blackstarlet
Dragon Quest
- 23/8/06
- 1,237
- 616
[SPOIL][youtube]TS0aNjMVXDE[/youtube][youtube]rJny-0ATxqI&feature=related[/youtube][youtube]980k3ubGJOc&feature=related[/youtube]
[youtube]qYdw4RFpx5s[/youtube][youtube]nFJBEM9ETnY[/youtube][youtube]xUoY24UdEeU[/youtube][video=youtube;1nOSQjJtjno]http://www.youtube.com/watch?v=1nOSQjJtjno[/video]
[video=youtube;Ar-qKACbnkg]http://www.youtube.com/watch?v=Ar-qKACbnkg&feature=player_embedded[/video][video=youtube;UcOabt9PQTc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UcOabt9PQTc[/video]
[/spoil]
Thân tặng box Resident evil , cũng là nhân dịp trao dồi tiếng anh mình gửi đến các bạn, bản dịch tiểu sử các nhân vật trong Resident evil operation raccoon city
p/s mình sẽ cố gắng hoàn thiện , có gì sai sót các bạn cứ góp ý nhé

Đầu tiên là chỉ huy của Đội U.S.S.
Karena “Lupo” Lesproux
Tuổi : 38
Quốc tịch : Pháp
Nhóm máu : AB
Vai trò : Chỉ huy tấn công
[spoil]Tiểu sử về nhân vật lupo
Karena “Lupo” Lesproux ( Lead of U.S.S. Delta team )
Từng thuộc lực lượng đặc biệt nhiều kinh nghiệm của pháp. Cô từng bỏ việc nhập ngũ và tham gia chiến đấu để tập trung gầy dựng 1 gia đình cùng với người đàn ông trong mơ của cô ấy. Nhưng điều đó đã không thực hiện được
Chồng của cô đã lạm dụng và bạo lực đối với cô . Điều mà cô ấy gắng gượng và chịu đựng chính là vì các con của cô rất biết ơn công nuôi dưỡng và giáo dục của cô
Tuy nhiên bạo lực ngày càng leo thang , khi mà chồng cô định lấy tay giành lấy bọn trẻ lúc đó cô ấy đã chụp ông lại và giết ông bằng đôi bàn tay trần.
Cô được tuyên bố trắng án bởi 1 người thẩm phán thông cảm và cố gắng để cô tham gia vào cuộc sống như 1 người mẹ độc thân, nhưng cô đã không làm được điều đó, thế giới thật sự không thể có chỗ cho 1 sát nhân đã được đào tạo.
Bản năng đã chứng mình cô là 1 người quá mạnh mẽ , máu của 1 người lính đang chảy trong cô , với các yếu tố trên cô đã trở lại cuộc sống và biến thành 1 nhà thầu tư nhân với dịch vụ bảo vệ , kiểm soát , hay giết chóc cho người nào trả giá cao nhất
Chỉ sau vài cuộc làm ăn , cô ấy đã lọt vào tầm ngắm Umbrella, và umbrella đã cảm thấu nỗi đau để có thể nhận được sự phục vụ của cô
Lupo đã ký hợp đồng béo bở với Umbrella để cô ấy có thể duy trì thức ăn và thực phẩm cho gia đình , có bác sỹ tốt nhất khi vừa mới bệnh , và để con cô có thể vào ngôi trường tốt nhất, miễn là khi nào cô còn sống và còn có thể làm việc.
Lupo hiện tại là chỉ huy U.S.S. Delta team hay với tên gọi là Wolfpack cô ấy cũng đòi hỏi kỷ luật và tuân thủ của các “đứa trẻ” trong Delta team
Cách tiếp cận này với các đồng đội khác khiến cô được đặt cái tên trìu mến “Sói mẹ”[/spoil]
Tiếp đó là Bertha
Tiểu sử về nhân vật Bertha
Michaela Heinzwaffen “Bertha”
Tuổi: 34
Quốc tịch: Đức
Nhóm máu: B+
Vai trò: Y sỹ , cứu thương
[spoil]Bertha là 1 y sỹ xuất xắc , cô được dành riêng để chưa bệnh và giúp cơ thể con người hoạt động ở tiềm năng cao nhất
Tài năng này của cô làm che mờ cả thực tế , đó là lý do vì sao cô là 1 y sỹ quan tâm cực độ đến bệnh nhân của mình
Có vẻ như nhiệm vụ của cô ấy là khiến mọi người làm việc chung cảm thấy kinh hãi vì cô gây ra sự đau đớn và biết chính xác trải nghiệm đau đớn của họ. Đây là 1 đặc điểm thích hợp với Bertha vì cô ấy ít khi sử dụng thuốc gây mê cho họ có lẽ để họ cảm thấy nỗi đau.
