Ớ nước ngoài người ta giỏi hơn mình nhiều cũng là vì ng ta biết tự học - nói chính xác hơn là buộc phải tự học. Lên giảng đường thì đa phần mấy giáo sư chỉ thao thao nói về những điều mà họ thích về môn học hay chuyên ngành của họ, rồi cho bài tập hướng dẫn trả lời thắc mắc này nọ. Tất cả kiến thức phải tự sinh viên đi học lấy qua thư viện, qua thực nghiệm. Đáng tiếc ở Vn cái thư viện chắc lâu lâu mới được SV nghía qua 1 lần. Về nhà chắc là cũng ko học, thảy giáo trình đó thi kết môn lật đật nhồi sọ.
Các môn chung như chính trị, tư tưởng... thấy thì mất thời gian nhưng nó vẫn là những môn nên học. Triết học Mác Lê-nin chưa nói đến cái gì "nhồi sọ" cả, nguyên cả năm đầu chỉ toàn xoay quanh các vấn đề triết học cơ bản, tư duy con người và thế giới quan khoa học. Những cái này, đúng là, tính ra nó chả lợi lộc gì cụ thể cho bạn, nhưng mà, bạn đã 18t rồi, mà trở thành 1 công dân, 1 người trưởng thành thì cũng nên có cái nhìn sâu sắc và lý luận 1 chút về thế giới xung quanh.
. Vốn dĩ triết học Mác Lê-nin hay cũng vì nó quan tâm nhiều đến nhân sinh, tương tự triết lý của Phật giáo (Phật giáo có 1 hệ thống lý luận rất chặt chẽ và sâu sắc, cho nên, ko chỉ đơn thuần là 1 tôn giáo mà còn được công nhận như 1 hệ tư tưởng triết học), dạy con người cách nhìn người, nhìn đời và sống có ích cho xã hội - trên quan điểm khoa học, rất thích hợp với văn hoá người Việt vốn trọng nghĩa tình và cách đối nhân xử thế. Nâng cao lên thì có môn Kinh tế chính trị. Tư tưởng HCM thì cũng chỉ xoay quanh cuộc đời Hồ chủ tịch và những quan điểm sống của Người. Có cái Lịch sử Đảng thì - vốn dĩ là "lịch sử - không thoát khỏi cách học gò bó, gượng ép và nặng hình thức.
Lúc trước thì các môn này học cực do phải thi Viết thuộc lòng, nhưng bây giờ đa số trường đã thả lỏng hơn, thi đề mở hoặc làm đề tài, thuyết trình... Như vậy hay vì sinh viên vừa học thực chất hơn, vừa sáng tạo và hiểu bài về bản chất hơn. Nhưng tóm lại vẫn 1 câu tự học, Đại học là phải vậy, chỉ do cách học gò ép, "đưa cơm tận miệng, chỉ việc nhai nuốt" của thời PT làm mọi người chưa quen cách học nên cảm thấy khó khăn này nọ.