Buồn quá các đồng chí ạ.

Nói chung, làm được những việc a nói là rất khó với gà, vì một khi con cá khi đã cắn câu thì chỉ nhìn thấy cái cần câu thôi chứ không nhìn thấy gì khác nữa.

Anh nói để chú hiểu, những đứa con gái giống như gái chú thích không hề thiếu ở xã hội này, nếu không muốn nói là nhiều. Đa phần các trường hợp này đều:
- Có ny rồi nhưng ny ở xa (hoặc đi công tác...), tỷ lệ này chiếm 90%. Anh dự là gái của chú cũng thuộc trường hợp này.
- Thằng ny thờ ơ với gái, tỷ lệ này chiếm 10%

Chú mắc quá nhiều sai lầm khi đong gái này, anh không muốn nhắc lại dài dòng. Quan trọng nhất là chú đã để mất giá trị của chú trong mắt gái, hãy nhớ, làm một thằng đàn ông có thể làm tất cả vì người mình yêu, ngoại trừ để mất lòng tự trọng.

Nếu làm được những gì anh nói thì cố mà làm, chú không thiệt gì đâu. Còn nếu không thì âu cũng là bản chất các con gà, hy vọng các chú khác sẽ rút được kinh nghiệm.


vậy chốt hạ, theo ý kiến của anh là em nên im lặng, bơ đi 1 thời gian rồi lựa 1 ngày đẹp trời ( vài năm sau ) hẹn người ta đi ăn uống và keo dính lại tình bạn hả anh?

chắc là khó khăn lắm nhưng hy vọng là sẽ có cách giải quyết tốt hơn :-<
 
Đừng bỏ thời gian chạy theo nó, bỏ thời gian đầu tư cho cái thân chú chất lượng để gái nó phải theo.
 
bạn nói thế sao được, tình cảm nảy sinh đâu có dc chọn lựa đâu.

hơn có 2 thì sao gọi là máy bay >"<

thật nà võ lâm :|, cứ hơn tuổi là máy bay rồi bạn ơi :|. Giờ tôi 28 tuổi, nhìn lại mấy cô bạn cùng lớp ngày xưa "hot girl" vãi ra mà bây giờ trông chúng nó như hơn tôi 5 7 tuổi -> tôi thấy kém 2 tuổi vẫn có thể được coi là máy bay =.='.
 
Case của bạn là điển hình về việc nầy, mình sin kê dép ngồi hóng các phi công tinh nhuệ tư vấn cho bạn.

Socrates: NGười đàn ông nên lấy người thua mình 18 tuổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
mình cũng giống như bạn, vẫn kiên trì thôi, may mà nàng mới yêu thằng kia 1 tháng thì bỏ vì quá sai lầm khi lựa chọn nó, h thì nàng đã chịu ôm mình rồi nhưng vẫn chưa chịu gọi mình là anh. Nhưng vẫn cảm giác nàng chỉ muốn mình là điểm tựa cho nàng thôi ko biết đúng ko... Tính đến h là tròn 6 tháng theo đuổi
 
^ case của cậu cũng khá là ớn, khả năng bị như vậy là khá cao.
Riêng cái sign thì quá độc mà chưa bị mod nào tặng quà noel à.
 
^ case của cậu cũng khá là ớn, khả năng bị như vậy là khá cao.
Riêng cái sign thì quá độc mà chưa bị mod nào tặng quà noel à.

đi chơi tận hơn 1 năm rồi mới vào đc cái nick này đấy chứ :)), kệ thôi. Đang thiết kế quả hôn môi chứ cũng đã hôn vào má mấy lần rồi mà ko thấy phản đối gì hehe
 
chủ thớt cho coppy bài vào hội trên facebook của mình nha ^^
 
chán quá, em nhắn tin cho nó mà nó bơ em rồi :((
 
^ LOL, vừa nói ở trên xong dưới đã hí hửng đi nhắn tin van xin gái.

Thôi không sao, bị vài lần sẽ khá hơn, ngu vài vố mới chừa, chứ bây giờ ai khuyên cũng k0 tin k0 nghe =))
 
khó nhưng cũng phải ráng , đừng liên lạc gì vs nó nữa gà ạ :)
 
hết rồi... từ hôm nay sẽ ko còn gì nữa....
 
Chúc cậu sang năm mới sẽ may mắn hơn trong tình cảm của mình :)
 
đệch :|
giống mình vãi :|
 
Khi nào thay đổi tư tưởng và quan niệm về gái thì mới mong hóa thành công đc,còn cứ hở tí là buồn,là não nề thì mãi vẫn là kiếp con gà thôi.

Nguyên tắc khi cua gái của mình là anh thích em,em có thích anh ko?Em thích thì đến với anh,em ko thích thì có thể cút =)),nói chung là ko cần vương vấn quá,đời còn dài gái con đầy.

Hoặc đẳng cấp hơn nữa là theo câu của thằng Tank Turner thì phải,trong phim "bạn gái của bạn thân",mà thằng này thì gọi là siêu nhân rồi nên câu nói của nó cũng chỉ nên tham khảo chứ chưa đủ sức đừng đú theo : "Muốn làm cho gái nó theo mình thì phải cho nó thấy nó chẳng là gì đối với mình,còn để cho gái nó xa mình thì phải làm cho nó thấy mình chẳng ra gì" =)).

Các phim khuyến khích nên xem để ngộ ra chân lý:

+ 500 ngày yêu
+ Bạn gái của bạn thân

Mong các bác mong thoát khỏi kiếp gà =))
 
Khi nào thay đổi tư tưởng và quan niệm về gái thì mới mong hóa thành công đc,còn cứ hở tí là buồn,là não nề thì mãi vẫn là kiếp con gà thôi.

Nguyên tắc khi cua gái của mình là anh thích em,em có thích anh ko?Em thích thì đến với anh,em ko thích thì có thể cút =)),nói chung là ko cần vương vấn quá,đời còn dài gái con đầy.

Hoặc đẳng cấp hơn nữa là theo câu của thằng Tank Turner thì phải,trong phim "bạn gái của bạn thân",mà thằng này thì gọi là siêu nhân rồi nên câu nói của nó cũng chỉ nên tham khảo chứ chưa đủ sức đừng đú theo : "Muốn làm cho gái nó theo mình thì phải cho nó thấy nó chẳng là gì đối với mình,còn để cho gái nó xa mình thì phải làm cho nó thấy mình chẳng ra gì" =)).

Các phim khuyến khích nên xem để ngộ ra chân lý:

+ 500 ngày yêu
+ Bạn gái của bạn thân

Mong các bác mong thoát khỏi kiếp gà =))

con hàng này trùm tán gái à :-w
 
Back
Top