Phương pháp làm việc và tiếp cận mọi người của Bertha khiến cho cô ấy không thích hợp với vai trò dân sự nhưng sẽ là 1 lựa chọn tuyệt vời để làm trong lực lượng cứu hộ của đội wolfpack bởi sự dẻo dai của cô ấy, nơi mà sự thiếu thốn về mặt cảm xúc và tình cảm làm cho cô ấy hoạt động cực kỳ hiệu quả
Bertha cũng sẵn sang hợp đồng với bất cứ ai sẽ chi trả nhiều tiền như những kẻ khủng bố chuyên nghiệp, cô ấy gây ra đau đớn giỏi cũng như cách mà cô ấy chữa bệnh.
Cô sử dụng kiến thức sâu rộng của thể con người để đối trượng của cô ấy đến bờ vực của cái chết và sau đó đem họ trở lại cuộc sống và cứ lặp đi lặp lại đến khi nào cô lấy được thông tin mà mình muốn
Công việc cá nhân của cô vẫn còn là 1 trong những bí mật lớn[/spoil]
Tiểu sử của Four Eyes
Christine Yamata "Four Eyes"
Tuổi: 28
Quốc tịch : người Mỹ gốc nhật
Nhóm máu:A-
Vai trò: nhà nghiên cứu virus
[spoil]Christine Yamata “Four Eyes”
Four eyes đã được dành riêng cho khoa học ngay từ khi cô còn là một đứa trẻ . Kết cục là cô không thể phát triển các kỹ năng trong xã hội để giúp cô hòa nhập và thành công trong cuộc sống bình thường sau này.
Cô nghiên cứu ở 1 nhánh rất đặc biệt của khoa học nên nó là lý do duy nhất mà cô trở thành 1 phần của đội U.S.S.
Động lực khiến cô làm việc cho U.S.S. vì cô cho rằng đây là nơi duy nhất trên thế giới không phải nghiên cứu về các dịnh bệnh cúm chết ngườii thông thường , nhưng khi cô nghiên cứu về các loại virus mới do umbrella sở hữu cô đã phá hủy ranh giới đột phá của chúng.
Tuy vậy cô đã không ăn năn và hối hận khi thu thập và thử nghiệm trên những con người còn sống , và đôi lúc trong 1 số nhiệm vụ cô đã bị phát hiện thử nghiệm trên những người bị thương và thường bị bắt giữ và điều này làm cho nhiệm vụ U.S.S. bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên kiến thức thực tế về virus của cô sử dụng trong lĩnh vực này là chưa hề có[/spoil]
Cựu thủ lĩnh Delta team vector
Tên: unknow
Tuổi: khoảng 30
Quốc tịch :Nhật bản
Nhóm máu : O+
Vai trò:Trinh sát , ám sát mục tiêu
[spoil]Vector là 1 điệp viên của tập đoàn dược phẩm Umbrella và phục vụ trong đội Dealta của U.S.S.
Bộ đồ của anh được che phủ bởi 1 lớp áo choàng và mủ trùm đầu được trang bị thiết bị tàng hình , vector rất thành thạo trong việc sử dụng dao . Anh Cùng với Delta team U.S.S. được gửi xuống raccoon nơi đang bùng phát dịch bệnh khủng khiếp chỉ với hai mục đích duy nhất:
Huỷ mọi bằng chứng có khả năng buộc tội công ty Umbrella
Giết bất kỳ ai theo cách mà họ muốn ( mục tiêu chính là cảnh sát ở thành phố này và biệt đội của chính phủ )
Một chút lý lịch về vector. Anh đã được đào tạo bởi các bậc thầy của võ thuật nhật bản , khiến cho vector rất thông thạo võ thuật.Anh ta duy chuyển cơ thể theo bản năng 1 cách rất nhẹ nhàng điều này hoàn toàn trài ngược với lúc khi anh ấy nghỉ ngơi , đứng bất động hoàn toàn như 1 bức tượng.
Anh đã giành thời gian tập luyện trực tiếp dưới sự chỉ đạo của đội trưởng đội Alpha U.S.S.
