lovemt13
Mr & Ms Pac-Man
- 19/5/10
- 263
- 107
Mình cũng tham gia 4rum lâu rồi ,nay cũng mún nói ra hết cho lòng nhẹ . Mượn nick người khác vào đây tâm sự cùng anh em
Chả là thế này
Gia đình mình thì gồm có 3 người . Bố mẹ và mình . Cách đây 6, 7 năm , bố mình phải nghỉ việc làm vì bị căn bệnh Thần Kinh Thực Vật . Một mình mẹ mình phải tần tảo nuôi cả gia đình ( buôn bán nhỏ ) . Mua bao nhiu thuốc để chữa trị cho ổng . Ổng bị gì mà ngủ ko đc , sáng là mệt khó thở đến chìu tối lại khoẻ . Bệnh tình tới một ngày thì nặng lên . Cả nhà mình phải vào Huế chữa trị , tốn bao nhiêu tiền . Rồi cuối cùng bệnh tình cũng khỏi
Thế là cuộc sống cứ trải qua . Bố mình thất nghiệp , mẹ mình buôn bán .
Nhưng từ khi thất nghiệp , hết bệnh thì bố mình trở nên bê tha . Sáng cứ xách đít ra cà phê ún . Lười nhát ko làm việc . Ổng cũng có thể nói là biết về mạng nên hay lên mạng chơi . Mình theo dõi thì biết ổng còn xem phim xxx và lưu trữ ra đĩa Cd nữa .... Cái này mình có thể bỏ qua vì là đàn ông mà
Nhưng cái này thì ko , từ khi thất nghiệp mình cứ thấy ổng cầm di động bấm bấm . Mà ko biết bấm gì . cứ bấm hoài ,cả ngày cầm di động . Tối này ngủ với mẹ mình thì sau lưng lại bấm đến 11-12h . Mình nghe tiếng bấm liên tục thì chắc chắc là nhắn tin .... Mình lén lấy điện thoại xem thử thì thấy tin nhắn '' anh ơi ...... '' =====> mình hỏi ổng thì ổng kêu họ nhắn nhầm tin nhắn . Nhưng tình trạng đó cứ tiếp diễn . Ngày nào mình cũng thấy ổng nhắn tin và đặc biệt cứ 2h chiều là ổng xách xe chạy đến 5h chiều mặc dù ổng thất nghiệp ....... Mình lén xem máy móc của ổng thì thấy ảnh của nhiều phụ nữ trung niên nhưng ko biết là ai ...... Thấy ổng thường xuyên chat chít này nọ . Một hôm mình lấy máy ảnh ra để có việc thì thấy rất nhiều ảnh ổng chụp cái khung chát trên màn hình máy tính . Nào là ''chúc em ngủ ngon ''
Khốn nạn , phải chửi thẳng là khốn nạn và biến thái
Mình bức xúc lắm . Nhưng vẫn giữ im chuyện này . Không muốn gia đình lục đục , mình chỉ mới lớp 11 thôi .
Nhưng nhiều đêm thấy ổng nhắn tin , mình muốn xuống xách dao giết chết nó đi
Mình phải làm sao đây
Chả là thế này
Gia đình mình thì gồm có 3 người . Bố mẹ và mình . Cách đây 6, 7 năm , bố mình phải nghỉ việc làm vì bị căn bệnh Thần Kinh Thực Vật . Một mình mẹ mình phải tần tảo nuôi cả gia đình ( buôn bán nhỏ ) . Mua bao nhiu thuốc để chữa trị cho ổng . Ổng bị gì mà ngủ ko đc , sáng là mệt khó thở đến chìu tối lại khoẻ . Bệnh tình tới một ngày thì nặng lên . Cả nhà mình phải vào Huế chữa trị , tốn bao nhiêu tiền . Rồi cuối cùng bệnh tình cũng khỏi
Thế là cuộc sống cứ trải qua . Bố mình thất nghiệp , mẹ mình buôn bán .
Nhưng từ khi thất nghiệp , hết bệnh thì bố mình trở nên bê tha . Sáng cứ xách đít ra cà phê ún . Lười nhát ko làm việc . Ổng cũng có thể nói là biết về mạng nên hay lên mạng chơi . Mình theo dõi thì biết ổng còn xem phim xxx và lưu trữ ra đĩa Cd nữa .... Cái này mình có thể bỏ qua vì là đàn ông mà
Nhưng cái này thì ko , từ khi thất nghiệp mình cứ thấy ổng cầm di động bấm bấm . Mà ko biết bấm gì . cứ bấm hoài ,cả ngày cầm di động . Tối này ngủ với mẹ mình thì sau lưng lại bấm đến 11-12h . Mình nghe tiếng bấm liên tục thì chắc chắc là nhắn tin .... Mình lén lấy điện thoại xem thử thì thấy tin nhắn '' anh ơi ...... '' =====> mình hỏi ổng thì ổng kêu họ nhắn nhầm tin nhắn . Nhưng tình trạng đó cứ tiếp diễn . Ngày nào mình cũng thấy ổng nhắn tin và đặc biệt cứ 2h chiều là ổng xách xe chạy đến 5h chiều mặc dù ổng thất nghiệp ....... Mình lén xem máy móc của ổng thì thấy ảnh của nhiều phụ nữ trung niên nhưng ko biết là ai ...... Thấy ổng thường xuyên chat chít này nọ . Một hôm mình lấy máy ảnh ra để có việc thì thấy rất nhiều ảnh ổng chụp cái khung chát trên màn hình máy tính . Nào là ''chúc em ngủ ngon ''
Khốn nạn , phải chửi thẳng là khốn nạn và biến thái
Mình bức xúc lắm . Nhưng vẫn giữ im chuyện này . Không muốn gia đình lục đục , mình chỉ mới lớp 11 thôi .
Nhưng nhiều đêm thấy ổng nhắn tin , mình muốn xuống xách dao giết chết nó đi
Mình phải làm sao đây


..vấn đề này thì cậu nên nói cho mẹ là người đầu tiên,vì có khi mẹ còn biết trước cả cậu nhưng vì lý do nào đấy nên bỏ quá
..Nếu nghe lý do mẹ nói xong mà ko chấp nhận được thì gặp bố cậu riêng nói chuyện,nếu bố cậu bảo thủ thì cứ 1 đấm vào mặt ( 1 quả thôi nhé,mạnh hết cỡ vào )..và bảo " ông ko phải là cha tôi nữa,cút đi "..thế là đc
..nhưng câu nói đó sẽ thất tình ổng đấy.
, đã là làm cho nhà nước ko có tiền thì cũng có vật chất, bố bạn đem đi cho gái hết, ko đem về nhà .Chứ lương cao lắm đấy