HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

cuối cùng vẫn ko biết mặt mũi Tiểu Trà ra sao :(

dễ ẹt, lấy mặt bất kì nhân vật nữ nào ghép vô với cái tóc là ra Tiểu Trà, Trần Mưu vẽ các nhân vật nữ mặt y xì nhau (mỗi Chân Thị hơi khác, mặt sắc hơn...)
 
Kỳ số 8 liệu có phải là ngụy diên ko nhỉ :-"
Trong 3 thục kiểu gì cũng phải có 1 kỳ thì anh Thống mới die được :-?
Sau vì anh thống die mà anh Nguỵ Diên với Lượng sinh ra bất hòa (trước khi chết anh lượng ra lệnh hạ sát anh diên)
 
Đại ca bát kỳ chết rồi.
Có lẽ sẽ sinh ra xung đột trả thù của phe 5,6,7 vs 2,3,4 chăng ? :D
 
Quách Gia cũng sắp theo ông anh Viên Phương rồi,có lẽ chap sau sẽ là đoạn tự sự của Quách Gia chăng???
 
Rất thich chap 351 nhé :x
Thích cái kiểu miêu tả nội tâm nhân vật này :D
Tâm sự trước khi chết của Viên Phương thật dậy lên nhiều cảm xúc
 
Rất thich chap 351 nhé :x
Thích cái kiểu miêu tả nội tâm nhân vật này :D
Tâm sự trước khi chết của Viên Phương thật dậy lên nhiều cảm xúc

Hờ hờ...chap này khá giống chap 310 và 316 khi Tôn Sách gần chết và sự giác ngộ về đạo trung thần của ảnh :)
Điểm chung giữa Tôn Sách và Viên Phuơng là khi chết đều có người đến đón :|
 
Mô típ chung của HPLN là anh nào đẹp trai khi chết sẽ rât hoành tráng,sâu sắc,nói chung rất epic,như Lã Bố,Tôn Sách,Viên Phương...còn ai xấu như Nhan Lương,Văn Xú,Viên Thuật...sẽ được ra đi trong 2 khung hình :))
 
Thơ văn quá rườm rà chả muốn đọc tường tận + vốn sẵn đã chả có cảm tình với 1 nhân vật "nhân tạo" nên với t chap này cũng bình thường
Ngạc nhiên cái là thằng Dương Thanh lại là Dương Tu... Dương Tu nổi tiếng nhà nho thích nói thẳng mà lại cắp ass đi đánh trận rồi backstab thế này làm mất hình tượng quá :<

Kỳ số 8 liệu có phải là ngụy diên ko nhỉ
Trong 3 thục kiểu gì cũng phải có 1 kỳ thì anh Thống mới die được
Sau vì anh thống die mà anh Nguỵ Diên với Lượng sinh ra bất hòa (trước khi chết anh lượng ra lệnh hạ sát anh diên)
Cần gì kỳ kiếc đâu, như Tư Mã Ý cũng ẩn dật, có mấy ai biết trí của nó, chả phải trong hội "kỳ đà" mà sự kiện nào cũng chõ mũi vào góp phần quyết định đấy thôi
Trần Mưu mà có vẽ đến trận Thống chết chắc cũng pr cho Trương Nhiệm, công lao to lớn của anh Nhiệm cắt lông con Phượng mà cũng bị ks mất thì nhảm lắm
 
Tôi nghĩ 90% Mưu sẽ ko PR cho Nhiệm mà là PR cho người gửi mật thư cho Nhiệm cơ :">.
 
:| có chắc ma vương die ko nhỉ, mấy anh kia chết ngắc cũng phải thấy xác, biết đâu anh P nhà ta mạng dai hơn gián thì sao :-"
 
Bị rơi xuống vực+1 cây thương xuyên bụng thì có thánh cứu :-"
 
Bị rơi xuống vực+1 cây thương xuyên bụng thì có thánh cứu :-"

Đối với các nv có kha khá đất diễn trong HPLN thì chuyện bị đao thương xiên mấy nhát cũng chỉ là xước da, rớt xuống vực cũng chỉ bằng nhảy cầu ở bể bơi, nhưng một khi đã hồi tưởng quá khứ, hai mắt lờ đờ thấy người nhà đến đón, đã "nhật hội thực, nguyệt hội khuyết" thì tỷ lệ tạch là 100%
 
Nhất kì rụng rồi :)),sắp tới là quách gia,chu du :)).
^ cũng chả biết,Bác Mưu bác ấy hứng lên thì kiểu gì chà có cớ cho anh Phưong sống lại :))
 
Chu Du mà rụng thì trước đấy phải là Bàng Thống đã,2 kì chết thế này là để mở đường cho 2 kì còn lại xuất sơn đấy,có lẽ mấy chap sau sẽ lí giải vì sao Viên Phương không có tên trong lịch sử,có lần VP đã nói chuyện với cha Trần Thọ,rất có khả năng anh yêu cầu nếu anh thất bại thì đừng lưu anh lại trong sử sách...
 
Chu Du mà rụng thì trước đấy phải là Bàng Thống đã,2 kì chết thế này là để mở đường cho 2 kì còn lại xuất sơn đấy,có lẽ mấy chap sau sẽ lí giải vì sao Viên Phương không có tên trong lịch sử,có lần VP đã nói chuyện với cha Trần Thọ,rất có khả năng anh yêu cầu nếu anh thất bại thì đừng lưu anh lại trong sử sách...
Chu Du tạch trước,mãi sau vào Thục mới đến Thống Sẹo mà =.= mình nghĩ giải thích như cái chap đó là được rồi.Từ chap sau sẽ là QG vs TMY và Tào Tháo quét nốt nhà họ Viên cùng lúc đó

Đọc 351 này lại phải đọc lại chap ở mộ Tiểu Trà. Scene lúc đó là VT ở lại, VP ra đi, còn tập này thì VP ở lại với hoa trà, VT quay lưng đi. Kết thúc đều là câu Từ đó hoa trà ko còn nữa. Dụng ý nghệ thuật hay =)
 
Mạnh cũng rớt xuống vực, cũng bị thương xuyên mà sau lại được Bố mang về thuốc thang xinh tươi như thường đó thôi. Nên vẫn còn hi vọng :D Nhưng anh Phương thì khác, nguyên một chap đưa tiễn, muốn nghĩ anh may mắn thoát chết cũng khó :(
 
đang đọc song song cùng TQDN của La Quán Trung :))
mới đọc hết chap 18 thấy TQDN ko có mấy cái lý luận hay kiến giải như trong HPLN :))
vẫn thích HPLN hơn nhưng đọc TQDN cho biết hết các trận đánh lịch sử :))
mong từng chap của nhóm remake :D
 
"Thân bất do kỉ" có phải là "người ta hành động vì lợi ích bản thân" không hả các bạn? Đọc câu này không hiểu lắm :(
 
"Thân bất do kỉ" có phải là "người ta hành động vì lợi ích bản thân" không hả các bạn? Đọc câu này không hiểu lắm :(
Là hành động của bản thân k thể tự chi phối được, kiểu k muốn nhưng vẫn phải làm
 
Là hành động của bản thân k thể tự chi phối được, kiểu k muốn nhưng vẫn phải làm

Hay ngắn gọn lại là "bất đắc dĩ"...
 
Back
Top