Và dưới sự yêu cầu trực tiếp của HUNK, cả hai đã chia sẽ lẫn nhau những kỹ năng bằng sự kính trọng , họ đều đối xử với những thành viên cấp dưới 1 cách lạnh lùng
Vector đã được chỉ thị chuyển sang hoạt động trong đội Delta của U.S.S. nơi mà sự ảnh hưởng của HUNK vẫn còn rất lớn.Mặc dù vector đã được chỉ thị tham gia Delta nhưng anh ta vẫn muốn phục vụ umbrella cùng đội Alpha với HUNK.Tuy vậy vào thời điểm đó tổ chức Umbrella đã nhận được sự phục vụ của họ ở hai đội khác nhau. Có lẽ cơ hội sẽ lại đến và họ sẽ lại cùng nhau làm việc.[/spoil]
Tiếp đó là kỹ sư về chất nổ Beltway
Tên : Hector Hivers "Beltway"
Tuổi: 29
Quốc tịch :Latino/Puerto Rican
Nhóm máu : B-
Vai trò : chuyên gia chất nổ , phá hủy mục tiêu
[spoil]Hector Hivers có bí danh là beltwey là 1 thành viên sử dụng vũ khí hạng nặng của U.S.S. Ông là 1 chuyên gia về sử dụng thuốc nổ làm vũ khí , trang bị trên người 1 bộ giáp sắt nặng nề cùng với 1 thắt lưng chứa đầy lựu đạn
Ông là 1 người nhập cưa từ Puerto Rico , ông cũng sớm nhận ra rằng trong cuôc sống làm người khác cười chính là cách tốt nhất để nhận lấy sự tin cậy và tình bạn. Nhưng khi thời gian trôi qua những sự hóm hỉnh của ông đã trở nên quá vật chất . Và ông cũng thường dùng nó để sỷ nhục các mục tiêu của mình.
Khi ông phát hiện ra rằng chất nổ có thể đóng 1 vai trò quan trọng và độc đáo giống như sự hài hước , và ông nhận thấy con đường tương lai của mình 1 cách rõ ràng .
Ông tham gia vào các lớp đào tạo quân sự về thuốc nổ vì không thể kiềm chế sự hấp dẫn của nó và ông cũng dần định hướng chất nổ đi vào nghề nghiệp của mình. Tuy vậy ông đã không học được sự kiềm chế và kết quả là ông luôn luôn thốt lên những lời nói không mấy tốt đẹp tới nỗi khiến cho toà án về dân sự yêu cầu ông hãy tránh xa nơi này.
Ông cũng không có khái niệm về lòng nhân từ , và umbrella cũng nhận thấy đó cũng là 1 đặc điểm chung giống với họ và vì vậy mà ông hoàn toàn phù hợp khi tham gia U.S.S. Và U.S.S. có lẽ phải dùng 1 sợi xích ngắn để giữ ông ta hoạt động đúng kỷ luật.[/spoil]
và cuối cùng là bóng ma Spectre
Tên : Vladimir Bodrovski " Spectre "
Tuổi: 34
Quốc tịch : Nga
Nhóm máu : AB-
Vai trò : Xạ thủ, do thám , thu thập và tìm kiếm thông tin
[spoil]Vladimir Bodrovski có bí danh là Spectre từng là thành viên của U.S.S. Và anh nổi tiếng với kỹ năng sharpshooting tuyệt vời cuả mình
Anh cũng có 1 thiết bị giống như google có thể tìm kiếm mục tiêu hay là 1 thiết bị tầm nhiệt và có khả năng nhìn xuyên tường
Trước đây khi còn là 1 người lính của lực lượng bảo vệ của liên bang xô viết.
Spectre đã từng rất phù hợp với vai trò là 1 kỹ thuật viên rất xuất xắc , kỹ năng về thể chất và xã hội đã giúp ông vô hình và tránh được rắc rối trong mọi tình huống.
