khiconlubu
T.E.T.Я.I.S
- 11/10/06
- 519
- 2
Kali : Guadian
Đối với nghệ nhân Dwarven kiệt tác lớn nhất đời ông là bộ Mirthril dành cho Guardian. Bộ giáp được thiết kế tinh tế với bộ vảy rồng huyền thoại tuy mỏng nhưng rất chắc cho phép các chiến binh mang trên mình bộ giáp này sự di chuyển thoải mái và sức mạnh phòng thủ tốt. Trên tay các chiến binh Guardian là thanh kiếm dài khổng lồ được rèn từ đá của những ngôi sao nơi mà trước đây tổ tiên của họ sinh sống, vì thế chắc chắn rằng bất cứ chiến binh Guardian nào cũng tự hào và niềm danh dự lớn khi được sở hửu thanh kiếm này.
- Vì là chiến binh tiên phong sự dũng mảnh,can đảm luôn là cần thiết cho một trận đấu, nổi ô nhục khi phải rút lui bỏ rơi đồng đội không tồn tại trong suy nghĩ của các Guardian, trong các cuộc chiến lớn hay nhỏ các Guardian luôn là người dẩn đầu bởi thế rất dễ hiểu tại sao họ luôn là người lên dĩa đầu tiên hoặc là người sống sót cuối cùng, kinh nghiệm chiến trường luôn dạy cho các chiến binh mang trên mình bộ Mirthril rất sáng giá : “ đồng đội sống là ta sống “ bởi vì điều này nếu hỏi các chiến binh nơi nào là an toàn nhất trên chiến trường khốc liệt thì câu trả lời là sau lưng các Guardian, nơi mà mà họ nghe thấy tiếng rên rỉ của kẻ thù.
Đối với nghệ nhân Dwarven kiệt tác lớn nhất đời ông là bộ Mirthril dành cho Guardian. Bộ giáp được thiết kế tinh tế với bộ vảy rồng huyền thoại tuy mỏng nhưng rất chắc cho phép các chiến binh mang trên mình bộ giáp này sự di chuyển thoải mái và sức mạnh phòng thủ tốt. Trên tay các chiến binh Guardian là thanh kiếm dài khổng lồ được rèn từ đá của những ngôi sao nơi mà trước đây tổ tiên của họ sinh sống, vì thế chắc chắn rằng bất cứ chiến binh Guardian nào cũng tự hào và niềm danh dự lớn khi được sở hửu thanh kiếm này.
- Vì là chiến binh tiên phong sự dũng mảnh,can đảm luôn là cần thiết cho một trận đấu, nổi ô nhục khi phải rút lui bỏ rơi đồng đội không tồn tại trong suy nghĩ của các Guardian, trong các cuộc chiến lớn hay nhỏ các Guardian luôn là người dẩn đầu bởi thế rất dễ hiểu tại sao họ luôn là người lên dĩa đầu tiên hoặc là người sống sót cuối cùng, kinh nghiệm chiến trường luôn dạy cho các chiến binh mang trên mình bộ Mirthril rất sáng giá : “ đồng đội sống là ta sống “ bởi vì điều này nếu hỏi các chiến binh nơi nào là an toàn nhất trên chiến trường khốc liệt thì câu trả lời là sau lưng các Guardian, nơi mà mà họ nghe thấy tiếng rên rỉ của kẻ thù.
[YOUTUBE]DGQSIh-yXpI[/YOUTUBE]


giống thằng g@y.
