Cả 2 ý đều đúng, một phần con bé giữ mấy quả trứng rồng từ lâu nên có niềm tin là nó sẽ nở + lúc đấy muốn lấy sự thuần phục của đám dân nên làm 1 canh bạc lớn. Chứ đâu phải khi không con bé đòi 3 quả trứng rồng theo làm gì

.
Story hay, con bé từ một con em gái nhu nhượt, dễ sợ hãi và bị thằng anh đối xử như đồ vật để đổi lấy quân đội đem vượt biển chiếm lại ngai vàng. Ai dè con bé từ từ phát triển tính cách, trở thành Queen

[/QUOTE
Có theo dõi phim kỹ không vậy, tớ coi phim và ghiền quá đọc cả truyện, nếu để ý kỹ thì con nhỏ Daenerys Targaryen - mang trong mình dòng máu của Rồng không hề sợ lửa hay sợ nóng (đầu chap1 nó tắm trong nước sôi và chap6 nó bóc cục than mà như bóc đá đó) nó đốt chồng và bà phụ thủy như vậy tế thần để summon 3 con rồng con vậy.
Mà thật sự đọc đc 2 tập của A song of Fire and Ice cảm giác ai cũng xấu (trừ Jon Snow) nhưng công nhận Truyện hay - Phim hay - nó mang 1 chút pha tạp giữa D&D + Tam Quốc, nếu game này làm theo kiểu Mount and Blade thì tuyệt.
Bàn về phim thì thật sự công thức để làm nên phim bom tấn là Sex + Blood