Đã chơi hết game? Thảo luận tại đây!!!

  • Thread starter Thread starter GTA:VN
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ừ thì trong game cũng có màn đấu súng ngắm có mas 49 lắp ông ngắm mà :)). Có cái là cái thước ngắm thường ( không lắp ống ngắm ý) là bản 49/56 mới là bản tròn. Chắc tại cái lỗ khóa kia làm khó ngắm quá làm chúng nó thua ở Đông Dương nên mới cả tiến.
Còn việc có băng đạn 25 viên cũng là sau này mới có thêm mà.
 
Ừ thì trong game cũng có màn đấu súng ngắm có mas 49 lắp ông ngắm mà :)). Có cái là cái thước ngắm thường ( không lắp ống ngắm ý) là bản 49/56 mới là bản tròn. Chắc tại cái lỗ khóa kia làm khó ngắm quá làm chúng nó thua ở Đông Dương nên mới cả tiến.
Còn việc có băng đạn 25 viên cũng là sau này mới có thêm mà.
Ko phải , cải tiến là khoản cho súng ngắn và nhẹ hơn, đổng thời lắp thêm lưỡi lê thôi
Variants

An improved version called the MAS-49/56 was introduced in 1957 and incorporated lessons learned from service in Algeria, Indochina, and the Suez Crisis. The rifle was shortened and lightened to improve mobility for mechanized and airborne troops, and a knife bayonet was added.
Còn Mas 49 cũng có 25 viên mà , loại cải tiến thì tên là MAS-49/56 cơ mà.
MAS-49 with 25 round magazine
http://en.wikipedia.org/wiki/MAS-49_rifle
 
MAS-49 ở DBP cũng khá hiếm vì SX ít, chủ yếU vẫn dùNg MAS-36 và súNg mỸ
 
Nhìn đoạn An, Hà hi sinh cảm động quá :(.
 
Nhìn đoạn An, Hà hi sinh cảm động quá :(.

Thú thật đoạn đó mình chả cảm thấy gì cả :|

à mà về cái vụ cận chiến, mình nghĩ "đấm phát chết luôn" thì nên dành cho khó hay cực khó, chứ mức vừa thì: phát đầu suýt chết, tạo 1 khoản delay tới phát cận chiến lế tiếp của địch để mình kịp định thần mà đánh trả, chứ như vừa rồi chơi giống y hệt như phép thử - sai: cứ đến 1 góc khuất (chủ yếu là dưới hào) thì nó phóng ra -> chết -> quay lại đoạn đó chĩa súng thẳng vào góc khuất mà vừa nã vừa tiến
 
mà không biết mọi người có bị không chứ máy mình, mình ấn V, nó chém 1s sau mới thấy tác dụng (chém lên thùng tôn)
khẩu Mas 49 mình dùng nó để bắn mấy thằng ... núp trong lô cốt cầm trung liên bắn ra :D khi chơi thì mình phát hiện M1 carbine rất khó bắn xa nhưng tầm gần thì vô đối.
cái chuyện tên nhân vật mình nghĩ Emobi nên đặt nó ở giữa màn hình ở đầu màn để cho dễ nhìn (+ tên đơn vị nữa) nhiều khi mình đang thì tự hỏi "ủa, mình là thằng nào?? đơn vị nào ấy nhỉ??"
 
Thú thật đoạn đó mình chả cảm thấy gì cả :|

à mà về cái vụ cận chiến, mình nghĩ "đấm phát chết luôn" thì nên dành cho khó hay cực khó, chứ mức vừa thì: phát đầu suýt chết, tạo 1 khoản delay tới phát cận chiến lế tiếp của địch để mình kịp định thần mà đánh trả, chứ như vừa rồi chơi giống y hệt như phép thử - sai: cứ đến 1 góc khuất (chủ yếu là dưới hào) thì nó phóng ra -> chết -> quay lại đoạn đó chĩa súng thẳng vào góc khuất mà vừa nã vừa tiến

Thế nên những đoạn đánh hào phải đi từ từ, cảnh giác cao độ, đề phòng các ngóc ngách. Mình đã quen nhưng nhiều khi vẫn thót tim.
 
Thú thật đoạn đó mình chả cảm thấy gì cả :|

à mà về cái vụ cận chiến, mình nghĩ "đấm phát chết luôn" thì nên dành cho khó hay cực khó, chứ mức vừa thì: phát đầu suýt chết, tạo 1 khoản delay tới phát cận chiến lế tiếp của địch để mình kịp định thần mà đánh trả, chứ như vừa rồi chơi giống y hệt như phép thử - sai: cứ đến 1 góc khuất (chủ yếu là dưới hào) thì nó phóng ra -> chết -> quay lại đoạn đó chĩa súng thẳng vào góc khuất mà vừa nã vừa tiến
Chịu khó suy luận cốt truyện là hiểu liền. Xong cái đoạn đó mình rưng rưng nước mắt :)).
Bình tương lai là Captain Price của Việt Nam :)).
 
