Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

truyện này nói thật là ngày càng dở...
Như có bác đã nói, quá nhiều nút thắt mà ko có nút mở. Kết quả làm tùm lum tùm la rối lung tung.
1. Thằng phóng viên...
2. Thằng người Đức như God
3. Bọn ma cà rồng đang trong mission, hết mission thì chả thấy nhắc tới nữa
4. Và nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, quá nhiều tuyến nhân vật cần được nhắc tới trong khi các chap lại ra quá chậm và 1 chap thường chả giải quyết được gì.
 
truyện này nói thật là ngày càng dở...
Như có bác đã nói, quá nhiều nút thắt mà ko có nút mở. Kết quả làm tùm lum tùm la rối lung tung.
1. Thằng phóng viên...
2. Thằng người Đức như God
3. Bọn ma cà rồng đang trong mission, hết mission thì chả thấy nhắc tới nữa
4. Và nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, quá nhiều tuyến nhân vật cần được nhắc tới trong khi các chap lại ra quá chậm và 1 chap thường chả giải quyết được gì.
Thì ông tác giả bị ăn bí chứ gì nữa. Nhưng tin tưởng vào ổng, chậm mà chắc, cứ từ từ thưởng thức suy ngẫm cho hết xD
 
Ta thấy tác giả chỉ cố nhồi các nhiều càng tốt đúng theo tiêu chí epic của ổng. Còn người đọc thắc mắc tại sao có thế này thế nô là chuyện người đọc...:-w
 
truyện này nói thật là ngày càng dở...
Như có bác đã nói, quá nhiều nút thắt mà ko có nút mở. Kết quả làm tùm lum tùm la rối lung tung.
1. Thằng phóng viên...
2. Thằng người Đức như God
3. Bọn ma cà rồng đang trong mission, hết mission thì chả thấy nhắc tới nữa
4. Và nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, quá nhiều tuyến nhân vật cần được nhắc tới trong khi các chap lại ra quá chậm và 1 chap thường chả giải quyết được gì.

chú yếu là do cái này :)) nhiều khi đọc lại 1 lần 300 chap mà còn thấy ngắn mà =))

xưa hình như do mangaka bận lo ở 1 project game nên mởi chuyển gantz thành monthly jump, sau này 2 tuấn 1 chap đỡ hơn dc tý :))
 
chap mới bịa vãi máu, mẹch chạy tán loạn, loạn cmnr =))
 
chap mới
Kurono Kei giờ thành thương hiệu rồi \m/
btw, bạn nào nghĩ chuyện càng ngày càng dở thì không nên vào đây đọc và post nữa nhé
 
bạn hiền sao lại nói thế, có kẻ khen hay có người chê dở thì thảo luận mới xôm tụ chứ :))
 
bạn hiền sao lại nói thế, có kẻ khen hay có người chê dở thì thảo luận mới xôm tụ chứ :))

mình thấy dở thì đọc làm éo gì cho nó mệt thân :))
mà trước giờ thấy súng ống khá là....****, toàn katana lao vào gank, giờ dual gun bắn vào boss chả biết có tác dụng gì không nữa =)
 
Anh kei #2 muốn chứng tỏ mình ko thua gì kei #1 nên đòi solo raid boss, nhưng chắc là không chết nổi đâu mà.

Chỉ có cái ko hiểu là anh Kei #1 lái con mech đi đánh nhau đến đâu rồi :))
 
để xem Kei clone có sống ko , vì súng đâu tác dụng với lũ monster này . còn anh chàng học trò có siêu năng lực còn sống ko nhỉ ?
 
sống hay chết thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cốt truyện cả, vì Kei vẫn còn sờ sờ ra đó mà
 
Cho mình hỏi hiện giờ lịch ra chap Gantz vẫn như cũ (2 tuần) hay có gì thay đổi ko? Đang tính đọc lại bộ này,trc bận quá drop cỡ chap 300 hay gì ấy :-?
 
ừ vẫn 2 tuần :)
 
Oh,Kurono clone sắp ra đi,Reika quay lại cứu hay là cùng chết đây :D ...
 
nhiều khả năng là chết cùng , ôi Reika :((
 
có thể làm phát cuối hoành tráng rồi cùng chết :)
 
Cái thằng dắt em idol nghe xong câu em ấy nói mặt đơ ra, chắc định đem về làm vợ =))
 
kì này xác định ku kei clone thọt cùng với em reika, hi vọng tác giả cho anh cái chết thật epic.
R.I.P
 
Back
Top