Công việc của ông đã làm cho ông tiếp xúc với phía tối tăm của cuộc sống , 1 thứ gì đó ông phát hiện ra là ông thuộc về nó
Ông đã khai thác mạng lưới của thế giới ngầm ở nga vì mục đích của riêng ông như tống tiền và việc đó đã làm cho ông xung đột với các cơ quan có thẩm quyền khiến cho ông phải chạy trốn khỏi nga ,
Và ông ta đã tìm đến umbrella , kỹ năng giám sát các thông tin tình báo 1 cách tài tình của spectre đã luôn luôn khiến umbrella có đầy đủ thông tin tình báo . và spectre luôn là 1 bước đi đầu tiên cuả wolfpack trong mọi tình huống chiến đấu
Ông cùng với U.S.S. Delta team để tiêu diệt bất cứ bằng chứng nào liên kết giữa umbrella và cơn dịch bùng phát T-virus , và khả năng của họ là làm cho bất cứ bằng chứng buộc tội Umbrella dù là gì cũng phải im lặng.[/spoil]
Và tiếp theo sẽ là các nhân vật có ảnh hưởng lớn tại raccoon city
HUNK
Tên : unknow
Tuổi : unknow
nhóm máu : unknow
quốc tịch : unknow
vai trò : thành viên đội alpha U.S.S
[spoil]Hunk là 1 trong những người lính biệt kích giỏi nhất cuả Tập đoàn dược phẩm umbrella , và là thành viên trong biệt đội xấu số Alpha U.S.S. Hành động của ông đa số đều nằm bí ẩn đằng sau các diễn biến chính trong thảm họa sinh học taị thành phố raccoon city năm 1998 . Nhưng cũng chính vì những hành động của hunk tại raccoon city lần này đã ảnh hưởng rất nhiều đến diễn biến cuả các sự kiện về sinh học sau này của thế giới .
“Đây là chiến tranh, sống sót là trách nhiệm của cô “
câu nói nổi tiếng của Hunk khi anh liên lạc với 1 nữ chiến sỹ bị thương qua Radio
Bên cạnh việc không có bất cứ thông tin hay thậm chí cả 1 cái tên thật cuả Hunk . Biệt danh của ông có nhiều ngươì đồn thổi là “Human Unit Never Killed”. Phần đầu tiên của lý lịch sẽ đưa ta đến Rockfort Island nơi mà ông đã được đào tạo vào những năm 1996 bởi các cơ sở quân sự tại đây . Và ông cũng dành 1 khoảng thời gian lớn của mình để tập luyện cùng vector . Hunk giữ 1 số lượng lớn các nhiệm vụ mà ông hoạt động thành công , và hầu hết trong các nhiệm vụ đó , ông là người sống sót duy nhất nên mọi người đã tặng ông biệt danh MR. DEATH . Ông là 1 thành viên của U.S.S. Ông cũng đã thu thập được mẫu G-Virus từ thành phố raccoon.
Lạnh lùng , im lặng , không thể hiện nhiều cảm xúc , ông là 1 điệp vụ tàn nhẫn .
Sự kiện tại raccoon city:
Hunk hoạt động như 1 chỉ huy Alpha team U.S.S. Nhiệm vụ của họ là đột nhập vào cơ sở nghiên cứu virus ngầm bên dưới raccoon city và đánh cắp mẫu G- virus từ William Birkin
Hunk đã có 1 thay đổi trong phòng thí nghiệm , ông đã cố gắng thuyết phục William nhưng William đã kháng cự , tuy được trang bị sung ngắn nhưng nhà khoa học đó không phải là đối thủ của U.S.S., bị uy hiếp William dần lùi lại về sau và làm đổ cốc coffee khiến cho 1 thành viên trong Alpha nổ sung vì mất tự chủ , hunk đã ngăn người lính đó và mắng anh ta vì hành động đó có thể làm hỏng vật mẫu virus , đội của ông bỏ lại các mẫu virus bị hỏng , và bên phải bàn làm việc cuả William , các mẫu T-virus và G-virus bị bỏ lại cũng giống sản phẩm như trong vali mà alpha team đã mang đi . Với mục tiêu chính đã hoàn thành , họ đi qua hệ thống xe điện và cống nước thải để tìm được điểm đến mà họ cần .
Trên đường đi họ đã phải đối mặt với william , nhà khoa học đã tự tiêm G-virus vào người lúc mới vừa bị bắn . William giờ đã trở thành 1 thứ hơn cả kinh khủng và quái dị do G-virus . william theo các thành viên alpha U.S.S tìm cách báo thù . Sauk hi xử lý xong alpha team William vô tình nghiền nát lọ T-virus rơi ra từ vali mà Alpha đang giữ , các con chuột đã vô tình nhiễm phải và làm lây lan toàn bộ raccoon city.
