Tình yêu có nên tính toán (phải chăng tôi đã yêu lầm)?

Sao lại 100 points? X_X
Định vào góp ý chủ thớt mà thấy 100 sẹo chắc cũng ko post bài được nên thôi. :D
 
Các bạn cứ cho ý kiến đi.
100 point đó là cách đây cả năm rồi, 10 point mới đây là do bên Rạch tay.

Trước mà nó ngoan ngoãn tí, có khi mình đã mua laptop cho nó :D.
 
Chả nhẽ ko giả vờ ngoan ngoãn để đc mua laptop xong rồi sút đc ... khổ. Liệu cơm gắp mắm thôi.

Nuôi gái như mèo Trạng Quỳnh thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Người người thuận phiếu vote đá, chủ thớt còn đợi chi nữa :-bd ?
 
Tui nghĩ gì, thì làm đó, không thích hứa hẹn nhiều. Không thích nói xạo.
Tui đâu cần phải lấy lòng người khác bằng hứa đâu. Nhiều người sẽ nói là anh mua laptop tặng em, chủ yếu để khoe chứ thực tế không mua. Còn tui nói ra thì phải làm, vì tui không muốn nói dối.
 
Sút connày đi em nhờ cái. NY em trước giờ còn éo bao h nhận những thứ có giá trị trên 100k. Tặng phải thỏa mãn 1 trong 2 đk: 1 là tự làm 2 là phải ăn đc ^:)^
 
Ko thay đổi đc quan điểm thì tỉ lệ 10% ăn may, còn thì toàn những con như thế thôi. Tùy . Lúc nào cũng phải tâm niệm " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Có tiền , có danh , có v.v.... nhào đến mình là chuyện bt. Quan trọng là mất hết những cái đó nó có bỏ mình đi nốt ko ? Càng thích thể hiện thì càng ko nhận ra đc bản chất của ng yêu thôi. http://dantri.com.vn/c135/s135-540336/duoc-mang-danh-chang-trai-ga-lang-co-kho.htm
Đã nói ở topic Đàn ôgn cần phải có tiền rồi, nhưng ko ai chịu hiểu cho. Ôm ám khí bà Tưởng ko =))
 
Chỉnh sửa cuối:
chia bùn cùng bác và chỉ biết nói là con gái h thật là kinh tởm :-s
Sao nặng lời thế;))
Sút connày đi em nhờ cái. NY em trước giờ còn éo bao h nhận những thứ có giá trị trên 100k. Tặng phải thỏa mãn 1 trong 2 đk: 1 là tự làm 2 là phải ăn đc ^:)^
Bác này may mắn ghê :x,ước gì=((
 
Ở xa + em gái thế này = ct ngay và luôn ...
 
Xin chia buồn cùng chủ Pic . Thôi líu quá khứ làm gì , cứ cho người ta ra đi khỏi tâm mình đi.
Kết thúc cũng là 1 cái tốt khi đã mất lòng tin !
 
Yêu nhau lâu rồi đã làm theo câu nói quen thuộc của anh em trong này chưa chủ thớt ? 8->
 
Chưa nắm được tay nó .
 
con người có thể thay đổi đó bạn , mình cũng quen ai chủ yếu là coi có biết nấu nướng , có biết lễ phép , có chí (con gái nhưng có chí học mình nể) ....

Mình cũng quen 1 người , cũng lâu rồi , cho mượn tiền để đi trị mụn (con gái nhu cầu , ko cấm) , mình cũng mua đt cho (tính ra cái đt cũng ~8tr) , cũng cho mượn tiền ...

Nhưng mình cảm thấy mình ko như cậu , mình rất tin tưởng bạn gái mình nên mình mới làm thế .

--- đã quen 4 năm , học chung từ lớp 10->12 và quen đến giờ là năm 3 đại học .
 
Chưa nắm được tay nó .
:|
coi như bỏ tiền mua bài học đi bác
thằng con trai nào cũng có lúc này hay lúc khác bị gái nó hành rồi mới khôn ra được :">
nó đi theo vòng thế này: gái ngoan quen trai đểu-> gái ngoan bị đá, thành gái đểu-> gái đểu quen trai ngoan-> trai ngoan bị đá, thành trai đểu-> trai đểu chăn gái ngoan...
 
Tình này mà đòi đẹp sao. Chủ thớt rõ ràng là 1 cái bị bông bị nó đạp tới đạp lui mà :)).
p/s : tay còn chưa nắm, 2 năm nữa chứ .... không biết nên trách nó hay trách bác nữa =).
 
Phí mớ tiền mà chưa xơ múi gì là lỗ rùi. :((
Nói chơi thôi, bác chia tay chưa zị? Anh em khuyên như vầy đã làm gì chưa? :))
 
em nó có phải là sv đại học Mỏ không
 
Đòi Ipod với đt hay ko thì e ko biết nhưng dứt khoát phải sút nó đi a zai nhé .
 
Back
Top