Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
Cái trò đòi bằng chứng này là mày chơi với tao trc, giờ bị chính đòn của mình bật vào mồm lại đổ vấy cho anh à, em hư quá đó =)
Ờ đúng rồi đó bạn
Khi M4 nói King khí vài triệu, thì bạn nói bằng chứng đâu. Bạn nói phải.
Khi M4 nói King mạnh hơn Yupi bạn cũng nói bằng chứng đâu. Bạn nói phải.
Giờ bạn lại nói trò đòi bằng chứng là do M4 nói trước. Bạn cũng nói phải nốt.

Thế thì bạn khác gì thằng 3 phải ? Mình bày trò rồi đổ cho cho người ta ;;). Mình cũng nhớ ko lầm ở lần war trước có người nói bạn chí phèo người ta bị người ta chí phèo lại là cái trò này mà ;;) Mình ngưỡng mộ bạn quá đi thôi huyền thoại troll của HXH topic :))
 
Có khả năng thôi chứ hợp lí thì ...
Chỉ có King mang gen "queen thuần chủng" của queen đời trước để lại nên queen đời trước thế nào thì queen đời sau cũng gần như thế ấy, 100 năm là quá ít!
Sự tồn tại của mấy con mini chimera không bị cách li, kiểm soát ngoài tự nhiên sẽ gây ra sự tiệt chủng của những loài cùng kích thước nên mình nghĩ dù là những con chimera nhỏ bé cũng xuất hiện sau con người!
theo mềnh nghĩ thì là hợp lý nếu nó đc thả rông và muốn làm gì thì làm. bởi vì mất công ăn hơn lợn rồi tổng hợp nên con king, rồi đến lúc con king nó đi abc con khác thì chỉ giữ lại cái mớ gen của queen thuần chủng mà ko cải tổ gì thì nó hơi .... phí công ăn =))
 
Ờ đúng rồi đó bạn
Khi M4 nói King khí vài triệu, thì bạn nói bằng chứng đâu. Bạn nói phải.
Khi M4 nói King mạnh hơn Yupi bạn cũng nói bằng chứng đâu. Bạn nói phải.
Giờ bạn lại nói trò đòi bằng chứng là do M4 nói trước. Bạn cũng nói phải nốt.

Thế thì bạn khác gì thằng 3 phải ? Mình bày trò rồi đổ cho cho người ta ;;). Mình cũng nhớ ko lầm ở lần war trước có người nói bạn chí phèo người ta bị người ta chí phèo lại là cái trò này mà ;;) Mình ngưỡng mộ bạn quá đi thôi huyền thoại troll của HXH topic :))

bạn ấy đang bận xác lập học thuyết tiến hóa tranh tài với dác uyn đặng để VN có giải nobel vinh danh đất nước, đừng làm phiền bạn ấy nữa :-j

trong truyện này, người làm tui thắc mắc là thằng bố của Gon, tại sao vẫn chưa xuất hiện :-w
 
Mình thấy khủng nhất vẫn là Kuroro Lucifer. Bao giwof ra chap 318 nhỉ?
 
gì mà 1-2 cm, đọc truyện thì con chimera queen đã 10 cm rồi, kiến lính nó đẻ ra chắc cũng to tầm đấy. Và khi nó ăn, nó sẽ di truyền đặc tính của con nó ăn cho đời sau, vì thế có to lên cũng là lẽ dễ hiểu, vả lại lúc đẻ ra con king, nó sẽ đi phối giống với con cái loài khác để cho ra vài con queen nữa. Và trong truyện để cho ra cả 1 cái tổ to đùng đầy kiến và đẻ ra king, con queen mất đâu có nhiều thời gian, con king mạnh như thế mà nó đã đc 1 tuổi đâu , nên nếu thả ra tầm 100 năm, việc từ 1 con queen 10cm lên to = con người cũng là hợp lí thôi
Di truyền đặc tính theo kiểu giao phối ăn thịt là do Togashi nghĩ ra, nhưng mà những con kiến con mang đặc tính con mồi Queen ăn cũng chỉ có kích thước tầm con Queen gốc, nếu có to dần qua từng thế hệ King (vì King sinh ra để mate với loài khác) thì cũng phải mất vài trăm năm đến cả ngàn năm, đấy là chưa kể đang phát triển giữa chừng thì bị loài khác diệt (phạm phải vùng lãnh thổ của chúng nó). Con Queen dạt vào NGL phải nói là ăn mày vớ đc xôi gấc vì vùng đấy ko có mấy con thần thú cỡ bự như con chó nhà Killua, hay 2 con thú Ging cưỡi, ko thì có mà ăn cám.