Bất tỉnh gần 8 ngày trong cống sau khi bị sinh vật kinh tởm mà William trở thành tấn công , chỉ mỗi hunk là sống sót . Ông đã bất động và suy sụp vì đã để đồng đội phải hy sinh. Ông đã tập trung lại và giữ lấy mẫu G-virus duy nhất còn lại trên tay mình để đưa cho cấp trên . Sauk hi đã liên lạc được với phi công cuả nhóm , ông hẹn gặp anh ta trên nóc của sở cảnh sát raccoon city. Anh ấy sử dụng số lượng đạn ít ỏi còn lại của mình 1 cách khôn ngoan cùng với thái độ máu lạnh như mọi khi đã giúp ông đến điểm hẹn đúng lúc
Như cái cách lạnh lùng mà ông làm để thoát ra khỏi đây , ông cũng nghe thấy trên radio tiếng gọi của các cảnh sát khác kêu gọi sự hỗ trợ trong tuyệt vọng , và âm thanh kêu cứu ấy bị ngát quãng vì 1 chương trình quảng cáo của umbrella trên radio , và cả khi nghe tiếng kêu cứu trên radio của nữ biệt kích U.S.S “Goblin 6” khi cô tràn ngập trong đàn zombie và creatures , tuy vậy hunk đã từ chối hỗ trợ cô. Sau hi thực hiện những công việc vượt qua giới hạn hunk đốt lửa trên mái RPD và trực thăng đã tới đón anh thoát khỏi raccoon city
Chuyện gì xảy ra tiếp theo cho hunk , nó có liên quan thế nào đến sự sụp đổ của Umbrella vẫn là 1 bí ẩn lớn
Bí ẩn tại Rockfort Island
Hunk đã được giao nhiệm vụ chuyển 1 container đến rockfort island , Alfred Ashford đã gây khó khăn , chỉ huy tại đảo cũng không cho biết có gì bên trong container đó . Hunk đã vô tình dính vào 1 công việc không được báo trước , và làm cho hunk hoàn toàn bất mãn và không hài lòng khi viết báo cáo với cấp trên[/spoil]
1 chút về cô gái đã kêu hunk giúp đỡ mình trong tuyệt vọng "Goblin 6"
Tên : Unknow
Tuổi : Unknow
nhóm máu : Unknow
Quốc tịch : Unknow
Vai trò : Nữ biệt kích U.S.S.
“Goblin 6: Không !!!! đừng bỏ tôi lại ở đây , AHHHH !!!!!!!!!!!
Hunk : Đây là chiến tranh , sống sót là trách nhiệm của cô “
[spoil]Golbin 6 từng là 1 thành viên nữ của U.S.S.
Hunk nghe 1 lời kêu xin thảm thiết từ Goblin 6 , van xin giúp đỡ vì cô bị thương và không thể di chuyển được, zombie và creatures bao quanh cô , trong khi ông đang đợi để trực thăng đến đón trên mái nhà RPD
Tất cả thành viên Alpha team U.S.S. ngoại trừ hunk đều chết bởi William , ông không muốn nhiệm vụ bị gián đoạn nên hunk đã từ chối giúp đỡ Golbin 6 ,chứng tỏ cho triết lý nhiệm vụ luôn trên hết của mình
Có vẻ như goblin 6 đã chết vì vết thương của mình , vì anh không nhận được liên lạc gì của cô nữa.
Cô chưa từng xuất hiện trong bất cứ phiên bản resident evil nào nhưng trong mục Four Survivor của phiên bản Resident evil : Umbrella chronicles ta có thể nghe thấy tiếng cô kêu cứu 1 cách tuyệt vọng qua radio mà hunk nghe được[/spoil]
Tiếp theo là nicholai của UBSC . Xin chân thành cảm ơn bạn Michiyo_Oguri vì bản dịch này
Tên : Nicholai Ginovaef
Tuổi : 35
nhóm máu : A
Quốc tịch : Nga
Vai trò : chỉ huy biệt đội UBSC
[SPOIL]
[/SPOIL]Michiyo_Oguri nói:Nicholai Ginovaef ( căn cứ theo từ tiếng Nga Николай Зиновьев và còn được biết tới với bí danh "Cáo bạc") là một tên mật vụ tàn nhẫn thuộc đội UBCS và là Gián điệp (tham gia vào Kế hoạch Watchdog) của tập đoàn Umbrella.
Khi Umbrella đưa đội UBSC đưa tới thành phố Raccoon trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn thảm họa T-virus, Nicholai được làm chỉ huy trung đội với cấp bậc Trung sĩ. Toàn đội, ngoại trừ một số tên giám sát được cài vào, đã bị Umbrella giao nhiêm vụ giả núp dưới chiêu bài bảo vệ dân cư thành phố. Thực chất, Nicholai là thành viên của " Kế hoạch Watchdog", một nhiệm vụ bí mật thu thập dữ liệu chiến đấu của Zombies và các B.O.W đã trốn thoát cùng với bất kỳ mối nguy hiểm nào khác trong thành phố nhiễm dịch này. Với mỗi thông tin thu thập được , tên đặc vụ sẽ được xem xét thưởng một số tiền mặt lớn.
