người con gái này là thế nào !!

Black_Red

Youtube Master Race
Tham gia ngày
24/11/10
Bài viết
98
Reaction score
98
một người con gái đã nói yêu một người con trai này, chính thức quen nhau nhưng vẫn nói rằng có một sự quan tâm đặc biệt dành cho một thắng khác nữa, vì thằng này giống với ex của em ấy

em ấy nói rằng chỉ quan tâm nhưng không yêu được còn người con trai này thì mới là người yêu của em ấy

vậy theo các bạn thì người con gái ấy chưa quên đc ex phải ko? vậy mình là phải làm sao đây :-<
 
Chia tay, đ ĩ chứ còn gì nữa.
 
Cùng hoàn cảnh... :-<
 
nói chung mình khuyên nên chia tay
còn cảm thấy đủ can đảm, biết vậy mà vẫn chịu được thì yêu tiếp
thực tế ra, nhận lời yêu bạn có lẻ để girl đó có ny thôi, chứ làm j yêu bạn :|
 
một người con gái đã nói yêu một người con trai này, chính thức quen nhau nhưng vẫn nói rằng có một sự quan tâm đặc biệt dành cho một thắng khác nữa, vì thằng này giống với ex của em ấy
Chia tay ... Nó có yêu gì bạn đâu ?
 
Chia tay là đúng đó. Đau khổ ít còn hơn...
 
Cái này chắc bạn tự cảm giác được rồi? Lên đây chắc hỏi thì chỉ để chia sẻ cái nỗi buồn của mình thôi phải ko ? , nên chia tay đi bạn. . .
 
Chia tay hoặc làm cái mỏ cho em nó đào !
 
Khoét lỗ MBH đợi sừng mọc chứ sao.
 
em ấy có nói thêm là thằng kia nhiều lần tỏ tình với em ấy nhưng em ấy không yêu chỉ là em ấy thấy thằng đó có gì đó giống ex và quan tâm mỗi khi nó buồn

với lại ở bên thắng kia, em ấy nói cảm giác ko vui và an toàn như ở bên mình
 
Nghe nói = tin ...

Chú bao tuổi rồi @_@

P/S : kiếm ai quan tâm đi cho cháu nó nhồi máu lên não chơi =))
 
xin lỗi bạn chủ thớt cho xin nói thẳng. Thể loại con gái gì ko biết, đã ko yêu thằng kia rồi còn cố đong đưa theo nó. Còn bên bạn thì thấy an toàn nhưng ko có cảm giác giống ex ? thế thì xác định khi nó kiếm dc thằng nào hội tủ 2 yếu tố rồi đá cả 2 thằng lun cho tiện. :|
 
một người con gái đã nói yêu một người con trai này, chính thức quen nhau nhưng vẫn nói rằng có một sự quan tâm đặc biệt dành cho một thắng khác nữa, vì thằng này giống với ex của em ấy
Nghe sao mà chua chát quá.... 1 thằng khác nữa, mà tưởng sao, giống với ex =)) Hoá ra , rành rành là em ấy chỉ nói cái miệng còn trong lòng thì đang nghĩ khác.... Thà rằng em nó quan tâm đến ex, vì tình cũ chưa dứt, đằng này lại đong đưa tình cảm với 1 thằng ất ơ đâu đâu giống với ex ẻm. Quá rõ ràng, quá phũ phàng....
 
Đừng nghe những gì con gái nói, hãy đợi những gì con gái làm. Nhưng tới lúc em ấy "làm" chắc bạn là người duy nhất chịu khổ.
 
Có sừng rồi kia, chia tay luôn và ngay đi chứ.
 
chuẩn bị đổ vỏ :go:
cái này khác gì bắt cá 2 tay , chẳng qua là ngụy biện :angry:
 
Cái này là nó chơi xỏ bạn rồi, yêu đương gì đâu =;
 
nghe mấy nhỏ con gái nói thế thì nói thật người khổ chỉ là bác mà thôi ;))
vote chia tay vì nó chả iu thương gì bác đâu
 
Chia tay liền bây h mình thấy là hơi vội vàng. Con gái không được như con trai, khó dứt hẳn ra cái gọi là "tình cũ".
Mình khuyên cậu là bây h lấy tư cách là bạn trai yêu cầu em nó "hạn chế" với thằng kia lại, xem em ấy phản ứng ra sao. Thương thì sẽ xảy ra 3 trường hợp:
1. Ậm ừ cho qua chuyện
2. Đồng ý nhưng đâu lại vào đó
Với 2 loại trên thì sút ngay và luôn (trước khi sút nhớ xếp hình đã nhé không lại tiếc ;)) )
3. Có chuyển biến tích cực (khả năng này là không cao)

THêm nữa , mỗi lần em nó tiếp xúc với thằng kia thì bạn hãy tỏ vẻ tức giận, em nó mà vặc lại thì bạn hiểu phải lạm gì rồi đấy
 
Back
Top