The Elder Scrolls V: Skyrim - The adventure begins ...

Status
Không mở trả lời sau này.
các bạn nhầm đấy :-< exp của skill dc hide chỉ có thanh exp của lvl là hiện ra thôi, mỗi khi 1 skill nào đó lên 1 point thì nó lại add thêm exp vào thanh exp của lvl, mà skill càng cao thì lvl cũng càng cao quái càng trâu đánh càng khó :-<
bạn nào biết cách tắt bớt hiệu ứng hdr, hoặc glow gì đó ko, trong menu ko thấy có, fallout và test4 chỉnh đc, tes5 ko biết chỉnh ở đâu
nhìn cảnh vật cứ chói chói gớm quá
73e8751e.jpg

vào option bỏ FXAA + Detail fade + blur > low
 
Để kiếm đc nhiều Quest phụ thì mấy bác phải chịu đi vào Inn, hỏi rumours hoặc gossip, hay nói chuyện với lính gác, bấm đi bấm lại sẽ có lúc hắn tuồn thông tin ra. Ngoài ra còn phải đọc sách nữa vì có 1 số nv chỉ hiện ra sau khi đọc 1 số cuốn nhất định.

Companion của Skyrim hay phết, bắn cung như aimbot, bản thân dùng Argonian Battlemage, phun lửa rồi chém đểu đối phương, HP thấp thì vừa chạy vừa bơm lại cho đầy, để thằng Companion nó vòng ra sau lưng nó tỉa 1 tí là chết hết =))

Đẹp kinh:

screenshot2is.jpg

screenshot3de.jpg
 
Tớ lỡ đi xa vào cái hang động có bọn rệp quá mạnh.:(
Và bỏ chạy ra khỏi hang, con đệ vẫn còn trong hang đánh với bọn rệp=((
Healing xong vào hang ko thấy con đệ đâu nữa:((
Thế tức là nó chết rồi phải ko? Nó là con đệ mà sau khi giết rồng xong nhà vua nói chuyện với mình, rồi thì nó chấp nhận đi theo mình. Nếu nó chết thật thì sao? Có đệ nào nữa ko? Và nhà vua có tức giận ko? :-/
 
Tớ lỡ đi xa vào cái hang động có bọn rệp quá mạnh.:(
Và bỏ chạy ra khỏi hang, con đệ vẫn còn trong hang đánh với bọn rệp=((
Healing xong vào hang ko thấy con đệ đâu nữa:((
Thế tức là nó chết rồi phải ko? Nó là con đệ mà sau khi giết rồng xong nhà vua nói chuyện với mình, rồi thì nó chấp nhận đi theo mình. Nếu nó chết thật thì sao? Có đệ nào nữa ko? Và nhà vua có tức giận ko? :-/

Nếu bác sợ nó chết thì đi hồi sinh nó lại :)) .
Tớ vẫn chưa sử dụng companion !!! Đi một mình để luyện skill cho mạnh cái đã ...
Mà con rồng mạnh thật đấy , nó thổi 1 phát còn lại 10% health , cũng may là lên tới LV6 rồi :)) .
 
Cái Crosshair này làm ta chóng mặt quá. Chơi Imperial, một kiếm, một khiên, một hồi máu ... đụng phải đám Mage phun băng 5s sau chết ngắt.

Có ai mở được Data Files trong "skyrimlauncher" không ? Cái Crack của Update 1 này không hiện được.
 
cái Q phụ thì phải tự mò thôi, nhận dc Q rồi đánh dấu là active nó khác chỉ hết đường đi nước bước trên bản đồ- cái này còn dễ hơn The Witcher 2 nữa :-<
mình luyện dc smith lên 52 rồi craft mấy bộ plate với orc armor nhìn chán vãi :( bộ iron hay gì đó đầu game là đẹp nhất nhìn vừa hoang dã vừa mạnh mẽ :(
 
Bọn ice mage nó củ bựa kiểu gì ý, mình bị chúng nó phun thì vẫn chém nó được, bị chúng nó bắn tia băng vào người thì slow vl bị nó kite cho gần chết =))

Mà Block lv 50 có cái giảm 50% elemental dmg đấy :)) Cái Ice của con rồng cũng giảm được, mà không biết sao chứ tớ cảm giác con rồng có vẻ yếu vì tớ + em Lydia solo chết nó mà mất chưa đến 20% HP. Về sau chui vô cái hang nào tớ quên rồi, học được cái thu'um fire breath thì đánh sword/shield dễ thở hơn nhiều, khó bị kite.

