- 5/7/03
- 8,555
- 25,980
Cày ruộng lợi gấp mấy?-Lợi gấp mười. Buôn châu ngọc lợi gấp mấy? -Lợi gấp trăm.Nếu giúp cho một người được lên làm vua, thống trị sơn hà, thì lợi gấp mấy?
Hẳn, ai đam mê các bộ phim dã sử không lạ gì với câu nói này, và càng không lạ gì với người đã nói câu này - Lã Bất Vi một nhân vật sống vào thời Đông Chu Liệt Quốc.
Từ vị trí 1 con buôn, với tài trí cũng như gia sản đồ sộ, đã bước lên vị trí "Dưới Một Người Mà Trên Vạn Người". Đưa 2 người lên ngôi vua.
Giờ đây, với nét vẽ của Khưu Phúc Long. Hình ảnh Lã Bất Vi lại hiện lên trong những trang truyện manhua. Không chỉ có mưu trí vô tận của Lã Bất Vi, mà những trận chiến gay cấn, cũng như những bí mật kinh thiên động địa sẽ xuất hiện trong Thích Hoàng
![]()
Tác giả: Khưu Phúc Long
Thực hiện: ComicVN.Net
Tiến độ: 1 chap/tuần [Song song với HongKong]
Sống trên đời, luôn muốn để lại cho đời một truyền kỳ bất thế, được lưu truyền vĩnh cửu…
Ai ai cũng đã mong như thế, nhưng trong thời loạn thế, thì làm sao để có thể sáng lập nên truyền kỳ?!
Có thể, cách đơn giản nhất, nhiều khi lại hiệu quả nhất, nhưng cách đơn giản nhất, cũng là cách táo bạo nhất, chỉ gói gọn trong 2 chữ - Thích Hoàng!
Thích sát hoàng đế, là cách nhanh nhất để dương danh thiên hạ, tạo ra cho mình một truyền kỳ không giống ai!
Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, quả thực có những kẻ gan to như thế! Vài trang đầu hồi thứ nhất của truyện, nói về việc Tứ đại thích khách: Chuyên Chư Dự Nhượng, Nhiếp Chính, Tào Muội đi thích sát. Nhưng tác giả lại bảo, tất cả những chuyện thích sát này, lại không thể bằng một câu chuyện thích sát!
Ngay sau đó, chính là thời kỳ quá khứ của 24 năm trước, trong thời kỳ này, là kẻ lúc Doanh Chính chạy về nước Tần, cùng với cha mình là Lã Bất Vi. Trên đường đi bằng thủy lộ đầy cam go, hai cha con đã phải gặp đến sự uy hiếp của các thích khách nước Triệu, được nói gọn trong vài câu:
Minh Thương Ám Tiễn, Thủy Thâm Hỏa Nhiệt, Cùng Đồ Mạt Lộ.
Nhưng cuộc thích sát chưa đến hồi kết, thì một tiểu thích khách với võ công tu vi không chút tương xứng với tuổi tác xuất hiện, tay cầm kỳ môn binh khí Kinh Lạt biến hóa đa đoan, làm từ rễ cây xuất hiện. Cùng với tiểu thích khách, là Vương Tôn Tần Quốc – Triệu Chính uy phong xuất trần, khí vũ hiên ngang. Hai người tuổi nhỏ, nhưng vừa mới gặp nhau, tại sao lại làm cho Lã Bất Vi kinh hoàng thất sắc?!
Và vì sao, lại có câu chuyện thích sát tuyệt thế, chấn kinh thiên hạ bên trên!? Mời các bạn lật ra từng trang truyện, từ từ bước vào thế giới của thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, để khám phá nó!
ComicVN.Net kính bút!
Hiện bộ này đang đến phần gay cấn, đảm bảo đọc xong các tình yêu sẽ thấy những chi tiết ảo lòi ra mà xem


coi đến chap mới nhất rồi, phải đúng là có nhiều chi tiết ảo vô cùng. Nhưng bù lại bộ này vẽ đẹp ra phết nhất là Triệu Cơ :-*.
,vì mục đích mà hok từ thủ đoạn

.