"Bạn bè" đúng nghĩa là sao?

Mình có nhiều bạn lắm, nhưng đa phần chơi "bể" mà chết cái mỗi đứa "bể" 1 kiểu khác nhau . Thằng thì bàn nhậu thì bào mồi như chết đói, thằng thì đá banh lúc nào cũng trả thiếu tiền mọi người phải bù, thằng thì giận bạn gái quay qua chửi thằng khác, thằng thì giờ dây thun, thằng thì đâm chọc sau lưng... Nhiêu cái lắm mình chơi đẹp với tụi nó thị bị lợi dụng 1 cách trắng trợn, còn chơi sòng phẳng nó chơi sao chơi lại nó, nó lại nói mình "bể". Nghĩ thế mới nhớ ra mình chả có thằng "bạn" đúng nghĩa toàn là "bè" có phải do cách sống mình hay do tính mình nó hiền quá ko?
Thằng bn bể vì vào bàn nhậu là bào mồi như chết đoí của cậu thì ngoài chuyện bào mồi ra nó có làm ji` nữa ko. đâm chọc sau lưng. giờ dây thun. lợi dụng cậu ko??
thằng chơi giờ dây thun thì ngoài chuyện đó ra thì có bào mồi khi nhậu và đâm chọt, lợi dụng cậu không??
v..vv
Cậu chơi vs bn bè thì muốn có bạn thân thì phải biết chấp nhận khuyết điểm của tụi nó. trừ những việc như lừa gạt, lợi dụng, đâm chọt sau lưng ra hay những cái xấu nguy hiểm khác thì ko chấp nhận dc thôi. chứ yêu cầu hoàn mĩ thì biết bao giờ mới có 1 thằng bn vừa lòng cậu
 
Ai chả có khuyết điểm, quan trọng là nhìn vào ưu điểm của nó kìa
 
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375476_324622047568119_116002965096696_1068562_1752457166_n.jpg

Tự chế hả đại ca. làm tớ nhớ lại một hồi c2, vui đừng hỏi =))
 
chấp nhận được tính xấu của nó thì làm bạn, ko chấp nhận được thì nghỉ thôi.
bạn bè cũng có nhiều loại, nhưng càng lớn tri kỷ chỉ còn đc vài người thôi.
 
-bạn đúng nghĩa hả.
-bt chả thấy mặt đâu.
-đến lúc quỵ ngã thì nó lòi mặt đặc sản ra dựng mình đứng dậy.
-chỉ thế thôi
 
-bạn đúng nghĩa hả.
-bt chả thấy mặt đâu.
-đến lúc quỵ ngã thì nó lòi mặt đặc sản ra dựng mình đứng dậy.
-chỉ thế thôi
bác này có kiểu trình bày buồn cười ha :D
mà đừng có nên tin tưởng nhiều vào bạn bè. vui vẻ thì cười với nhau hay lắm, mình mà hoạn nạn thì có bao nhiêu người vẫn còn đứng lại với mình đâu
 
đời ít bạn lắm bè
nghĩ lại thấy ba mẹ mình sao mà may mắn
có được nhóm bạn chơi thân với nhau tận 30 năm, tuy mỗi ng mỗi cảnh, có người thành đạt, có người làng nhàng, nhưng cứ lễ tết thì lại gặp nhau, có việc gì là luôn luôn đúng hẹn
hôm qua ba mẹ mới tổ chức 20 năm ngày cưới, nhóm bạn quây quần với nhau, sao mà thấy thiêng liêng :-<
nghĩ lại mình, nhóm bạn thân vẫn có, nhưng đôi lúc mình lại tỏ ra thực dụng, thấy sao mà .........
 
đời ít bạn lắm bè
nghĩ lại thấy ba mẹ mình sao mà may mắn
có được nhóm bạn chơi thân với nhau tận 30 năm, tuy mỗi ng mỗi cảnh, có người thành đạt, có người làng nhàng, nhưng cứ lễ tết thì lại gặp nhau, có việc gì là luôn luôn đúng hẹn
hôm qua ba mẹ mới tổ chức 20 năm ngày cưới, nhóm bạn quây quần với nhau, sao mà thấy thiêng liêng :-<
nghĩ lại mình, nhóm bạn thân vẫn có, nhưng đôi lúc mình lại tỏ ra thực dụng, thấy sao mà .........
+1
Chắc có lẽ hồi xưa khó khăn , ai cũng phải đùm bọc nhau sống nên có những người bạn tốt thật , nhà mình cũng vậy , cứ mỗi lần kỷ niệm , đám dỗ này nọ khách khứa tới chơi nhiều vô kể , có những người trước đi bộ đội giờ làm cán bộ cấp cao, giám đốc trong ngành CA vẫn đến chơi vui vẻ , ko ra vẻ gì cả !
 
Tớ thấy chơi được với nhau thì chơi, ko chơi được thì té :-?
Bây h t cũng chả quan tâm ai là bạn thân ,ai là bạn sơ nữa :))
 
Ngày xưa con ng sống ít cạnh tranh với nhau ... khổ chung thì đùm bọc nhau. Giờ kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt rồi.

Nói chung cứ sống bt, chân thành với ng khác thì hên xui cũng sẽ có 1 ng như thế với mình. Còn k thì nhấn nút, next ;)
Tìm bạn thân hay ng yêu cũng vậy, đôi khi trở nên quá khó vì mình cứ đòi phải abc, xyz gì đó mới đủ điều kiện. Ai cũng có điểm xấu và tốt thôi. Thường ng ta hay đòi hỏi quá cao ở ng khác mà k nhận ra là mình cũng chả hơn nó là mấy. Hoặc mày là bạn thân của tao , mày phải @&$(% gì đó cho tao ( giống kiểu AFK bú mút ingame ) kiểu lạm dụng tình bạn thì nó cũng té sớm bỏ của chạy lấy ng thôi.

Muốn ng ta đối xử với mình ra sao, hãy đối xử với họ như vậy. Nếu phản hồi khách quan thì tiếp ko thì next. Cũng như xài battleping mà chọn server thôi. Làm gì có ping 0 mà đòi cho lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Bó tay huynh đài, sao thật giả lẫn lộn vậy ? In life lẫn in game tùm lum vậy ? Mắc cười quá mà không dám cười nè. :ar!
 
Back
Top