Thảo luận lịch sử, chiến tranh, chính trị ( ver 16 )

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế thằng nào lúc đó cứ nói Nam Hàn thua Bắc Hàn nếu có chiến tranh ??? Cơm không có mà ăn mà đánh đấm gì ?
Tất nhiên tôi biết tôi còn nông cạn lắm nhưng còn không có như you, cãi thì rất lỳ, mà chẳng thấy lý đâu.

Chuyện số 99 thì tùy vào cảm giác mỗi người, nhưng không lẽ you không thấy con số đó là bình thường ???
Tôi không muốn troll với you càng không muốn troll chỉ vì 1 con số, không phải vì nể you mà vì cáo topic này. Thế nhé, chào anh dẹnni
 
thế thôi tôi cũng chả muốn vật nhau với bạn làm chi cả, nhưng vì ngứa mắt bởi những câu cmt kinh hoàng của bạn thôi ;)), tất nhiên tôi ko phủ nhận đôi lúc tôi cũng có vài cmt chả ra j` cả
 
Có mình bạn là thấy kinh thôi. Không thấy ai có cái nhìn thẩm mỹ như bạn :>

--------------------------------------------------

Tiện thể cho hỏi ở đây có ai chơi Field of Glory <--- CLICK ? mới làm xong trận Cannae và 2 Pydna và Teutoburg forest, sẽ làm thêm nhiều battle nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Rõ ràng Nazi thua là điều bình thường vì một chấp 3
Nhưng diều này không chứng minh trí lực hay gì gì cả nhé chú Almuvargha

Nazi thua ko phải vì tất cả các lý do đó, mà cái chính là nhờ có thằng đm cực kì thông manh Nhựt bổn, bẩu nó oánh LX nó ko oánh lại đi oánh Siêu Cường Mỹ, thức tỉnh cả 1 dân tộc hùng mạnh, tuy nhiên lý do xét cho cùng là thế này Không phải vì Đức thiếu thốn tài nguyên, đang trong thế kẹt... mà không "sản xuất được" Hàng Không Mẫu Hạm, Máy Bay Ném Bom Chiến Lược [Tầm Xa]... chẳng qua là vì Hitler quá chủ quan [xem thường khả năng chiến đấu của Anh Quốc], tin tưởng vào Luftwaffe [qua lời hứa cuội của Goering], không đủ tầm nhìn chiến lược [nếu không bị hoang tưởng] và hơi bị OCD nên mới phân tán tài nguyên/lực lượng/quân đội ra thành nhiều mảng/phần một cách bất hợp lý, thiếu hiệu quả [không tập trung dứt điểm những mặt trận tiên quyết/quan trọng]...

Như bạn nào đã nêu ra, ĐQX đã có chương trình sản xuất HKMH. Lúc đầu tính lập một hạm đội 4 chiếc; sau giảm xuống còn hai; cuối cùng thì chỉ làm được một cái, mà cũng chưa thể đưa vào sử dụng.

Leo thang chiến tranh, thắng thua còn chưa biết, vũ khí đạn dược lo còn chưa đủ cho binh sỹ, mà Hitler vẫn nuôi mộng "Dời Đô", xây dựng một Thành Phố [Germania] để đời, với những kiến trúc đồ sộ, đòi hỏi một số lượng vật liệu xây dựng khổng lồ, do đích thân y đảm nhiệm vai trò Kiến Trúc Sư, phát thảo hoạ đồ...



Mẫu nhà vòm "vĩ đại" do Hitler thiết kế/mơ mộng
0,1020,1119640,00.jpg


A separate model of the Volkshalle or "Great Hall" shows its planned size compared to Berlin's Brandenburg Gate.
0,1020,1119642,00.jpg


Không thua mới là lạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 page lính mới em ko bít rì :-"
 
máy bay trực thăng !!!! hoặc máy bay chưa cất cánh
 
máy bay trực thăng !!!! hoặc máy bay chưa cất cánh

máy bay trực thăng nào? ở đâu và khi nào ?, máy bay chưa cất cánh thì nói làm gì?, đến siêu phẩm B2 cho quả lựu đạn là đủ rồi
 
