- 8/12/03
- 3,402
- 8,095
Nhưng mà dùng gạch thì nó mất sức lắm, với lại gì thì gì cũng phải phá hủy hoặc chặt bay cái đầu mới đc, chứ đập sơ sơ thì nó lại bò dậy. Kể ra dùng nỏ như thằng Daryl cũng tốt, nhưng mà mỗi lần kéo dây nỏ thì cũng vã 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

[SPOIL] thấy cũng bt mà bạn ,lúc đó hoảng quá thì đứt tay cũng bt ,bạn thử gặp 1 đám vậy sắp tới ,bọn kia thì trốn hết còn mỗi mình mình đếch biết biết chui vào đâu xem có hoảng ko[SPOIL]Xem gần hết ep2 thấy phim này càng ngày càng nhạt :Thằng béo T Dog ngớ ngẩn tự làm mình bị thương
Con bé con ko tỏ ra ko sợ hãi j lắm tự ý chui ra khỏi gầm xe để bị đuổi( trong khi con mẹ thì sợ vãi .. Ngược đời quá)
Bọn zombie ngu đần ném gạch vào mặt cái là hạ đc mà chả hiểu sao thằng Rick phải dụ ra để con bé đi lạc
Ep 2 này đang tiếp máu cho thắng con chưa xong lại cứ nằng nặc đòi đi báo cho con vợ , xem đến đoạn này ức chế vãi vì chả có logic j cả[/SPOIL]
btw , các bác đã ai xem Dexter chưa ghé qua cho đông vui nha , phim càng ngày càng hay
mặc dù đã ra ss6 nhưng những ai chưa xem bao giờ cũng có thể bắt đầu xem từ ss này mà vẫn hiểu đc


hồi chơi RE khoái nhất cái nỏ ,gọn nhẹ mà mạnh nữa ,h thấy sao nó to thế nhỉ :'>Nhưng mà dùng gạch thì nó mất sức lắm, với lại gì thì gì cũng phải phá hủy hoặc chặt bay cái đầu mới đc, chứ đập sơ sơ thì nó lại bò dậy. Kể ra dùng nỏ như thằng Daryl cũng tốt, nhưng mà mỗi lần kéo dây nỏ thì cũng vã

