Dịch được hơn 6 phút rồi, thấy chán quá nên thôi khỏi dịch nữa. Mong các anh em thông cảm cho. Còn đây là thành quả sau 1 tiếng nghe, nhìn và gõ phím (Lưu ý: Mỗi đoạn là một lần màn hình hiện chữ, hình không có chữ không dịch, tên nhân vật không dịch):
Đường… tiên sinh…
Tôi không tin rằng… không thể bảo vệ cô ấy, nếu như ông muốn tính mạng của tôi thì cứ đến mà lấy.
Chỉ là ông có thể chờ tôi giải quyết vài việc được không? Tôi bảo đảm, đến lúc đó nhất định…
Chuyện của Vũ Nhu ta chẳng muốn nói nhiều. Ta đến đây cũng chẳng phải để trách phạt gì ngươi.
Nếu ngươi thật ở Thục Sơn nhất phương, thì cứ để ta tự đến. Có một số chuyện của 20 năm trước, chắc ngươi cũng chưa biết.
Đường trang chủ? Ông ta đến đó làm gì?
Hai mươi năm trước…
Ở đây chắc không mấy ai biết thân phận của Đường Hải ta, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta bản danh Đường Phong, hiệu “Vô Thiên”
Tịnh Thiên giáo tôn giả chi nhất?
Phải. Quân sư sủa Tịnh Thiên giáo tăng, cũng là từng là Mạc vân chi giao của Khương Thế Ly.
Trong mắt các vị đây hắn tự nhiên là Ma đầu mười phần gian ác, nhưng cho đến giờ cũng không hẳn là vậy.
Lúc Khương Thế Ly ở Trảm Kiếm sơn trang, ta có quen biết hắn. Người ấy trượng nghĩa hào hiệp, có chút nóng nảy, bản tính cũng không xấu.
Hừ… bản tính không xấu.
Sư đệ, cứ để hắn nói hết đã
Sau đó giang hồ truyền đến các tin đồn, là vì giết hại đồng môn, ta bất kể thế nào cũng không tin điều đó.
Khá lâu sau đó, thấy để tự hàng đầu tỷ võ bị thương trị mà chẳng khỏi, bọn đệ tử chỉ trích Khương Thế Ly là hung thủ, ta cũng khá nghi ngờ.
Chỉ sợ là đồng môn thấy hắn được lòng Âu Dương trang chủ, lại hiển xuất ma tộc huyết thống nên đem lòng đố kỵ. Đáng tiếc là không thể chứng mình được.
Ta tìm đến Thế Ly huynh, muốn vì hắn mà bảo đảm. Hắn nói không cần, lại còn hỏi ta, nếu như Ma tộc tại nhân gian có chỗ đứng thì tình hình cũng không thế này.
Chuyên đàm phán chẳng dễ, nhưng ta cũng niên thiếu nhiệt huyết, liền quyết định gia nhập môn phái hắn tự lập.
Tịnh Thiên giáo.
Ban đầu Tịnh Thiên giáo chỉ thu nhận những di cô ma tộc xung quanh, lúc đó giáo ta vẫn còn nhỏ, ngày tháng cũng chẳng no đủ gì.
Nhưng huynh tỷ muội trong giáo tình như thủ túc, quan tâm giúp đỡ, chờ đến ngày giáo phái lớn mạnh.
Cho đến một ngày, Khương Thế Ly xuất thủ kỳ lạ, đi đến giếng Thần ma, dẫn về một kẻ gọi là Khô Mộc.
Ta ban đầu không yên tâm về hắn. Nhưng hắn vô cùng tài giỏi, lại nhiều kế hay. Thế là trong bang từ đó hắn trở thành người sánh ngang với Khương Thế Ly. Tịnh Thiên giáo nhờ có hắn mà phát triển nhanh chóng.
Vậy thì là Mạc Thiên Đỉnh nhất chiến chi tiền nhất (đọc được, nhưng mình không hiểu nghĩa cho lắm), chuyện khoảng 20 năm trước rồi.
Phải. Khương Thế Ly ngày càng tin tưởng hắn. Đương thời Khô Mộc dề xuất đánh ra Nhân Ma lưỡng giới phong ấn thì có thể Ma giới xưng Vương. Hắn (Thế Ly) liền nhận lời đề nghị.
Lúc đó ta ra sức ngăn cản Khương huynh, thế nhưng… (thở dài)…
Sau đó Khương Thế Ly bắt đầu phái người tìm cách đả khai phong ấn của Thượng cổ Thần kiếm Phục Hy kiếm. Lúc đó, Tịnh Thiên giáo càng lúc càng lớn, bắt buộc phải chuyển dời nơi định cư.