khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
- 1/10/08
- 217
- 21
Mấy hôm trước em có viết 1 bài về vấn đề yêu người hơn 2 tuổi lại có bạn trai.
Hôm nay em vào topic này để đọc cho lòng nhẹ nhõm chút :
http://forum.gamevn.com/showthread.php?880931-Chu-de-muon-thuo-Danh-don-co-dich-
Đọc xong em tự tát vào mặt mình 3 cái và tự bảo :" sao không vào topic đấy sớm hơn" trong khi topic này em thấy rất lâu rồi.
Em quen chị này ( gọi = chị vì hơn 2 tuổi ) qua 1 người bạn khác, gặp nhau từ hôm 01/12/2011. Ngày đầu tiên gặp nhau lúc 3h30 chiều và nói chuyện với nhau đến tận 7h30 tối mà chưa muốn về.
Qua giao tiếp em và chị này hợp tính nhau, chung sở thích, chung suy nghĩ, nói chung 2 đứa em giống nhau 80%, 20% còn lại là khác nhau về giới tính và độ tuổi. em cảm thấy rung động ngay từ lúc đấy. trên đường về nhà ( lúc tạm chia tay ) em vừa đi vừa cười suốt, tối nằm ngủ cũng cười... ( hạnh phúc, tâm trạng khó tả ) nhưng em chưa quyết định điều gì.
Ngày thứ 2. ngày 02.12.2011 chị nhắn tin lúc 6h sáng hẹn chiều 4h30 đi ăn chè, em ở nhà cả ngày mà thời gian trôi chậm kinh khủng, trong lòng như lửa đốt, hồi hộp, mong ngóng. Gần đến 4h30, lúc đó là 4h còn 30' nữa là đến hẹn, người em như muốn nổ tung. và gặp lần 2, cuộc gặp kéo dài 4 tiếng. 9h tối chia tay. em lại về và cảm giác hạnh phúc trong lòng khó tả, nhân đôi.
ngày thứ 3. ngày 03/12 buổi sáng 9h em với chị lại hẹn nhau đi uống cafe kéo dài 2h. 2 người cùng suy nghĩ, cùng tính cách, cùng sở thích thì khỏi nói các bác cũng biết, nói đến vấn đề gì là cả 2 cùng hào hứng, vì quá rành về 1 chủ đề mà cả 2 cùng thích.
ngày 4. ngày 04.12 em biết được rằng chị có người yêu rồi, thằng đó ở xa 2 người chỉ gặp nhau trong sms tin nhắn đt. đặc biệt là thằng đó nó = tuổi em. và em cũng đưa ra quyết định là tấn công. con người em dở cái phần che dấu cảm xúc nên chị cũng đã biết tình cảm của em.
ngày thứ 5. ngày 05.12 em qua nhà chị, lần đầu qua nhà, mất 4h tiếp ở nhà chị.
ngày thứ 6. ngày 06.12 tụi em tiếp tục cafe và mỗi lần như thế kéo dài rất lâu. nhưng tối ngày 6 chị bảo với em là :" mình nên ít gặp nhau thì hơn."
ngày 7 và 8 ko gặp nhưng vẫn nhắn tin sms.
ngày 9, 10, 11 tụi em tiếp tục gặp nhau, và số lần gặp nhau nhiều hơn. đến ngày hôm nay 20/12 tụi em chỉ ko gặp nhau có 6 ngày.
hôm vừa rồi em tặng quà cho chị ấy, 1 thỏi son bình thường thôi, mà chị nhắn lại :" cảm ơn về món quà, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa, chị có người yêu rồi, chị ko thể yêu em dc đâu." đáng ra em nên im lặng, nhưng em lại chạy thẳng qua nhà chị gặp bằng được chị để nói :" đây là tấm lòng của em, chị có người yêu rồi là việc của chị, em không quan tâm, em ko lấy lòng chị = mấy cái trò này." xong chị bảo là chị nợ em quá nhiều về tình cảm, chị ko muốn mắc nợ thêm.
cách đây 4 ngày, chị bảo chị có 1 yêu cầu cần em giúp. nên em bảo vì chị thì em sẵn sàng làm mọi thứ, cái gì loài người làm dc thì em cũng làm dc. và chị yêu cầu em là :" đừng có tình cảm với chị, hãy coi chị là bạn thôi." và em nói là :" thế bây giờ em bảo chị bỏ thằng kia đi, đừng yêu nó nữa, chị có làm dc ko? nếu ko thì sao lại bảo em?" và chị nói là :" đối với chị chỉ 1 và 1 mà thôi.". xong em im luôn.
sang ngày hôm sau cắt đứt liên lạc, chị ko nhắn tin, ko gọi đt, ko gì cả... em thấy tình hình bất ổn nên nhắn 1 tin xin lỗi, chị nhắn lại hỏi xin lỗi về cái gì? em im lặng luôn.
Đến ngày hôm nay cả 2 ko tin tức gì với nhau.
em biết là chị đang cố tình hạn chế tiếp xúc, em cũng biết lỗi do em gây ra nhưng ko biết là ở phần nào.
đọc topic trên kia thì em biết mình đã sai, đã nóng vội.
Hiện tại tâm trạng rối bời, nhớ + mong, muốn sms nhưng lại ko dám, đành ngồi nhìn cái đt chớp đèn...
em ko biết phải làm sao nữa, em ko muốn đánh mất cả tình bạn, cả tình chị em để lấy tình yêu ko chắc chắn.
bây giờ có lẽ em mất cả 3 thứ đó rồi, mất tình bạn, tình chị em và cả tình yêu chỉ vì sự ngu ngốc của mình.
Ước gì thời gian quay trở lại
xin các đồng chí cho em cái bài thuốc nào có thể cứu sống được vụ này ko ạ? cần thêm thông tin gì ko ạ?