, có thể sánh với cảm giác lúc mà bôi máu trà trộn đi chung với zom ở E2S1, còn thằng Rick và vợ nó thì đúng là 2 cái đứa dở hơi éo ai bằng mặc dù nhiều lúc vợ chồng nó tỏ ra nguy hiểm thật
, đợt search Sophia thứ 1 thì ko nói gì, đợt 2 tự nhiên cho 1 đám đàn bà trẻ nhỏ đi theo làm rối mắt, chỉ tốn thêm time than thở và khóc lóc, cầu nguyện, đợt search thứ 3 thì đúng là nuông chiều con quá riết nó hư, cứ đòi đi là dc, trời đã gần tối, phải tức tốc tìm kiếm, vậy mà còn dẫn theo 1 thằng nhóc hâm dở hơi đi theo để tốn thêm công ngó trước nhìn sau cover nó và đặc biệt cho nó dc ngắm hưu để dc ăn 1 phát súng ngu ko tả
[/spoil]
[SPOIL]Xem gần hết ep2 thấy phim này càng ngày càng nhạt :Thằng béo T Dog ngớ ngẩn tự làm mình bị thương
Con bé con ko tỏ ra ko sợ hãi j lắm tự ý chui ra khỏi gầm xe để bị đuổi( trong khi con mẹ thì sợ vãi .. Ngược đời quá)
Bọn zombie ngu đần ném gạch vào mặt cái là hạ đc mà chả hiểu sao thằng Rick phải dụ ra để con bé đi lạc
Ep 2 này đang tiếp máu cho thắng con chưa xong lại cứ nằng nặc đòi đi báo cho con vợ , xem đến đoạn này ức chế vãi vì chả có logic j cả[/SPOIL]
Đi báo cho vợ là đúng rồi còn gì,thằng bé đang bị thương nặng sắp chết đến nơi phải báo cho mẹ nó đến gặp nhỡ đâu ko gặp thằng bé lần cuối thì có mà ân hận cả đời,mà nếu ko báo thì chắc bà vợ sẽ hận Rick cả đời mất,cái đó hợp lý quá mấy bác còn chê gì ko biết
[SPOIL] thấy cũng bt mà bạn ,lúc đó hoảng quá thì đứt tay cũng bt ,bạn thử gặp 1 đám vậy sắp tới ,bọn kia thì trốn hết còn mỗi mình mình đếch biết biết chui vào đâu xem có hoảng ko
Đoạn con bé thì do nó còn nhỏ ko biết ,mẹ nó sợ là sợ cho nó ,có phải bà ấy thấy zom nên sợ đâu ,bình thường nốt ngược chỗ nào .
Thứ 3 zom ngu là đúng rồi,nhưng lúc đó có tới 2 con, giả sử ko dụ nhỡ trong khi đang giết con này con kia nhào tới táp con bé thì sao
Đoạn đi báo thì đếch hiểu dc thật![]()
Còn chuyện bạn bảo nhạt thì mình thấy đây là phim truyền hình , h ko khai thác zom nữa mà khai thác tâm lý của mấy người đó ,nói nhiều 1 chút là đúng rồi còn gì
[/SPOIL]
hồi chơi RE khoái nhất cái nỏ ,gọn nhẹ mà mạnh nữa ,h thấy sao nó to thế nhỉ :'>
, chính nó ở ep 2 này cũng kêu là chẳng lẽ ko chết vì Zb mà lại chết 1 cách ngớ ngẩn như thế 
, sợ vãi cả ra quần ý chứ , bà mẹ thì run lẩy bẩy con Lori phải che cả miệng lại [SPOIL]Xem gần hết ep2 thấy phim này càng ngày càng nhạt :Thằng béo T Dog ngớ ngẩn tự làm mình bị thương
Con bé con ko tỏ ra ko sợ hãi j lắm tự ý chui ra khỏi gầm xe để bị đuổi( trong khi con mẹ thì sợ vãi .. Ngược đời quá)
Bọn zombie ngu đần ném gạch vào mặt cái là hạ đc mà chả hiểu sao thằng Rick phải dụ ra để con bé đi lạc
Ep 2 này đang tiếp máu cho thắng con chưa xong lại cứ nằng nặc đòi đi báo cho con vợ , xem đến đoạn này ức chế vãi vì chả có logic j cả[/SPOIL]
Đi báo cho vợ là đúng rồi còn gì,thằng bé đang bị thương nặng sắp chết đến nơi phải báo cho mẹ nó đến gặp nhỡ đâu ko gặp thằng bé lần cuối thì có mà ân hận cả đời,mà nếu ko báo thì chắc bà vợ sẽ hận Rick cả đời mất,cái đó hợp lý quá mấy bác còn chê gì ko biết
đang truyền máu , ông bác sĩ còn kêu có khi phải cần thêmmà thằng cha cứ nằng nặc đòi đi( đi kéo con vợ đến thấy thằng con chết vì thiếu máu thì ko hiểu nó sẽ ân hận thế nào nữa
) , nếu sai chú bé Shane đi báo thì hợp lý hơn
![]()
. A , ông này đóng trong Identity đây mà 
thì cái này nó mặc định là con nít nó chưa ý thức dc tầm nguy hiểm mà ,cứ nhìn cái lúc thằng Carl nó lấy đống vũ khí từ người con zom ấy ,rõ ràng là nó có sợ nhưng suy nghĩ còn đơn giản lắm ,như sợ beo sợ cọp chứ ko ý thức rõ như người lớn, mà con nhỏ này cũng loại đứt mất dây nghe lời ,nếu ko thì cũng chả dẫn đến ep 2Vậy mà thằng con của Rick + con bé Sophia sao lại bình tĩnh bản lĩnh ghê vậy đc , mà thằng mập T-Dog cũng gặp Zombie nhiều lần rồi chứ đâu phải đây là lần đầu bị bất ngờ thế này đâu mà cu cậu luống cuống ghê thế , chính nó ở ep 2 này cũng kêu là chẳng lẽ ko chết vì Zb mà lại chết 1 cách ngớ ngẩn như thế
thứ 2 : con nhỏ ở tuổi đó là phải biết sợ rồi , sợ vãi cả ra quần ý chứ , bà mẹ thì run lẩy bẩy con Lori phải che cả miệng lại
.
ném cục gạch vào mặt đã hạ đc rồi cần j phải súng ống, 2 ep mới này nhạt ko chịu đc bao nhiu điểm bất hợp lý gây ức chế