Bạn nào hỏi nhiệm vụ chính thì cứ lên wikia của Skyrim mà search, nhiệm vụ chính có đủ trên đó hết rồi chỉ còn mớ side quest thôi.
 
các pác ơi sao tui chơi một tí lại bị khựng hình vài giây thế , tui ko có đụng gì vô option hết, ai bít chỉ gì tui cái , cám ơn trước .:-w
 
mỗi bộ Iron giống trong poster là đẹp nhất có bao nhiều đồ mạnh hơn tôi chả mặc chỉ trung thành vs bộ đấy ! Nhìn bộ đấy mới có cảm giác mình là dũng sĩ mấy bộ khác chả thấy cái gì :|
 
Bản năm này em chơi bị thấy tầm nhìn bị tù túng quá nên hơi bực mình, nhìn đâu cũng thấy cây với núi chứ không có kiểu nhìn ra xa tít mù tắp như Oblivion.

BTW, từ lúc chơi đến giờ làm đúng 3 quest còn lại chạy lung tung khắp mọi nơi ngắm trời đất=))
 
hài vãi đái, trên đường lang thang mình thấy 2 thằng chặn đường con nhỏ kia ( có mỗi cái khăn trùm đầu và underwear ), tưởng có vụ hấp tập thể giữa thanh thiên bạch nhật chứ =))

Hỏi ra 2 thằng red guard tìm 1 con woman red guard khác mà nhầm ng rồi bỏ đi, đến khi hỏi tới con nhỏ kia thì thấy nó ghi là woman red guard =))

Thể loại này phải gọi là đứng cầu :))
TESV2011-11-1218-21-38-12.jpg


Ultra setting , 1920x1200. Trời sắp tối nên nhìn nó tối hù zz
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi đêm lắm gặp ma ;)) Nhờ anh mà mày mà kiếm được mớ đồ ngon
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    90 KB · Đọc: 77
À mấy cái như log axe, pick axe để chặc củi, đào khoáng thì kiếm đâu ra vậy mấy bồ? :D
 
1111af14ed48533ddb4c20faa427388c_37882256.claw.jpg

cái quest golden claw, nó kêu tìm thằng owner mà ko cho mark để đến thì sao tìm :(
 
Tớ lỡ đi xa vào cái hang động có bọn rệp quá mạnh.:(
Và bỏ chạy ra khỏi hang, con đệ vẫn còn trong hang đánh với bọn rệp=((
Healing xong vào hang ko thấy con đệ đâu nữa:((
Thế tức là nó chết rồi phải ko? Nó là con đệ mà sau khi giết rồng xong nhà vua nói chuyện với mình, rồi thì nó chấp nhận đi theo mình. Nếu nó chết thật thì sao? Có đệ nào nữa ko? Và nhà vua có tức giận ko? :-/

Con đệ đó là Lyria nó essential hay sao ý cứ mỗi lần gần hết máu là nó quỵ xuống bọn quái chuyển qua đập mình ( mình chơi theo Mage nên toàn đưa nó ra đỡ đạn với raiseundead :))) .Nếu bạn mua căn nhà giá 5k ở Whiterun rồi thì về nhà xem thử có nó ko ,nó ở căn phòng trên gác
 
^ Lyria muốn tìm lại thì tìm ở chỗ ông Jarl đấy, k có ở nhà đâu bạn.
 
chơi dual sword chóng mặt quá, kiểu này chắc chuyển sang mage quá, mà có 1 số quest bọn npc(ko phải comp nhé) đi theo mình nó cứ lao hùng hục lên, nhiều khi đang sneak thì bị bọn nó phát hiện, làm sao dể nó đứng lại giờ
 
55.gif


Vô Bleak Falls Temple hài vãi đái. Chỉ nhờ một cánh cửa đầy chông mà ta hạ gần hết xác ướp. Dụ nó chạy sau mình, tới đó mình dẫm vào nút thế là cánh cửa hốt hết 3 em.

Ai biết chỗ mua kiếm ngon không, cầm cây Iron Sword hoài oải quá.
 
Các bác nói xem có nên học rèn không nhĩ , mà học xong rồi thì vũ khí thế nào ko biết nữa .
 
Có ai biết chỗ nào bán hay mine Quicksilver Ingot ko? :( Đang cần đề rèn Elven Armor với Elven bow...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top