Hôm nay em vào topic này để đọc cho lòng nhẹ nhõm chút :
http://forum.gamevn.com/showthread.php?880931-Chu-de-muon-thuo-Danh-don-co-dich-
Đọc xong em tự tát vào mặt mình 3 cái và tự bảo :" sao không vào topic đấy sớm hơn" trong khi topic này em thấy rất lâu rồi.
Em quen chị này ( gọi = chị vì hơn 2 tuổi ) qua 1 người bạn khác, gặp nhau từ hôm 01/12/2011. Ngày đầu tiên gặp nhau lúc 3h30 chiều và nói chuyện với nhau đến tận 7h30 tối mà chưa muốn về.
Qua giao tiếp em và chị này hợp tính nhau, chung sở thích, chung suy nghĩ, nói chung 2 đứa em giống nhau 80%, 20% còn lại là khác nhau về giới tính và độ tuổi. em cảm thấy rung động ngay từ lúc đấy. trên đường về nhà ( lúc tạm chia tay ) em vừa đi vừa cười suốt, tối nằm ngủ cũng cười... ( hạnh phúc, tâm trạng khó tả ) nhưng em chưa quyết định điều gì.
Ngày thứ 2. ngày 02.12.2011 chị nhắn tin lúc 6h sáng hẹn chiều 4h30 đi ăn chè, em ở nhà cả ngày mà thời gian trôi chậm kinh khủng, trong lòng như lửa đốt, hồi hộp, mong ngóng. Gần đến 4h30, lúc đó là 4h còn 30' nữa là đến hẹn, người em như muốn nổ tung. và gặp lần 2, cuộc gặp kéo dài 4 tiếng. 9h tối chia tay. em lại về và cảm giác hạnh phúc trong lòng khó tả, nhân đôi.
ngày thứ 3. ngày 03/12 buổi sáng 9h em với chị lại hẹn nhau đi uống cafe kéo dài 2h. 2 người cùng suy nghĩ, cùng tính cách, cùng sở thích thì khỏi nói các bác cũng biết, nói đến vấn đề gì là cả 2 cùng hào hứng, vì quá rành về 1 chủ đề mà cả 2 cùng thích.
ngày 4. ngày 04.12 em biết được rằng chị có người yêu rồi, thằng đó ở xa 2 người chỉ gặp nhau trong sms tin nhắn đt. đặc biệt là thằng đó nó = tuổi em. và em cũng đưa ra quyết định là tấn công. con người em dở cái phần che dấu cảm xúc nên chị cũng đã biết tình cảm của em.
ngày thứ 5. ngày 05.12 em qua nhà chị, lần đầu qua nhà, mất 4h tiếp ở nhà chị.
ngày thứ 6. ngày 06.12 tụi em tiếp tục cafe và mỗi lần như thế kéo dài rất lâu. nhưng tối ngày 6 chị bảo với em là :" mình nên ít gặp nhau thì hơn."
ngày 7 và 8 ko gặp nhưng vẫn nhắn tin sms.
ngày 9, 10, 11 tụi em tiếp tục gặp nhau, và số lần gặp nhau nhiều hơn. đến ngày hôm nay 20/12 tụi em chỉ ko gặp nhau có 6 ngày.
hôm vừa rồi em tặng quà cho chị ấy, 1 thỏi son bình thường thôi, mà chị nhắn lại :" cảm ơn về món quà, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa, chị có người yêu rồi, chị ko thể yêu em dc đâu." đáng ra em nên im lặng, nhưng em lại chạy thẳng qua nhà chị gặp bằng được chị để nói :" đây là tấm lòng của em, chị có người yêu rồi là việc của chị, em không quan tâm, em ko lấy lòng chị = mấy cái trò này." xong chị bảo là chị nợ em quá nhiều về tình cảm, chị ko muốn mắc nợ thêm.
cách đây 4 ngày, chị bảo chị có 1 yêu cầu cần em giúp. nên em bảo vì chị thì em sẵn sàng làm mọi thứ, cái gì loài người làm dc thì em cũng làm dc. và chị yêu cầu em là :" đừng có tình cảm với chị, hãy coi chị là bạn thôi." và em nói là :" thế bây giờ em bảo chị bỏ thằng kia đi, đừng yêu nó nữa, chị có làm dc ko? nếu ko thì sao lại bảo em?" và chị nói là :" đối với chị chỉ 1 và 1 mà thôi.". xong em im luôn.
sang ngày hôm sau cắt đứt liên lạc, chị ko nhắn tin, ko gọi đt, ko gì cả... em thấy tình hình bất ổn nên nhắn 1 tin xin lỗi, chị nhắn lại hỏi xin lỗi về cái gì? em im lặng luôn.
Đến ngày hôm nay cả 2 ko tin tức gì với nhau.
em biết là chị đang cố tình hạn chế tiếp xúc, em cũng biết lỗi do em gây ra nhưng ko biết là ở phần nào.
đọc topic trên kia thì em biết mình đã sai, đã nóng vội.
Hiện tại tâm trạng rối bời, nhớ + mong, muốn sms nhưng lại ko dám, đành ngồi nhìn cái đt chớp đèn...
em ko biết phải làm sao nữa, em ko muốn đánh mất cả tình bạn, cả tình chị em để lấy tình yêu ko chắc chắn.
bây giờ có lẽ em mất cả 3 thứ đó rồi, mất tình bạn, tình chị em và cả tình yêu chỉ vì sự ngu ngốc của mình.
Ước gì thời gian quay trở lại

xin các đồng chí cho em cái bài thuốc nào có thể cứu sống được vụ này ko ạ? cần thêm thông tin gì ko ạ?

Xin ym nói chuyện đi anh ơi...