Trung đội Delta, nơi Nicholai được giao nhiệm vụ, đã phải chịu thương vong nặng nề, chỉ có hắn, hạ sĩ Carlos Oliveira và Trung sĩ Mikhail Victor sống sót; trước đó Nicholai đã phản bội đơn vị của mình bằng hành động nhốt họ trong căn phòng đầy zombie. Trước khi thành viên cũ của biệt đội STARS Jill Valentine tham gia vào nhóm , họ đã chuẩn bị sơ tán đến tháp đồng hồ Saint Michael. Tuy nhiên trước lúc con tàu khởi động, Nicholai hoặc bị zombie tấn công hoặc bị kẹt ở trạm xăng ( điều này có thể thay đổi phụ thuộc vào nơi người chơi gặp Carlos)
2 ngày sau, vào rạng sáng ngày 1 tháng 10, hắn đến Bệnh viện tổng hợp Raccoon, ở đó hoặc Carlos nhìn thấy hắn đang tấn công 1 đồng đội trong UBCS tên là Tyrell Patrick, hoặc Tyrell nói với Carlos rằng Nicholai đã bắn anh . Carlos sau đó chạy thoát khỏi đống thuốc nổ C4 do Nicholai đã đặt sẵn mà sau đó đã phá hủy luôn bệnh viện.
Nicholai, lợi dụng vị trí của mình ra chỉ thị cho một đội UBCS làm nhiệm vụ "Kế hoạch: Emperor's Mushroom ", lấy mãu máu từ 1 con Tyrant tên Thanados. Thanatos quá nguy hiểm ngoài sự kiểm soát của đội , do vậy Nicholai buộc phải thực kiện kế hoạch dự phòng, hắn giết Greg Mueller bằng súng giảm thanh và rồi phá hủy Trường đại học Raccoon. Kế hoạch thất bại, kết quả là Thanatos biến đổi sang dạng siêu quái vật. Tuy nhiên hắn đã kịp trốn thoát lâu trước khi tòa nhà bị phá hủy, vì thế con Tyrant cũng bị giết.
Hắn tới công viên Raccoon và gặp Jill, trước khi thoát đến "Nhà máy chết" khi con sâu khổng lồ xuất hiện, tiết lộ kế hoạch thật của mình.
Jill gặp hắn lần cuối cùng trong khu vực nhà máy, hắn lái 1 chiếc trực thăng, là cái mà Carlos nói với Jill.
Số phận:
Sự lựa chọn của người chơi ảnh hưởng đến số phận của Nicholai .
Nếu Jill nhảy ra khỏi cây cầu, Nicholai lấy chiếc trực thăng cuối cùng, và Jill có 2 sự lựa chọn :nổ tung máy bay trực thăng và giết chết hắn, hoặc cố gắng lý do để hắn trốn thoát
Nếu Jill không nhảy khỏi cầu, sau đó Nicholai sẽ bị Nemesis giết.
1 bản báo cáo do Nicholai viết đã được gửi đến cho nhân viên trên đảo Sheena vào tháng sau đó, mặc dù bản viết cuối được ghi sau khi thành phố Raccoon bị phá hủy là do 1 nhân viên thuộc đội phát thiển B.O.W của Umbrella ký chứ không phải Nicholai.
Một mốc thời gian trong Re3 xác nhận Nicholai đã chiếm được chiếc trực thăng cuối nhưng không tiết lộ chi tiết Jill bắn trực thăng hay để hắn trốn thoát.
Resident Evil: Operation Raccoon City
Nicholai lần đầu xuất hiện trong Operation Raccoon City. Sự hiện diện của hắn được xác nhận khi tên Nicholai được bổ sugn vào danh sách nhân vật chính (Key persons) trên website bằng tiếng Nhật của game. Hơn nữa, hắn xuất hiện trong trailer ở Gamer's day, ra ngày 31/10.
Nicholai xuất hiện với hình dáng tương tự như trong Resident Evil 3. Vai trò của hắn trong cốt truyện hiện chưa rõ, mặc dù công việc lần này cũng giống như trong Re3, mọi người thấy hắn kích thuốc nổ và dùng khẩu Heckler & Koch PSG-1 dường như để kết liễu kẻ khác. Hắn cũng liên lạc trực tiếp với Đội Delta của USS
Chỉnh sửa cuối: