The Elder Scrolls V: Skyrim - What is your Skyrim playing style ?

Phong cách phiêu lưu, chiến đấu của bạn là gì ?

  • Một kiếm, một khiên ... một mình ta tung hoành.

    Votes: 34 17.4%
  • Lãng tử với trường kiếm trên vai, rong ruổi khắp Skyrim.

    Votes: 14 7.2%
  • Anh chàng thợ săn luôn rình rập con mồi với cung tên.

    Votes: 8 4.1%
  • Bạn là một cung thủ với trường cung và đoản kiếm.

    Votes: 11 5.6%
  • Một tay sát thủ Dark Brotherhood máu lạnh, luôn hạ thủ bằng một chiêu duy nhất.

    Votes: 14 7.2%
  • Một pháp sư tài ba với những phép thuật hủy diệt đối thủ

    Votes: 6 3.1%
  • Một pháp sư triệu hồi, ngồi chơi xơi nước nhìn đệ tử chiến đấu.

    Votes: 6 3.1%
  • Bạn là người hâm mộ Gandalf với phong cách chiến đấu một gậy một kiếm.

    Votes: 1 0.5%
  • Tay kiếm tay phép, Spellsword là tôi.

    Votes: 17 8.7%
  • Một hiệp sĩ với rong ruổi trên ngựa, luôn làm điều chính nghĩ

    Votes: 1 0.5%
  • Một kẻ man rợ với rìu chiến, khiên lớn sẵn sàng xắt nhỏ đối thủ.

    Votes: 2 1.0%
  • Tốc độ quyết định tất cả, hai kiếm hai tay ... đối thủ không kịp thở.

    Votes: 23 11.8%
  • Là người chậm rãi, giáp nặng, búa to ... bổ nát tan xác đối thủ.

    Votes: 12 6.2%
  • Một tên trộm chuyên nghiệp, không ngôi nhà nào mà bạn không viếng.

    Votes: 5 2.6%
  • Một tay buôn ve chai. Bạn là người giàu nhất Skyrim.

    Votes: 4 2.1%
  • Bách môn võ nghệ ... Kiếm, cung, phép thuật, móc túi, bẻ khóa, dẻo miệng.

    Votes: 37 19.0%

  • Total voters
    195
Status
Không mở trả lời sau này.
@meteora1194: :)) uh đúng là ghét mỗi cái vụ phân biệt chủng tộc thôi, nghe thằng dulmer giải thích tại sao bị Nord phân biệt chủng tộc thấy cũng tội nghiệp
[spoil] Khi Morrowind bị hủy diệt, chúng tôi lang thang phiêu bạt mong tìm chốn nương thân, khi đến skyrim chúng tôi nghĩ là đã đến miền đất hứa. Nhưng khi biết được rằng chúng tôi không được chào đón ở đây thì đã quá muộn để chúng tôi đi tiếp (vì đã bị bắt làm nô lệ giống như dân da đen lúc trước sang Mỹ để tìm miền đất hứa nhưng lại bị phân biệt màu da). [/spoil]
Âu cũng là cái tội trước đây Morrowind bắt Argonian và Khajiit làm nô lệ thôi:))
 
;)) vậy suy ra việc Nord phân biệt chủng tộc Dunmer là không hoàn toàn sai, khi mà chính tổ tiên của Dunmer cũng đã kỳ thị với chủng tộc khác
 
nói chung xã hội lạc hậu nó thế
 
@FirstSunlight: :)) thật ra ghét cái thói quan liêu ngay đầu game của lũ Imperial, à Leagion chứ, không cần biế mình là ai chỉ cần thấy ngồi xe tù là một mực hành quyết. Liên tưởng đến cái lũ phong kiến quan lại quan liêu hồi xưa nên ghét từ đó, với lại quốc gia thì cần người lãnh đạo, trong khi vua vô dụng. Thiết nghĩ hành động của Ulricft như Hồ Quý Ly xưa kia lập nhà Hồ mong muốn thay đổi đất nước.
Ulric lợi dụng đấu tay đôi mà chơi Shout xé toạt High King ra nhiều mảnh, thật là "fair play" 8-}. Ulric lại quên một điều là bọn Thalmor lại cũng đang nhăm nhe Skyrim nên giờ mà gây chiến với Imperial vốn cũng đang yếu thì sẽ chẳng chống nổi bọn Thalmor. Cho nên nhiều Jar và dân Nord theo Empire là thế, như Legate Rikke tuy có vài điểm bất đồng với Tulius và là dân Nord nhưng vẫn chống lại Stormcloak. Chơi hết quest của Imperial Legion mới thấy Tulius thật sự không xấu ;)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Có độ 20 cái shout ah...
[spoil] Theo Main Quest sẽ được toàn cái hữu dụng thôi, nhận được Quest chỉ chỗ có Dragon Word nữa. Shout Dragonrend, kéo con Dragon đang bay xuống, rất hữu dụng.[/spoil]

Sry, net chậm ứa, nên spoil bài xa tít tắp...
 
Chỉnh sửa cuối:
cái shout đầu tiên có công dụng gì vậy, dùng mãi mà vẫn ko hiểu nó để làm gì nữa, thổi mát kẻ thù chăng
 
ko phải cái gì cũng fair play được, kể cả ulfric ko nổi dậy cũng chưa chắc skyrim có thể thoát khỏi sự thao túng của thalmor.
nói mới nhớ, mình đặc biệt thích mấy bộ robe + hood + mái tóc trắng dài của mấy anh spy thalmor :-<
^ thổi, tagger, phá power attack, phá chaneling skill .v..v
 
@giangqaz: ;)) nó từa tựa force push của Jedi đấy mà, thổi bay bất cứ thứ gì chắn đường
Đúng là nếu không có người nào đứng lên lãnh đạo thì Legion cũng như rắn không đầu, khả năng rất cao là vị vua còn quá nhỏ sẽ dễ dàng bị thao túng và còn dễ mất nước hơn, ;)) cải cách cũng là 1 điều tốt mà
 
Chỉnh sửa cuối:
cái shout đầu tiên có công dụng gì vậy, dùng mãi mà vẫn ko hiểu nó để làm gì nữa, thổi mát kẻ thù chăng

Fus - Ro - Dah dịch ra là Force - Balance - Push, tạm hiểu là đẩy mạnh cho nó mất thăng bằng ;)) té xuống, xong nhào vô "hấp diêm" =))
 
Làm đối thủ mất thăng bằng, lợi dụng nó mà tấn công đối thủ. Khi học đến word thứ 3 của nó thì sẽ thổi bay tất cả sinh vật trong phạm vi ảnh hưởng :-".

@giangqaz: ;)) nó từa tựa force push của Jedi đấy mà, thổi bay bất cứ thứ gì chắn đường
Đúng là nếu không có người nào đứng lên lãnh đạo thì Legion cũng như rắn không đầu, khả năng rất cao là vị vua còn quá nhỏ sẽ dễ dàng bị thao túng và còn dễ mất nước hơn, ;)) cải cách cũng là 1 điều tốt mà
Nhưng cải cách vào thời điểm nhạy cảm khi bọn Thalmor vẫn còn nhòm ngó thì cực kỳ nguy hiểm, chưa kể gây ra nội chiến sẽ làm suy yếu hơn Skyrim ;)).
 
Game được thằng bạn copy qua máy nên chẳng biết đó là patch gì @@! Mà tính tới bây giờ là có bnhiu patch rồi nhỉ ?
 
steam drm có thể có crack còn ngăn mod thì coi như ss =))
 
Ulric lợi dụng đấu tay đôi mà chơi Shout xé toạt High King ra nhiều mảnh, thật là "fair play" 8-}. Ulric lại quên một điều là bọn Thalmor lại cũng đang nhăm nhe Skyrim nên giờ mà gây chiến với Imperial vốn cũng đang yếu thì sẽ chẳng chống nổi bọn Thalmor. Cho nên nhiều Jar và dân Nord theo Empire là thế, như Legate Rikke tuy có vài điểm bất đồng với Tulius và là dân Nord nhưng vẫn chống lại Stormcloak. Chơi hết quest của Imperial Legion mới thấy Tulius thật sự không xấu ;)).

Đúng rồi,quên béng đến vụ Fairplay với Thalmor này,bởi vậy hôm qua định mò sang Empire xem thế nào trước khi đánh whiterun, nhưng nó ếch cho vào nữa :((.

Hôm bữa đọc sơ có ông nào nói có thể vào cả 2 phe đến khi buộc phải quyết định mới Fail quest của phe còn lại mà :| . Vậy mình hết option vào Empire từ lúc nào ?Từ lúc trả quest gia nhập stormcloak ah ?

Cái này hỏi chơi :)) Nếu mình giết hết Jarl quan trọng như Tulius hay Urilf thì sao nhỉ , đã thử nhưng không thành công,chắc phải cheat quá,hôm qua Tulius nó còn có chút xíu máu :)).
 
^Steam thì không nói làm gì,nhưng cái chính ngăn được mod thì Beth chỉ có nước húp cháo thôi;))
 
Ai giúp fix lỗi này với :|

SGeneralMasterMismatchWarning=One or more plugins could not find the correct versions of the master files they depend on. Errors may occur during load or game play. Check the "Warnings.txt" file for more information.
 
[spoil]Đánh một hai cái là nó chết rồi hóa thành Hircine Spirit (cũng hình dạng con hươu), nói chuyện với nó để làm típ quest.[/spoil]

mình làm đc rồi nhưng bị bug, oánh nó thì nó lại tự hồi máu, :(mình bỏ mặc thì đến tối nó biến thành Hircine Spirit >< cuối cùng cũng xong :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top