Còn king mạnh là do ăn đc người, bình thường chimaera queen dài 1-2cm ăn đc người ko

Con Queen chưa thể nói là một giống loài mới vì giả sử nó là sản phẩm đột biến thì ko thể xếp thành loài mới. Ví như con chuột bị đột biến to đùng thì ko thể xếp nó thành loài mới được.
+1 :x

Sự tồn tại của mấy con mini chimera không bị cách li, kiểm soát ngoài tự nhiên sẽ gây ra sự tiệt chủng của những loài cùng kích thước nên mình nghĩ dù là những con chimera nhỏ bé cũng xuất hiện sau con người!

Thảm họa sinh thái! cái này Kaito có nói đến lúc phát hiện ra cái tay con Queen, tức là trc đó đã từng xảy ra hiện tượng xâm thực diệt chủng do chimaera gây ra rồi

Ờ đúng rồi đó bạn
Khi M4 nói King khí vài triệu, thì bạn nói bằng chứng đâu. Bạn nói phải.
Khi M4 nói King mạnh hơn Yupi bạn cũng nói bằng chứng đâu. Bạn nói phải.
Giờ bạn lại nói trò đòi bằng chứng là do M4 nói trước. Bạn cũng nói phải nốt.

Cái lần nó bảo King gốc khí vài triệu, chả có bằng chứng xác thực nào nói tôi đúng hay nó đúng, nhưng phân tích của tôi nó có thèm nghe đâu. Cứ bảo King khí vài triệu, trong khi King trc khi ăn Yupi + Pufu (cho là xấp xỉ 700k + 700k = 1m4) và sau khi ăn là manh hơn 1 trời 1 vực cả chục lần là ít, vài mil + 1mil4 = vài chục mil - hợp lý nhỉ?
Từ sau cái lần này nó giở trò chí phèo đòi bằng chứng đấy nhé

bạn ấy đang bận xác lập học thuyết tiến hóa tranh tài với dác uyn đặng để VN có giải nobel vinh danh đất nước, đừng làm phiền bạn ấy nữa
Cái loại trẻ trâu chỉ biết vuốt đuôi :J
Ít ra viết đc vài dòng lý luận như thằng Kage tao còn nể, thôi cứ tiếp tục vuốt đuôi mua vui cho tao đi
 
Chỉnh sửa cuối:
Con Queen là kiến Chimera thì chính xác rồi , nhưng mình nghĩ nó chỉ mới xuất hiện tầm vài năm là điều chắc chắn . Còn loài kiến Chimera có trước loài người thì mình nghĩ là đúng , thật sự kiến là một trong những loài cổ đại nhất . Lý do vì sao có con kiến Chimera Queen to như vậy thì vẫn không rõ , nhưng lão Togashi là trùm gây bất ngờ người đọc nên sau này chắc lão cũng sẽ nói nguyên nhân :D
 
Tiếc quá tưởng vua đánh với Gon, ai dè chết.

Vua hồi sinh xong ngộ ra dc nhiều thứ, thôi thì có cái tình yêu trước khi bay cũng đỡ
 
phê quá cày 1 phát từ trưa đến giờ hết cái arc chimera này =))
nhưng mà chưa thông lắm, chắc tối làm thêm phát nữa
mà 2 ông gì đấy war với nhau rõ vớ vẩn, 1 ông thì ý bảo là chimera mới tức là giống to như con queen xuất hiện sau người, 1 ông thì bảo giống chimera chung chung xuất hiện trc người, cơ bản cái nhìn của cả 2 đã không cùng 1 vấn đề thì cãi nhau đến tết cũng thế, ông nào cũng có điểm có lý riêng, thôi nhường nhau đi, ko nhường thì cũng im lặng trả topic cho mọi người đi -__-
 
Di truyền đặc tính theo kiểu giao phối ăn thịt là do Togashi nghĩ ra, nhưng mà những con kiến con mang đặc tính con mồi Queen ăn cũng chỉ có kích thước tầm con Queen gốc, nếu có to dần qua từng thế hệ King (vì King sinh ra để mate với loài khác) thì cũng phải mất vài trăm năm đến cả ngàn năm, đấy là chưa kể đang phát triển giữa chừng thì bị loài khác diệt (phạm phải vùng lãnh thổ của chúng nó). Con Queen dạt vào NGL phải nói là ăn mày vớ đc xôi gấc vì vùng đấy ko có mấy con thần thú cỡ bự như con chó nhà Killua, hay 2 con thú Ging cưỡi, ko thì có mà ăn cám.

Còn king mạnh là do ăn đc người, bình thường chimaera queen dài 1-2cm ăn đc người ko


+1 :x



Thảm họa sinh thái! cái này Kaito có nói đến lúc phát hiện ra cái tay con Queen, tức là trc đó đã từng xảy ra hiện tượng xâm thực diệt chủng do chimaera gây ra rồi



Cái lần nó bảo King gốc khí vài triệu, chả có bằng chứng xác thực nào nói tôi đúng hay nó đúng, nhưng phân tích của tôi nó có thèm nghe đâu. Cứ bảo King khí vài triệu, trong khi King trc khi ăn Yupi + Pufu (cho là xấp xỉ 700k + 700k = 1m4) và sau khi ăn là manh hơn 1 trời 1 vực cả chục lần là ít, vài mil + 1mil4 = vài chục mil - hợp lý nhỉ?
Từ sau cái lần này nó giở trò chí phèo đòi bằng chứng đấy nhé


Cái loại trẻ trâu chỉ biết vuốt đuôi :J
Ít ra viết đc vài dòng lý luận như thằng Kage tao còn nể, thôi cứ tiếp tục vuốt đuôi mua vui cho tao đi

cả topic chỉ có 1 thứ có đuôi nên đương nhiên phải vuốt chứ :">

viết lý luận cho một thằng éo biết lý luận để làm gì, nó có hiểu đâu mà viết cho mệt xác :-?
 
Queen là do Alien thả xuống từ trước khi có loài người, đã ngủ đông dưới đáy biển đến tận bây giờ.
Tiếp theo là Arc Alien, và cũng chỉ có công nghệ của họ mới cứu dc Gon.
 
đây là hình dạng của con Chimera's Queen
http://i11.mangareader.net/hunter-x-hunter/187/hunter-x-hunter-326600.jpg

đây là hình dạng con Queen, chú ý số lượng chân tay
http://i2.mangareader.net/hunter-x-hunter/186/hunter-x-hunter-326585.jpg

về hình dáng hoàn toàn ko giống nhau, điều giống nhau duy nhất là tập tính sinh sản, nếu nói nó là Chimera thật sự thì con chuột cũng là con thỏ.

Bonus, Koruto ;))
http://i29.mangareader.net/hunter-x-hunter/188/hunter-x-hunter-326606.jpg
 
Cái lần nó bảo King gốc khí vài triệu, chả có bằng chứng xác thực nào nói tôi đúng hay nó đúng, nhưng phân tích của tôi nó có thèm nghe đâu. Cứ bảo King khí vài triệu, trong khi King trc khi ăn Yupi + Pufu (cho là xấp xỉ 700k + 700k = 1m4) và sau khi ăn là manh hơn 1 trời 1 vực cả chục lần là ít, vài mil + 1mil4 = vài chục mil - hợp lý nhỉ?
Từ sau cái lần này nó giở trò chí phèo đòi bằng chứng đấy nhé
King khí gốc vài triệu là chắc chắn, bởi vì khí của Yupi là 700k mà con số này do Knucle nói ra thì chắc chắn chính xác, mà King chỉ mạnh hơn bọn hộ vệ vài lần thì quá là vớ vẩn, cấp trên phải mạnh hơn cấp dưới liền kề chục lần là ít. Thêm nữa là ông M4 không hề nói là khí King vài chục m mà chỉ nói là khí King vài m, đọc hiểu có vấn đề à? Với cả nó kết hợp tinh túy của các người khác vào thì khí nó cộng hưởng theo cấp số nhân chứ cấp số cộng à, nhìn nó thi triển tuyệt chiêu của Yupi và Pufu mà không thấy chênh lệch năng lực sử dụng xa tít mù à? Vậy khí King có nói vài chục triệu cũng chả ai dám xoắn, đằng này người ta nói có vài m là nói giảm còn cãi cái gì ? Đâu phải cái gì nói ra cũng cần bằng chứng ? Việc thằng King mạnh như thế nói không ai đánh lại nó có cần phải bằng chứng không ? Hay mình bày ra trò chơi đòi bằng chứng trước rồi ăn cắp la làng lên là M4 bày ra ;))

Cả topic nó tạ cho đủ lập phòng gym, gạch cho đủ xây biệt thự mà còn chưa biết thân. Lần trước cãi cùn lôi cả thằng thỏ ra tuyên bố xanh rờn là mạnh hơn bọn sư trưởng tôi thấy cùn nhưng không buồn lên tiếng. Giờ thấy topic bốc mùi quá mới phải góp ý. Còn đằng ấy có tự hiểu ra bản chất đằng ấy không thì cứ tự mà suy ngẫm đi, lớn rồi đừng để người ta chửi mãi thế. Post bài thì hole đầy ra, sai tè le ra nhưng chưa bao giờ dám nhận mình sai cả, vì cùn quá mà ;))
 
thôi! trí thông minh của bạn ấy đến độ nói móc với vuốt đuôi còn chưa phân biệt được thì cãi nữa làm gì 8-|

cứ để bạn ấy làm gì thì làm đi, đừng đọc nữa là xong, cãi hoài mỏi tay cũng chán thôi
 
theo ý tôi thì đúng là bọn chimera mới này xuất hiện sau con người, nhưng mà nói nó ưu việt và chỉ thua con người vì đến sau thì e là hơi thiên vị
quá trình tiến hóa là 1 quá trình công bằng, survival of the finest, con người vươn lên đc đỉnh thì phải có 1, gọi là gì nhỉ, ở là cân lượng, còn chimera đến sau thì cũng có chút thiệt thòi cho nó, nhưng mà tiến hóa là 1 cuộc đua, kẻ đến trc sẽ có lợi thế, kẻ chậm hơn thì chịu thiệt, cái này cũng chỉ là bình đẳng tự nhiên thôi, nếu chimera đến trc thì con người cũng bị nó đì đọt ko thương tiếc thôi, mà cũng ko chắc là ko ăn đc con người thì chimera có thể mạnh đc đến mức này, vì tôi thấy hầu hết các con chimera mạnh đều hòa trộn với con người khá nhiều
Mình nghĩ nói về việc tiến hóa của loài kiến Chimera thì không đúng lắm. Còn Queen này tương đối đặc biệt không thể coi nó chung với loài kiến Chimera được.
Các con của nó sinh sản ra cũng không giống như sự sinh sản thuần túy mà chỉ giống như 1 cái máy có đầu vào là một số loài và đầu ra là 1 cá thể mới có tất cà các yếu tố đặc biệt ở các loại đầu vào.
Sự phát triển của dòng kiến Chimera mới này hoàn toàn trái với tự nhiên là cần 1 thời gian cực dài để phát triển, bọn nó phát triển theo dạng ngang nghĩa là ăn 1 loài khác để sản sinh ra con kiến mới mang các yếu tố có lợi chứ không phải phát triển chọn lọc tự nhiên từ đời này đến đời để tiến hóa thích nghi và phát triển các yếu tồ thuận lợi với môi trường xung quanh.
Năng lực và trí tuệ của các con kiến Chimera này- ví dụ là con King chỉ phát triển theo chiều rộng nghĩa là nó ăn người khác để hấp thụ trí tuệ của người nó ăn, cái này mang tính số lượng nhiều hơn. Còn trí tuệ và năng lực của con người thì phát triển theo chiều sâu, là sự phát triển và tiến hóa truyền từ đời này đến đời khác điển hình là con Komugi. Con King tuy hơn con Komugi nhiều mặt nhưng đánh cờ mãi không thắng được con Komugi vì số lượng không bao giờ hơn được chất lượng nếu xét 1 khía cạnh, ở đây là cờ Gungi( cái này tôi nghĩ có thể suy ra là có 1 người nào đó sẽ có năng lực niệm vượt trội King).
Còn về viêc King biết yêu và suy nghĩ như con người thì tôi nghĩ do trí tuệ của nó có "số lượng" quá nhiều nên chuyển thành " chất lượng"( cái này hình như CácMác ĂngGen có nói :)))
Việc giới hạn năng lực của King thì tôi nghĩ con Komugi cũng là lời giải đáp mà tác giả cho rồi đó, con King chưa bao giờ vượt qua được con Komugi tính cho đến thời điểm hiện tai. Có thể có ai đó cũng ăn được nó ở môn cờ vua, ở môn cờ vây ,... và niệm chắc cũng không ngoại lệ( Cái này chắc phải kiểm chứng bằng cách chờ xem các siêu nhân sau này :D)
Còn về sự đấu tranh dành vị trí đứng đầu trong sự tiến hóa giữa nhánh kiến Chimera mới này với con người thì đối thoại của Ne với King lúc cuối cũng đủ nói lên tất cả rồi. Thằng King cho rằng loài kiến Chimera của nó tiến hóa cũng lâu dài cộng với việc ăn con người để sinh ra nó vượt trội hơn con người với trọng trách đưa giống loại Chimera của nó lên hàng đầu thay thế con người vì con người không còn cần thiết nữa. Ne kêu mày là loài mới đừng huênh hoang thế, năng lực của mày có thể vượt trội hơn đa số con người nhưng mà tiềm năng của con người mà đã biết hết được đâu, khỏi mắc bệnh tưởng loại được con người khỏi vị trí đứng đầu :))

@Tyrant 076 vào topic có đóng góp thì đóng góp mình thấy bạn vào chỉ để móc lốp người khác là chính thôi :)
 
Chỉnh sửa cuối:
đây là hình dạng của con Chimera's Queen
http://i11.mangareader.net/hunter-x-hunter/187/hunter-x-hunter-326600.jpg

đây là hình dạng con Queen, chú ý số lượng chân tay
http://i2.mangareader.net/hunter-x-hunter/186/hunter-x-hunter-326585.jpg

về hình dáng hoàn toàn ko giống nhau, điều giống nhau duy nhất là tập tính sinh sản, nếu nói nó là Chimera thật sự thì con chuột cũng là con thỏ.

Bonus, Koruto ;))
http://i29.mangareader.net/hunter-x-hunter/188/hunter-x-hunter-326606.jpg

Cũng có thể , thật sự con Queen này thông minh thật .
 
Cũng có thể , thật sự con Queen này thông minh thật .

mình nghĩ, con queen này thông mĩnh tầm tầm cỡ gon thôi chứ chưa thấy có biểu hiện gì quá thông minh cả :-?

nếu nói về độ imba trong trí óc thì phải kể đến king 8-|, cờ vây là môn cờ của trí tuệ và lý luận, đến người có tài năng bẩm sinh môn này như Hikaru cũng mất 2 năm train mới lên chuyên nghiệp, còn con king thì vài ngày đã thắng cả 1 trong những kỳ thủ được đánh giá là mạnh nhất.....X_X
 
Con queen to này không phát triển từ quá trình tiến hóa đâu!
Nếu không thì King bự đời trước và đời trước nữa đâu mà không ai biết!
 
Còn về viêc King biết yêu và suy nghĩ như con người thì tôi nghĩ do trí tuệ của nó có "số lượng" quá nhiều nên chuyển thành " chất lượng"( cái này hình như CácMác ĂngGen có nói :)))
Việc giới hạn năng lực của King thì tôi nghĩ con Komugi cũng là lời giải đáp mà tác giả cho rồi đó, con King chưa bao giờ vượt qua được con Komugi tính cho đến thời điểm hiện tai. Có thể có ai đó cũng ăn được nó ở môn cờ vua, ở môn cờ vây ,... và niệm chắc cũng không ngoại lệ( Cái này chắc phải kiểm chứng bằng cách chờ xem các siêu nhân sau này :D)

Ko thể định lượng như vậy được. Thằng King sai từ gốc khi tự cho mình là một cá thể toàn diện. Ko có thứ gì hoàn hảo đó là chân lý. Có một chap tôi tưởng King đã ngộ ra chân lý này khi biết rằng mình có thể dùng sức mạnh trâu chó để đạt mục tiêu ko cần phải chiến thắng trên mọi lĩnh vực. Ngờ đâu lúc này nó lại lòi ra yếu điểm thứ hai của nó là tình cảm. Tôi nghĩ thông qua Netero và Komugi Togashi muốn gửi gấm một thông điệp đó là: tình yêu là tiềm năng vô tận của con người. Thằng King sinh ra để làm bá chủ nhưng tới cuối đời nó mới nhận ra rằng nó sinh ra là để cảm nhận thế nào là tình yêu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko thể định lượng như vậy được. Thằng King sai từ gốc khi tự cho mình là một cá thể toàn diện. Ko có thứ gì hoàn hảo đó là chân lý. Có một chap tôi tưởng King đã ngộ ra chân lý này khi biết rằng mình có thể dùng sức mạnh trâu chó để đạt mục tiêu ko cần phải chiến thắng trên mọi lĩnh vực. Ngờ đâu lúc này nó lại lòi ra yếu điểm thứ hai của nó là tình cảm. Tôi nghĩ thông qua Netero và Komugi Togashi muốn gửi gấm một thông điệp đó là: tình yêu là tiềm năng vô tận của con người. Thằng King sinh ra để làm bá chủ nhưng tới cuối đời nó mới nhận ra rằng nó sinh ra là để cảm nhận thế nào là tình yêu.

cái mà mình hỏi thật chứ nếu king và komugi cưới nhau thì sẽ như thế nào nhỉ :-?

cái môn cờ của con komugi đó, có ai hiểu hết luật chơi không, để mình làm rồi đánh thử xem, trông có vẻ hay :D
 
^ Komugi sẽ đẻ ra 1 con queen quái dị ( hình dáng thì chịu )
Và câu chuyện sẽ nhảm vô cùng sau đó :|
 
Back
Top