Real Steel (2011) - Hugh Jackman, thêm 1 bộ phim về robot blah blah blah...

mía đoạn cuối secret là cái gì nhỉ X_X hay là tiết lộ là bán con với giá 100 chứ ko phải 50k =))
mà hay quá :(, đoạn nó ko con Zeus mà mình cứ muốn nó nằm luôn X_X
 
Bác nào giỏi tiếng anh làm cái sub ngon ngon đi, hôm trc xem lại dvdrip mà sub chán quá.
 
Phim dở hơn mong đợi. Hai cha con chả tốt lành gì, ko xứng đáng làm người chiến thắng. Xây dựng nv phản diện ko rõ ràng, thấy tụi nó chả làm j thật sự xấu đến mức phải bị nhục mạ như vậy hết. Đảm bảo 1000% trận tiếp theo, ATOM tơi tả.
 
2 cha con xài hàng 2nd đời cũ mà đánh ngang cơ hàng khủng thì xứng đáng quá còn gì :>
 
M-Hd với BRRip thì cái nào ngon hơn hả mọi người? Một cái tầm 700mb một cái tầm 1g2
 
Phim dở hơn mong đợi. Hai cha con chả tốt lành gì, ko xứng đáng làm người chiến thắng. Xây dựng nv phản diện ko rõ ràng, thấy tụi nó chả làm j thật sự xấu đến mức phải bị nhục mạ như vậy hết. Đảm bảo 1000% trận tiếp theo, ATOM tơi tả.

thì cuối cùng con ATOM cũng có chiến thắng đâu?
film này chả đề cao về 2 cha con gì cả, chả phải kiểu anh hùng đi cứu thế gian, mà nó chỉ khắc họa tâm lí nhân vật, nhờ vào đứa bé, người cha đã thay đổi và tìm lại chính mình, theo cảm nhận của mình là thế
không phải lúc nào cũng có chính diện và phản diện đâu bạn, kiểu như ngoài đời thôi, 1 thằng dương dương tự đắc chưa từng thua trận nào, bị 1 thằng khố rách áo ôm nào đó đánh mém thua, thì tự nó cũng thấy nhục rồi chứ bên tụi Zues cũng có bị trừng phạt hay gì đâu... chỉ là chạm vào lòng kiêu hãnh của họ thôi
 
Phim dở hơn mong đợi. Hai cha con chả tốt lành gì, ko xứng đáng làm người chiến thắng. Xây dựng nv phản diện ko rõ ràng, thấy tụi nó chả làm j thật sự xấu đến mức phải bị nhục mạ như vậy hết. Đảm bảo 1000% trận tiếp theo, ATOM tơi tả.

Nhục mạ chỗ nào ? Xin lỗi chứ trong giới showbis chuyện như thế chỉ là chuyện thường ngày chứ chả có khỉ gì gọi là nhục mạ . Và ở đây với thái độ ngang tàng như thế bị chút vậy có gì gọi là đau . Bạn là nhà viết kịch bản hay sao mà bảo trận sao Atom thua . Và cái 1000% lấy đâu ra thế , có cần tui nhục mạ trình độ học vấn của cậu không .
 
Ừ mình cũng đâu thấy 2 cha con nó có làm gì nên tội đâu mà không xứng đáng X_X, nhất là thằng bé, cute vãi. Còn bọn kia chỉ bị thách thức và hỏng hình ảnh bất bại với sự kiêu căng thôi chứ cũng có gì đâu X_X

Cuối cùng cái secret thằng bố nói đến là cái gì :-s
 
Phim dở hơn mong đợi. Hai cha con chả tốt lành gì, ko xứng đáng làm người chiến thắng. Xây dựng nv phản diện ko rõ ràng, thấy tụi nó chả làm j thật sự xấu đến mức phải bị nhục mạ như vậy hết. Đảm bảo 1000% trận tiếp theo, ATOM tơi tả.
sống trên đời đôi lúc phải ma mãnh và bản lĩnh thì mới thành công dc, chứ tôi thấy cậu đang mô tả kiểu như phải tốt "tinh khiết" như Thạch Sanh thì mới xứng đáng ấy nhỉ? Ngoài đời loại ng` đó toàn bị bắt nạt và bóc lột thôi :-j, chắc cậu cũng thế nên coi phim có nhiều ức chế ;))
 
ở ngân hàng chắc có chục con có cả súng và tên lửa =))
 
sống trên đời đôi lúc phải ma mãnh và bản lĩnh thì mới thành công dc, chứ tôi thấy cậu đang mô tả kiểu như phải tốt "tinh khiết" như Thạch Sanh thì mới xứng đáng ấy nhỉ? Ngoài đời loại ng` đó toàn bị bắt nạt và bóc lột thôi :-j, chắc cậu cũng thế nên coi phim có nhiều ức chế ;))
uhm, chắc là như vậy :(
tặng bác 1 cái dép :)
 
mới xem xong,công nhận phim này là phim hay nhất năm 2011, xứng đáng là phim đỉnh ,điểm 9/10,vì còn 1 số tình tiết vô lí và quá tắc,như là việc thằng nhóc nhỏ con thế mà làm cách nào mà nó nâng được con Atom nặng 450kg (như con nhỏ gì ấy nói) lên cái xe đẩy,rồi kéo đi 1 cách rất nhẹ nhàng.....
 
Use your head, man! Thế bạn muốn nâng một vật nặng chả nhẽ bạn dùng sức của bạn thật, thế máy móc để làm j? Chả nhẽ một thằng nhóc biết thay thế bộ phận điều khiển của Ambush với Noisy Boy sang Atom mà không biết dùng cái cần cẩu, hay rơ móc hay đại loại thế àh.
 
mới xem xong,công nhận phim này là phim hay nhất năm 2011, xứng đáng là phim đỉnh ,điểm 9/10,vì còn 1 số tình tiết vô lí và quá tắc,như là việc thằng nhóc nhỏ con thế mà làm cách nào mà nó nâng được con Atom nặng 450kg (như con nhỏ gì ấy nói) lên cái xe đẩy,rồi kéo đi 1 cách rất nhẹ nhàng.....

Thằng bé nó có nói "bring the cart to the edge, use the winch to get him out".
 
Cái thời này chắc chiến tranh không cần đến người
 
trên subscene bây giờ toàn sub lởm. xem sub eng còn ngon hơn nhiều.
subteam dịch luôn fim này đi chứ nhỉ ;))
 
Bây giờ thấy cái gì dở , ko hay , mình cũng luôn dằn lòng là ko dc nhận xét nó vì cơ số gạch đá của các thành phần máu nóng fanboy sẽ bay vào mặt , nhưng thật lòng là ko đỡ được cái lý luận " ko làm dc thì đừng có chê " =))
 
CHD và DON, bản nào tốt hơn hở các bác :|
 
Back
Top