Các bạn khi yêu nhau, nếu thấy có 1 số đt lạ xuấth iện nhiều trong máy người yêu thì các bạn có hỏi không?
Mình chỉ hỏi "số đt của ai vậy e" , thì chẳng hiểu sao BG mình lại có thái độ khó chịu và còn nổi nóng lớn tiếng nữa ???
Mình nói ai yêu nhau mà chẳng có lúc hỏi như thế, bạn trai quan tâm hỏi thế thôi có gì lạ đâu nhỉ?
Từ trước giờ BG mình cũng hay hỏi mình nhưng mình nghĩ chuyện đó là bình thường, vì bạn gái mình lo nên mới hỏi thôi, thì mình cũng trả lời hết có bực bội gì đâu nhỉ???
Ấy thế mà BG mình bảo người ta yêu nhau đâu có hỏi han kiểu này !!! Mấy bạn nghĩ mình hỏi như vậy có quá đáng lắm không? à không tin tưởng . . . Nhưng mình ko có ý đó, mình chỉ thắc mắc vì sao có 1 người con trai lạ liên lạc hoài nên hỏi thôi, vậy là quá đáng lắm sao???
Nếu các bạn là mình, các bạn sẽ nghĩ thế nào??? Mình thật sự bức xúc với thái độ của BG mình quá
Mình chỉ hỏi "số đt của ai vậy e" , thì chẳng hiểu sao BG mình lại có thái độ khó chịu và còn nổi nóng lớn tiếng nữa ???
Mình nói ai yêu nhau mà chẳng có lúc hỏi như thế, bạn trai quan tâm hỏi thế thôi có gì lạ đâu nhỉ?
Từ trước giờ BG mình cũng hay hỏi mình nhưng mình nghĩ chuyện đó là bình thường, vì bạn gái mình lo nên mới hỏi thôi, thì mình cũng trả lời hết có bực bội gì đâu nhỉ???
Ấy thế mà BG mình bảo người ta yêu nhau đâu có hỏi han kiểu này !!! Mấy bạn nghĩ mình hỏi như vậy có quá đáng lắm không? à không tin tưởng . . . Nhưng mình ko có ý đó, mình chỉ thắc mắc vì sao có 1 người con trai lạ liên lạc hoài nên hỏi thôi, vậy là quá đáng lắm sao???
Nếu các bạn là mình, các bạn sẽ nghĩ thế nào??? Mình thật sự bức xúc với thái độ của BG mình quá

