HRE coi vậy chứ trị nó khá dễ vì thằng này tứ bề thọ địch.
Còn muốn thử thách và có gan thì chơi HRE á....thằng này làm gì cũng bị rome ghét,thêm cái nhiệm vụ là phải chiếm rome nên cứ an tâm...có gan thì chiếm rome sớm rồi chơi trò tử thủ còn ko thì chiếm rome trễ
Keke, chơi HRE vui lắm, kô khó như mọi người nghĩ đâu.
1. xung quanh HRE rất nhiều rebel cattles và cities nên rất dễ mở rộng bờ cõi. Mở rộng xong cứ tà tà: phía Bắc diệt Denmark trước rồi lấy nốt 2 cái thành rebels ở phía trên. 3 mặt còn lại thì: Đông hoà, Tây đánh, hoặc ngược lại, Tây hòa Đông đánh; chỉ có mặt phía Nam là mệt nhất vì 2 cái thành nằm tách biệt phần đất đai rộng lớn còn lại, bị tụi Sicily, Venice, Milan quây đánh lia lịa, nhất là không hòa hiếu được với Papal.
2. Mặt Tây dễ thủ nhất vì chỉ chung biên giới thằng Pháp, vừa đánh vừa đàm, đàm xong kiếm cơ hội lại đánh, lâu lâu rỉa 1 thành của tụi Pháp. Đến lúc mình giàu và mạnh rồi, thì Anh, Spain, Scotland chả là cái thá gì.
3. Mặt đông khó thủ và đánh khá chua vì Poland, Hung, Venice từ Bắc chí Nam. Nhiều lúc 1 chọi 2 - chọi 3. Nhưng phát hiện 1 điều, lập quan hệ hoàng gia với Hung chưa từng bị break alliance lần nào --> yên tâm diệt Poland ở trên, và Venice ở dưới. Sau này, mạnh kiểu nào đi nữa cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mắt với Mongols và Timuruds.
4. Mặt Nam là mặt chính, công thủ liên tục, nhưng có điều sau khi diệt xong Milan, Venice, có được mấy cảng tiền vô như nước, keke, giàu càng giàu thêm.
5. Đây là mặt nan giải nhất của HRE, không đủ tướng để dẫn binh công thủ 4 mặt. Không biết sao, vì mình thích stacks có 1 tướng nên 4 mặt cần tổng cộng khoảng 8 tướng, chưa kể 1 tướng đi vòng vòng ở nhà diệt rebels. Nên dễ thiếu hụt tướng, vì tướng ngon thì ít, tướng dở thì nhiều. Tướng dở mình cứ cho xông pha chết bỏ, tướng ngon còn cố micro để giữ.
Anh em nào thích tham khảo thì để lại comment, mình post cách đánh 10 turn đầu của HRE để xem.