bác này nói đúng, phần 1 thì hay ko bàn nhưng qua phần 2 lại bớt hứng chỉ vì phim tự bỏ mất đi những quy luật về zom mà nó đã đặt ra ở p1, plot hole vô số chỗ. Vd zom nghe tiếng súng trong rừng, tiếng chuông nhà thờ mà vài tiếng sau bọn kia lùng sục mà chả con zom nào thèm mò vào, thứ 2 zom vào buổi tối luôn diễu hành rất đông mà phim lại chả nói bọn nó qua đêm bằng cách nào và ở đâu, nếu nguyên 1 đám chui vào cái xe RV và ngáy khò khò thì...![]()
Thằng Rick thì thấy ngày càng dở hơi rồi đấy, đưa ra quyết định ngu là cho thằng con theo và sau đó lại khóc lóc như con đàn bà đòi đi méc con vợ
Mình kết anh Daryl nhất phim, nhìn côn đồ vậy chứ bên trong lại rất tốt bụng, ở ep1 thì liều chết cứu chú Glenn nhưng fail, ep2 thì cứu thằng mập T-dog, lại biết nhiều skill trong thực tế và trổ tài đúng lúc.
kế đến là Shane, bị con Lori dở hơi nó chửi vào mặt và dek thèm nhìn mặt nên mới đâm bất mãn, lúc thằng Shane làm theo ý Lori là tránh xa thằng Carl thì chị ấy lại dở hơi chạy tới chửi vì làm thằng con buồn =), còn về khoản hết mình vì bạn bè và team thì cũng thấy rõ, ko đàn bà, ko khóc lóc, nói ít hiểu nhiều :)
Ai hảo tâm up giùm mấy cái link seasons 1 lên mediafire với đc ko, bản 720p ấy. Mạng nhà mình download mấy cái host kia lởm quá, megashare cũng lởm nữa, có mỗi mediafire đc max speed thôi :(

Lại đem cái suy nghĩ game vào phim và vào đời thật rồi. Ko biếtbạn này xem phần 2 t1+2 có suy nghĩ và tìm hiểu cốt truyện nó dg nói gì hay ko? Nếu theo bạn làm tác giả 2 tập này thì bạn sẽ viết gì?
, đừng cứ thấy gamevn là áp đặt cái lối nghĩ đó vào ý kiến của người khác như thế 

Nhiều bạn chưa có con + tư tưởng người ngoài mà cứ áp đặt vào phim
Bố thấy con dính đạn, nghe bảo sắp chết đến nơi chả nhẽ cười khẩy cái coi như ko có chuyện gì? Nó thì nguy cơ chết chả biết thế nào (Còn mình ngồi xem phim thì ai chả nghĩ là chết hay ko cũng thế), không gọi mẹ nó đến cho nói chuyện lần cuối sau con mẹ nó điên lên chết cả team thì sao?
Thằng con nó đòi theo, "bô lão" xin cho đi, để nó lại với 1 lão già với 1 thằng da đen tay đang liệt thì thà xách nó đi cùng với 1 hội thiện chiến còn hơn
chỗ in đậm thì ok, nếu giải thích như bạn thì mình thấy nó cũng hợp lý, nhưng mang thằng nhóc theo thì chẳng có gì gọi là ổn cả, lúc đó trời gần tối, 2 thằng thiện chiến vừa đi nhanh vừa nhìn trc ngó sau lục soát để tìm Sophia mà giờ lại vác thêm việc phải quan sát và bảo vệ cái của nợ thì là hay? Đúng là cái của nợ thật khi get shot dẫn đến vô số rắc rối khác đó thôi.
Còn vụ tiếng súng trg rừng, chuông nhà thờ mà cả đám chả thèm care mà vẫn nhởn nhơ 1 chỗ trong vòng vài tiếng liên tiếp mà ko sợ bọn zom nó mò đến, hay cả đám gần 10 mạng nhồi hết vào cái xe RV mà yên ổn qua đêm ở cái đường highway vốn luôn dc bọn zom ưu tiên tuần tra, nhất là lại còn đông nghịt về đêm thì lại ko phải plot hole?
coi kĩ đoạn đối thoại lúc trước khi cho nó theo ba nó sẽ thấy.
Nhiều bạn chưa có con + tư tưởng người ngoài mà cứ áp đặt vào phim
Bố thấy con dính đạn, nghe bảo sắp chết đến nơi chả nhẽ cười khẩy cái coi như ko có chuyện gì? Nó thì nguy cơ chết chả biết thế nào (Còn mình ngồi xem phim thì ai chả nghĩ là chết hay ko cũng thế), không gọi mẹ nó đến cho nói chuyện lần cuối sau con mẹ nó điên lên chết cả team thì sao?
Thằng con nó đòi theo, "bô lão" xin cho đi, để nó lại với 1 lão già với 1 thằng da đen tay đang liệt thì thà xách nó đi cùng với 1 hội thiện chiến còn hơn
, xem đoạn này mình ức chế vãi