^
^ lão làng mà phát biểu nguy hiểm vãi luyện
Cá nhân mình thấy phim này kịch bản sáng tạo một cách gượng gạo cứ như cố gắng lắm mà cuối cùng chả ra đâu vào đâu , như mấy cái vật thể mà chiếc nhẫn biến ra đoạn cứu chiếc trực thăng bằng cách tạo ra cái đường đua xe <~ rất ư là vê lờ có nằm mơ mình cũng chả tưởng ra nổi cách cứ trực thăng rơi kiểu đó rất sáng tạo nhưng mình lại cảm thấy nó cứ sao sao , rồi đoạn cứu cái bà giáo sư rơi xún thay vì biến ra một cái nệm lại biến ra cái hồ nước , những cách như thế rất sáng tạo nhưng mình lại thấy thiếu thực tế về mặt suy nghĩ của con ng`, rằng những thứ đó kiểu như ko phải bộc phát ra trong lúc nguy cấp mà là 1 tay viết kịch bản ngồi rặn óc ra. Nói chung cái cần sáng tạo thì ko làm ( như tình tiết ,cách xây dựng nhân vật ...v.v) cái ko cần lại làm .
Chi tiết Sinestro đeo nhẫn vàng vào thấy tầm thường wá , vì tiếp nhận 1 nguồn năng lượng mới 1 nguồn năng lượng độc ác và mạnh mẽ mà lại cứ như cởi cái áo tuột cái quần ra tròng cái khác vào , ít nhất phải thể hiện sự đau đớn hay shock khi tiếp nhận nguồn năng lượng mới như trong cartoon chẳng hạn còn đằng này ...
Nói chung phim xem xong mình cảm giác rất hời hợt ko có đầu tư về chiều sâu ...