MAS-49 ở DBP cũng khá hiếm vì SX ít, chủ yếU vẫn dùNg MAS-36 và súNg mỸ
Thì dù sao nó cũng là điểm khác biệt với COD, mà người chơi thì thường thích sự khác biệt hơn chứ nhỉ ^^
egvietnam nói:
http://armesfrancaises.free.fr/FSA%2049.html Bạn nào thích tìm hiểu thêm về súng của Pháp thì zô đây này
vậy EG có thể cho nhặt dc nhiều MAS-49 có ống ngắm cũng dc ^^
 
Nhìn đoạn An, Hà hi sinh cảm động quá :(.

Nói thế nào ấy chứ mặc dù mình là con người nhạy cảm mà cảnh đấy mình chả thấy gì cả =.=....
 
Vẫn cảm động mà. Hà thì vì đồng đội mà hi sinh thân mình, An thì nhà tan cửa nát, vì căm hờn mà chưa đủ tuổi đã trốn đi bộ đội.
Bình thì thương em mình muốn em ở nhà còn có người nối dõi, tình cờ 2 anh em vừa mới gặp nhau được 1 tí vậy mà...
 
huhu mới chơi xong nè thằng nhỏ tội thật anh em mới gặp nhau tí xíu chưa nói được câu nào đã ...
 
Về thiết kế nv , các anh cứ lấy bản thân làm mẫu ấy , rồi add sẹo, đất bùn , da ngăm đen v.v vào là xong.
 
Vẫn cảm động mà. Hà thì vì đồng đội mà hi sinh thân mình, An thì nhà tan cửa nát, vì căm hờn mà chưa đủ tuổi đã trốn đi bộ đội.
Bình thì thương em mình muốn em ở nhà còn có người nối dõi, tình cờ 2 anh em vừa mới gặp nhau được 1 tí vậy mà...

Hình như An có đánh trận cùng với Hà, Vinh, Bình trong trận Hà Nội (1946) rồi, sau đó mới về quê nhà. 6 năm sau (1952) trong trận Mường Thanh nhóm của Bình có nhắc đến An là :"...Chắc giờ nó lớn lắm rồi..." trong đầu màn thì phải.
 
Đã nhận đĩa hôm thứ 7 nhưng hôm chủ nhật nghỉ làm mới phá băng được, tới sáng thứ 2 vào công ty vừa làm vừa ngủ, về nhà ngủ tiếp, giờ mới dậy còm men được, khà khà.
Theo tớ thì :
- Nên ra 1 cái DLC thêm 1 em gái giao liên hay y tá vào và tạo thêm câu chuyện tình yêu làm cốt truyện nổi bật hơn.
- Nếu có thêm các phần sau (hay game sau) thì cho các đoạn xong nhiệm vụ cinematic 1 tý, như xong nhiệm vụ phải chạy thoát, rồi thằng nào thằng nấy an toàn cả trong khi mình dính ngay vào ổ địch, bị đập 1 phát bắt trói xém bị kill nhưng các anh đồng đội vào cứu kịp thời (sorry vì nhiễm COD nhưng cái gì hay phải học theo, còn thằng nào bảo bắt chước thì mặc mẹ nó).
- Nên thêm tần suất các câu chửi của VN (gì đâu mà có mỗi 1 câu "Mẹ cha nó" lúc đầu).
- Nên thêm vài cảnh anh em mình kết liễu bọn địch như Cápten Giá hay XàBông (lại nhiễm COD).

Giờ đang rảnh định chơi cấp khó thử tý rồi ra download cái tool search offset về làm cái trainer không hết đạn bắn cho đã.
 
vậy EG có thể cho nhặt dc nhiều MAS-49 có ống ngắm cũng dc ^^
Sang Survival mode chơi thì chắc là sẽ có cơ hội cầm nhiều hơn :::^^:::
 
Hy vọng là sẽ có bản mở rộng với nhiều vòng chơi hơn ;))
Hoặc là phần 2 với câu chuyện của anh Bình với cuộc chiến tranh chống Mỹ \m/
 
ông Bình sống dai ghê tưởng cái đoạn xe tăng là đoàn tụ vơi ông bà luôn chứ
 
Hình như An có đánh trận cùng với Hà, Vinh, Bình trong trận Hà Nội (1946) rồi, sau đó mới về quê nhà. 6 năm sau (1952) trong trận Mường Thanh nhóm của Bình có nhắc đến An là :"...Chắc giờ nó lớn lắm rồi..." trong đầu màn thì phải.

Đoạn An gặp Bình (1954) ở ĐBP có nói "..khai tăng thêm cho đủ tuổi.." thì năm 1946 đánh nhau thế nào được
 
Back
Top