Nazi thua ko phải vì tất cả các lý do đó, mà cái chính là nhờ có thằng đm cực kì thông manh Nhựt bổn, bẩu nó oánh LX nó ko oánh lại đi oánh Siêu Cường Mỹ, thức tỉnh cả 1 dân tộc hùng mạnh, tuy nhiên lý do xét cho cùng là thế này Không phải vì Đức thiếu thốn tài nguyên, đang trong thế kẹt... mà không "sản xuất được" Hàng Không Mẫu Hạm, Máy Bay Ném Bom Chiến Lược [Tầm Xa]... chẳng qua là vì Hitler quá chủ quan [xem thường khả năng chiến đấu của Anh Quốc], tin tưởng vào Luftwaffe [qua lời hứa cuội của Goering], không đủ tầm nhìn chiến lược [nếu không bị hoang tưởng] và hơi bị OCD nên mới phân tán tài nguyên/lực lượng/quân đội ra thành nhiều mảng/phần một cách bất hợp lý, thiếu hiệu quả [không tập trung dứt điểm những mặt trận tiên quyết/quan trọng]...

Như bạn nào đã nêu ra, ĐQX đã có chương trình sản xuất HKMH. Lúc đầu tính lập một hạm đội 4 chiếc; sau giảm xuống còn hai; cuối cùng thì chỉ làm được một cái, mà cũng chưa thể đưa vào sử dụng.

Leo thang chiến tranh, thắng thua còn chưa biết, vũ khí đạn dược lo còn chưa đủ cho binh sỹ, mà Hitler vẫn nuôi mộng "Dời Đô", xây dựng một Thành Phố [Germania] để đời, với những kiến trúc đồ sộ, đòi hỏi một số lượng vật liệu xây dựng khổng lồ, do đích thân y đảm nhiệm vai trò Kiến Trúc Sư, phát thảo hoạ đồ...



Mẫu nhà vòm "vĩ đại" do Hitler thiết kế/mơ mộng
0,1020,1119640,00.jpg


A separate model of the Volkshalle or "Great Hall" shows its planned size compared to Berlin's Brandenburg Gate.
0,1020,1119642,00.jpg


Không thua mới là lạ.
Nhật tấn công LX mới là sai lầm bạn ạ
Dù nó có thọc ngoáy Mỹ hay ko Mỹ cũng sẽ tham gia thế chiến giai đoạn late mà thôi,Mỹ nó là thế.
Còn nếu Nhật đánh LX thì mới là bất hợp lý,vì đã bị cấm vãn thiếu thốn còn vác quân sang cái xứ Siberi làm bia tập bắn cho du kích và tank LX ủi thì rõ mới là điên, chưa kể chết đói,rét ,cung ứng lương thực khó.
Chấp nhận ý kiến về sự thiếu dứt điểm ở nhiều mặt trận của Đức song không phải Hitler hoang tưởng mà là vì những kế hoạch chiến dịch lý thuyết phải phụ thuộc sâu sắc và kết quả trận đánh
Vì những thất bại chiến lược ở Moskova ,Stalingrad,Bắc Phi và Normandy sau này +... trận khác
Nguyên nhân thất bại cũng do nhiều yếu tố,chủ quan có,khách quan có,không thể đổ lỗi cho Rommel_Cáo sa mạc về mặt trận Bắc Phi được,nhưng bộ tổng chỉ huy tối cao Nazi ko thể cung cấp tiếp viện cho Desert Fox qua Địa trung hải được,xét về một mặt nào đó dĩ nhiên có sai lầm về mặt chiến lược song do nhiều biến cố làm thay đổi lịch sư,ko thể đổ cho Hitler hoang tưởng
 
Nhật tấn công LX mới là sai lầm bạn ạ
Dù nó có thọc ngoáy Mỹ hay ko Mỹ cũng sẽ tham gia thế chiến giai đoạn late mà thôi,Mỹ nó là thế.
Còn nếu Nhật đánh LX thì mới là bất hợp lý,vì đã bị cấm vãn thiếu thốn còn vác quân sang cái xứ Siberi làm bia tập bắn cho du kích và tank LX ủi thì rõ mới là điên, chưa kể chết đói,rét ,cung ứng lương thực khó.
Chấp nhận ý kiến về sự thiếu dứt điểm ở nhiều mặt trận của Đức song không phải Hitler hoang tưởng mà là vì những kế hoạch chiến dịch lý thuyết phải phụ thuộc sâu sắc và kết quả trận đánh
Vì những thất bại chiến lược ở Moskova ,Stalingrad,Bắc Phi và Normandy sau này +... trận khác

Nhật với Liên Xô đã đánh nhau trước WW2 rồi, khoảng 1936-1939(không nhớ rõ) để tranh vùng biển. Tới lúc Liên Xô ký hiệp định với Đức 1939 thì Nhật với LX cũng ký ngừng bắn. Vì thế mà không có gì xảy ra sau đó trừ việc Liên Xô theo ký kết với đồng minh mà đánh vào Quan Đông.
 
