làm nghệ sĩ, sự tôn trọng nghệ thuật của những người viết nhạc cũng như những người hát. Nếu lấy cớ là thời xưa lấy hết lời hay ý đẹp thì chắc chẳng bao giờ có 1 bài hát nào được gọi là hay nữa à ? Đồng ý nhạc trẻ bây giờ vẫn có những bài có thể gọi là hay. Tuy nhiên những bài như vậy thì đc bao nhiêu. Căn bản là thế hệ nhạc sĩ ca sĩ bây giờ quá chạy theo thị trường, cốt là số lượng chứ màng gì tời chất lượng. Nhạc giờ đem cả ba cái thứ vớ vẩn như đồng hồ, cây kem, hay vài thứ ngôn ngữ nửa anh nửa tàu nửa việt pha teen vào thật nhí nhố và khó nghe kinh khủng :|
 
Lục lại mấy bài của Khánh Ly thấy còn mấy bài hay mà chưa post này
Dấu Chân Địa Đàng
Click để nghe
[spoil]Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm

Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em.

Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
Từ mưa gió
Từ vào trong đá xưa
Đến bây giờ mắt đã mù
Tóc xanh đen vầng trán thơ
Giòng sông đó
Loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao
Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
Để người về hát đêm hồng
Địa đàng còn in dấu chân bước quên. [/spoil]

Một Ông Gìa
Click để nghe
 
Mọi người giúp mình vấn đề này với. Tính mua 1 dàn loa cho pc, mà mình không rành lắm, ai có kinh nghiệm giúp mình với. Giá tầm 7tr trở lại thôi :). Mình thấy Logitech Z906 nhìn cũng được, không biết có nên mua không.
 
[NooB]Manowar;19358014 nói:
Mọi người giúp mình vấn đề này với. Tính mua 1 dàn loa cho pc, mà mình không rành lắm, ai có kinh nghiệm giúp mình với. Giá tầm 7tr trở lại thôi :). Mình thấy Logitech Z906 nhìn cũng được, không biết có nên mua không.

Qua box phần cứng mà hỏi chứ bạn :|
 
[NooB]Manowar;19358014 nói:
Mọi người giúp mình vấn đề này với. Tính mua 1 dàn loa cho pc, mà mình không rành lắm, ai có kinh nghiệm giúp mình với. Giá tầm 7tr trở lại thôi :). Mình thấy Logitech Z906 nhìn cũng được, không biết có nên mua không.
sướng thật.Mình dùng loa ghẻ tặng kèm khuyến mại khi mua máy tính muốn đổi quá trời mà ko có xiền.:))
 
Oh, sorry, hình như Post ở đây thì ko đúng chỗ. Srry...
 
Chỉnh sửa cuối:
ông già mở bài này , thấy nhớ hồi nhỏ .
[video]JLCpnKgkjGA[/video]
 
Nhạc vàng luôn luôn là dòng nhạc mình yêu thích nhất :) Cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ :X Đã đánh dấu chủ đề này để tiện ghé qua thường xuyên :D
 
Tuổi Học Trò-Tâm Đoan

Vào Nghe

Người Giàu Cũng Khóc- Trường Vũ

Vào Nghe

Liên Khúc Giọng Ca Dĩ Vãng & Giọt Lệ Đài Trang - Như Quỳnh

Vào Nghe

Về Đâu Mái Tóc Người Thương- Đan Nguyên

Vào Nghe
 
Dù anh nghèo - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh http://mp3.zing.vn/bai-hat/Du-Anh-Ngheo-Phi-Nhung-ft-Manh-Quynh/ZWZDZZZ8.html
bài này sầu vạn kiếp ...=((
[spoil]Em đến thăm tôi dù không đón mời Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ Gập ghềnh qua lối quanh co Vào đây kiếp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu Dù ngày mai có ra sao Miễn mình mãi được gần nhau.Em hỡi em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ Mà em nhắc đến thêm buồn... Thôi nhé đi anh Cha Mẹ em nào khó Chỉ cần anh đến mà thưa... Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu Lòng như bảo lòng không muốn rời nhau Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời Giàu nghèo ta vẫn chung đôi Miễn đừng có phụ lòng nhau...[/Spoil]
 
Dù anh nghèo - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh http://mp3.zing.vn/bai-hat/Du-Anh-Ngheo-Phi-Nhung-ft-Manh-Quynh/ZWZDZZZ8.html
bài này sầu vạn kiếp ...=((
[spoil]Em đến thăm tôi dù không đón mời Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ Gập ghềnh qua lối quanh co Vào đây kiếp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu Dù ngày mai có ra sao Miễn mình mãi được gần nhau.Em hỡi em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ Mà em nhắc đến thêm buồn... Thôi nhé đi anh Cha Mẹ em nào khó Chỉ cần anh đến mà thưa... Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu Lòng như bảo lòng không muốn rời nhau Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời Giàu nghèo ta vẫn chung đôi Miễn đừng có phụ lòng nhau...[/Spoil]

Bài này thảm hơn này
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rs07a5EwJt
 
Áo em chưa mặc 1 lần
Con đường mang tên em
Không giờ rồi
Nghèo
Giết người anh yêu
Hát nữa đi em
Trường Vũ :D
 
Vẫn nghe nhạc Quang Lê, Tuấn Vũ, Ngọc Sơn :)) Thi thoảng có xen vài bài nhạc Anh vào, nghe V-pop giờ dị ứng quá. Được thì chỉ có Lê Hiếu, Tùng Dương và 1 vài bài Cao Thái Sơn cover lại thôi :))
 
Chiếc lá cuối cùng
[spoil]
(Tuấn Khanh)

Đêm qua chưa, mà trời sao vội sáng?
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa ...

Đêm chia ly, buồn gì sao chẳng nói?
Chỉ nghe tim nói nhỏ trở về thôi...
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi.

Mộng về một đêm xuân xanh
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh,
Say mộng vàng đậu bến sông xanh
Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng ...

Xa nhau chưa, mà lòng nghe quạnh vắng?
Đường thênh thang gió lộng một mình ta ...
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa ...[/spoil]

Bài này có ai post chưa ta. Ca từ hay, giọng hát lại càng hay.
 
Back
Top