HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Ngoại truyện thì text có đủ cả. Mình mới dịch tự chương của Tàn Binh. Em Thanh Du mới dịch tự chương của Phụng Tiên.
Mình còn bận làm nên chưa có time dịch. Trông chờ vào em Thanh Du thôi vì em còn đi học nên rảnh hơn :))

Trần Mỗ chỉ góp chút sức dựng hộ cái khung. Còn đa phần là do Vương Di Hưng viết cả. Đọc cũng chỉ mang tính giải trí, cảm giác hơi bị lan man.


Mình biết em Thanh Du ấy, em còn đi học thật nhưng ôm nhiều truyện quá, suốt ngày than với mình là từ ngày ôm mấy bộ truyện thì chẳng còn thời gian ăn chơi nữa :( Tự chương làm để đó thôi chứ chương tiếp chắc phải vài tháng nữa :(

Mà anh Lĩnh dẫn thiếu rồi, còn phần lời dẫn nữa mà ^^

@demon: Mấy cái bìa đó là fake mà :))
 
Ra là "Giấc mộng sau cùng của ma vương", hôm qua đọc text vội quá thành bá vương
Tưởng nói giấc mộng cuối cùng của a Đạt
Thì ra là nói VP
Đại kỳ ra đi, TMY gởi tứ kỳ đi theo cho có bạn
 
Mình dự rằng chiêu tiễn QG ra đi là của VP mách cho Ý
 
Quách Gia giết người trong Bát Quái nên dẹo rồi,cũng hợp lí nhỉ,tiếp theo sẽ là Trương Liêu dùng bài của Lưu Bị chiêu hàng Trương Cáp đây :)
 
Hồi 350: Lại thêm kẻ địch
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Ngọc Lĩnh


[SPOIL]
TRoT_350_001.png

TRoT_350_002.png

TRoT_350_003.png

TRoT_350_004.png

TRoT_350_005.png

TRoT_350_006.png

TRoT_350_007.png

TRoT_350_008.png

TRoT_350_009.png

TRoT_350_010.png

TRoT_350_011.png

TRoT_350_012.png

TRoT_350_013.png

TRoT_350_014.png

TRoT_350_015.png

TRoT_350_016.png

TRoT_350_017.png

TRoT_350_018.png

TRoT_350_019.png

[/SPOIL]

Nếu như không load được thì huynh đệ vào đây
 
Giả Hủ bá đạo quá, từ đó tới giờ nghe công trạng không mà bao người đã run sợ. Giờ thêm vào một công trạng nuốt chết 5 vạn viên quân. Đọc từ đó tới giờ thấy anh Giả Hủ với Bàng Thống imba.

Truyện này làm mấy anh này đã vậy thì khi ngọa long xuống thì chả biết nó khuynh đảo ra sao. Thấy lúc bàng thống xuống mà làm tào tháo như con cày cùng đường, giờ mà ngọa long xuống chắc hành anh ấy tơi tả.
 
Tội nghiệp QG, dưỡng hổ di họa.
 
đọc truyện này bực nhất là sự kiện éo nào tác giả cũng cho TMY dính vào, biết là hư cấu nhưng như thế có vẻ hơi quá.
 
Ai đọc kỹ truyện cho hỏi tác giả đã giới thiệu nhị quái còn lại trong bát quái chưa vậy? (6 quái đã xuất hiện hoặc được nói đến là anh em Trương Giác, Vu Cát, Tả Từ và Viên Phương)
 
ko khéo 8 anh chết vào tay anh Ý hết :-??
 
Ngay từ đầu truyện Trần lão đã có ý buff cho anh Ý rồi còn gì nữa =))
 
Ngay từ đầu truyện Trần lão đã có ý buff cho anh Ý rồi còn gì nữa =))

Biết là vậy, nhưng có cần phải chiến dịch nào cũng xuất hiện và có ảnh hưởng quyết định đến thắng bại thế không?
Đọc HPLN hay nhất là ta có thể cảm nhận được cái bản chất, cái thực của lịch sử không có trong sách vở (tất nhiên đây là câu chuyện được diễn giải theo ý chủ quan của tác giả) tuy nhiên việc buff nhân vật hơi quá như vậy làm giảm hẳn cái hay của tác phẩm này đối với cá nhân tôi
 
Anh TMY imba từ đó tới giờ rồi, không phãi vô duyên mà trong lịch sử con cháu anh ấy lên ngôi đâu :-<.
 
Thì chính thằng Hỏa cũng được Trần Lão buff cho đánh đông dẹp bắc còn gì =))
 
Có gì đâu các bác,minh đọc truyện là mình nên cuốn theo cái suy nghĩ của tác giả ,như thế mới có thể hòa mình được vào mạch truyện và thấy nó hấp dẫn.
Mang suy nghĩ bên ngoài vào tội khiến ta bức xúc vì ông tác giả ông nghĩ giống ta thôi :D

@: các bác có ai có ảnh anh Trương Phi ngầu ngầu 1 tý ko :D,để e làm avatar ,kiếm mãi chả thấy cái nào đẹp :(
 
Ai đọc kỹ truyện cho hỏi tác giả đã giới thiệu nhị quái còn lại trong bát quái chưa vậy? (6 quái đã xuất hiện hoặc được nói đến là anh em Trương Giác, Vu Cát, Tả Từ và Viên Phương)

Hình như Hoa Đà cũng là 1 trong bát quái

---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:50 ----------

Cơ mà hình như Viên Phương là đệ tử của bát quái chứ ko phải là 1/8 quái, có cái đoạn Tả Từ đặt tên cho VP mà, lúc đó VP vừa chào đời hay còn nhỏ xíu, đâu có xếp ngang hàng với Vu Cát, Tả Từ, Tr Giác...
 
Bát Quái đây :
3 anh em Trương Giác
Vu Cát
Tả Từ
Trương Lỗ
Hoàng Thừa Ngạn
Khổng Minh
>:)
 
Back
Top