Nhưng trước thế chiến khác với trong thế chiến bạn ạ
 
Nhưng trước thế chiến khác với trong thế chiến bạn ạ

Lúc mà WW2 bắt đầu thì CT LX-Nhật vẫn còn. Vì thế mà Nhật vẫn chưa thể đánh các vùng khác liền. Đến 1941 sau khi ký ngừng bắn thì Nhật mới bắt đầu nghĩ tới việc đánh Trân Châu Cảng.
 
Trân Châu cảng là do nhiều lý do kể cả việc tuyên chiến Mỹ để phá vòng cấm vận
 
Đêm hôm ấy tiết chế Chiêu Vũ ngồi ở Luỹ Cát thấy tướng bên Bắc là quận Thắng đem hơn ba mươi chiến thuyền đến đóng ở ven biển đối diện Bàu Rò, gần thành Trấn Định khiến thuỷ quân ra vào khó khăn. Chiêu Vũ bèn sai các cai đội Kiên Lễ, Đình Nghĩa, Thiêm Vinh nhân lúc đêm tối đem quân tiến đến Đài Cát ở luỹ Mũi Dùi đặt súng lớn để bắn vào sườn đoàn chiến thuyền của quân Thắng. Lại sai tham tướng Tài Lễ cho chiến thuyền ở cửa Nhật Lệ đón bắn để chia sẻ quân địch, quận Thắng tất phải thua chạy. Bấy giờ trong quân của quận Thắng không đề phòng trước đại bại, quân sĩ chết nhiều bỏ thuyền năm, sáu chiếc, số còn lại phải chạy về sông Gianh.

Đến ngày hai mươi sáu, Tây Định Vương sai chọn quân tráng kiện cho uống rượu cấp nộ rồi sai đến thành Trấn Ninh chọn chỗ nào tường thấp thì nhảy vào quyết chiến với quân Nguyễn. Thế là quân Bắc mượn chất bốc của rượu bèn bám tường trèo lên mặt thành, quân nấp dưới đường hầm thì bắn súng trợ chiến.

Bấy giờ tướng Nam là hai chưởng cơ Tiến Đức và Đức Kiêm sai quân chống trả. Khi thấy quân Bắc trèo lên luỹ, quân Nam cứ cầm giáo nhọn mà đâm xuống, quân trèo thành chết lăn rất nhiều, xác chất đầy hào rãnh. Quân Bắc chồng các xác chết làm thang mà trèo lên, quân giữ thành ra sức đâm chết, thây chất từng đống cao. Quân sĩ đâm ra mỏi tay thì đẩy súng lớn ra bắn. Quân Bắc dùng dây thừng buộc thòng lọng quẳng vào nòng súng mà kéo xuống rồi tống đất đá , rơm cỏ vào làm tắc nòng không bắn được. Quân Nam lại dùng thương dài mà đâm, quân Bắc cũng đâm trả. Quân đôi bên cứ thế hỗn chiến kéo dài.

Bấy giờ quân Bắc dùng sào dẫn hoả chất mồi lửa vào đốt mái dài, ngọn lửa bốc cháy rừng rực ngút trời, tướng bên Nam là cai cơ Thái Sơn và tham tướng Tài Lễ sai quân xúc cát ướt hất vào mới dập được lửa. Quân Bắc lại ném trái phá thành. Những quả trái phá một quả mẹ đẻ ra năm quả con, bén lửa nổ tung vỏ gang, tiếng vang như sấm động. Quân Nam trúng mảnh đạn chiếc rất nhiều, số bị thương không có chỗ nào ẩn nấp. Lúc ấy bên quân Bắc có người lính đứng ở ngoài thành kêu vọng vào với quân Nam:

- Chúng tôi và các anh em đều là người cả, sao nỡ tàn hại lẫn nhau. Chỉ vì nhà chúa tranh chấp, anh em ta mới phải chịu chết oan. Tôi bảo anh em, nếu thấy trái phá bay vào người ở xa thì chạy nấp cho nhanh, người ở gần thì nắm sát xuống mặt đất mà tránh thì được vô sự.

Quân Nam nghe lời cứ theo cách ấy tránh đạn. Đôi bên giao chiến cho đến tận đêm khuya, quân sĩ đều thấy mệt mỏi mới kéo đèn hiệu thu quân, ngừng trận cho quân sĩ về trại nghỉ ngời

Tướng bên Bắc bèn sai tên quân thiện xạ trèo lên mặt lũy hết đổ sọt cát rồi núp trong đó, thò nòng súng qua mặt lũy mà bắn. Quân trong thành không biết giặc từ hướng nào bắn tới, bị sát hại rất nhiều…

Bấy giờ viên cai đội người vùng này tên là Bá Dương dẫn hơn ba trăm quân đi tuần phía trong lũy để xem nơi nào cần thiết thì hỗ trợ, khi đến chỗ tường mới đắp ở Đài Mây thì nghe một tiếng súng nổ, quân của Bá Dương trúng đạn chết mất năm sáu người. Bá Dương liền cầm mã tấu nhảy lên mặt lũy. Tên quân Bắc trông thấy vội nhảy ra bỏ chạy, liền bị Bá Dương vung mã tấu chém làm hai đoạn.

Bấy giò Tây Định vương đang đóng quân ở doanh Cây Ủng xã Phúc Địa liền truyền lệnh cho đại quân tiến đánh. Sai quân sĩ lựa chiều gió thả diều giấy cho bay vào trong lũy. Dưới cánh diều đeo thuốc phát hỏa, khi diều rơi chạm nóc nhà, đài súng thì thuốc lửa bốc cháy. Thế là doanh trại, kho tàng trong thành cháy thành rừng rực gần xa đều trông thấy. Cai cơ Thái Sơn vội đưa quân đến chữa cháy. Có khi diều giấy rơi vào giữa đội quận, có người lấy nước để dập lữa thì lửa lại càng cháy lan khắp người. Quân Nam không biết dập tắt bằng cách nào. Bấy giờ có người lính bên quân Bắc ở ngoài lũy gọi bảo quân Nam rằng:

- Diều giấy có mang vật dẫn hỏa bằng dầu rái, nếu rơi trúng người thì xúc cát hất vào mà dập, lữa sẽ không cháy lan nữa. Còn đổ nước lửa cháy loang ra sẽ chết.

Quân Nam nghe lời làm đúng như thế, quả nhiên được vô sự.

Bấy giờ tiết chế Chiêu Vũ thấy quân giặc chiếm sát dưới chân thành. Quân hai bên hỗn chiến xông vào tranh kích đoạt giáo với nhau. Chiêu Vũ thấy như vậy chẳng đúng phép đánh thành, bèn nảy ra một kế sai quân cưa hơn ba trăm tấm gỗ, mỗi tấm dài sáu thước, rộng ba thước, lấy đinh sắt đóng thò đầu qua ván rồi trồng cọc buộc cây gỗ dài chừng ba chục thước, đầu chúc ra ngoài, dùng dây thừng buộc bàn đinh phía đầu cây gỗ. Khi quân Bắc xông vào chiếm thành thì sai quân bỏ thừng thả bàn đinh xuống, rồi kéo lên ngay, mỗi lần như thế có đến năm sáu tên quân Bắc bị dập vào bàn đinh. Quân Bắc bị câu bắt lên thành đều run rẩy kêu khóc, chẳng bao lâu thì chết. Bọn ở dưới thành nhìn lên thấy vậy đều sợ hãi bảo nhau:

- Quân Nam dùng độc kế, thà chịu chết còn hơn bị trúng bàn đinh đau đớn như thế!

Rồi chúi đầu ẩn dưới đường hầm không dám trèo lên chiếm mặt lũy nữa. Quân hai bên cầm cự cho đến canh ba thì thu quân về trại nghỉ ngơi.

Nam triều công nghiệp diễn chí !!!

Trận chiến cùng tên sau đó một khoảng thời gian dài http://vi.wikipedia.org/wiki/Trận_Trấn_Ninh_(1802)
 
Chỉnh sửa cuối:
còn hoàng sa với trường sa thì sao các bác :D
 
Chỉ còn Trường Sa thoai :)) Hoàng Sa koi như mất =))
 
bây h còn nói là còn Trường Sa dc:)), chứ sợ 20 năm nữa với cái sự suy thoái của Mỹ và các đồng minh của họ và sự phát triển của TQ đag như diều gặp gió thì e rằng là cái quần đảo ấy mất nốt :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Mĩ càng yếu, Tàu càng mạnh, VN càng dễ toi.;))
 
Không theo Mỹ thì bị Tàu lao nó ăn hiếp, chứ như bây giờ từ từ xích lại gần nhau thấy cũng có lý
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top