[Hỏi đáp] Các vấn đề liên quan đến cốt truyện trong game

Status
Không mở trả lời sau này.
1. riku bịt mắt trong 358/2 days có đúng là riku trong II FM ko
2. ansem the wise là ai mà thấy king mickey đi vs hắn ta nhiều quá trời
1. Đúng.

2. Là bạn bè .
 
thế còn ansem trong la KHI là ai ?, ansem the wise và ansem trong KHI là 1 hay 2 người ?
 
thế còn ansem trong la KHI là ai ?, ansem the wise và ansem trong KHI là 1 hay 2 người ?

Ansem mà bạn nói trong Kingdom Hearts:

300px-Ansem_Render_%28Idle%29_KHI.png


là Heartless của Xehanort, Xehanort mình nói ở đây là người học việc của Ansem the Wise mà bạn đã thấy trong Kingdom Hearts II:

250px-Xehanort_Render_%28Idle%29_KHBBS.png


Ansem the Wise là chủ của Radiant Garden (tên gọi khác là Hollow Bastion khi còn đang bị thuộc địa). Ansem the Wise và Ansem bạn hỏi là hai người hoàn toàn khác nhau.

120px-Ansem_the_Wise.png


Ông bị bọn học trò của mình phản bội, cái tên Ansem trong Ansem the Wise ở trên được Xehanort ăn cắp cho chính bản thân mình và điều này đã ảnh hưởng đến tiềm thức Heartless của hắn khiến kẻ mà bạn hỏi luôn tự xưng mình là Ansem.
 
Thế tại sao Xehanort-Terra sau này lại chia thành 2 với Heartless là ansem và Nobody là Xemnas :|
 
Thế tại sao Xehanort-Terra sau này lại chia thành 2 với Heartless là ansem và Nobody là Xemnas :|

Master Xehanort sau khi đã chuyển Heart của mình vào Terra trở thành Terranort (Terranort là cách gọi tắt của fan khi cái tên Terra-Xehanort quá dài) và sau cuộc đụng độ với Aqua tại Radiant Garden, Terranort lúc này đã bị mất trí nhớ, trong đầu chỉ có vỏn vẹn cái tên Xehanort.

Trong giai đoạn 10 năm trước khi KHI xảy ra, Xehanort đã dựa trên những nghiên cứu của Ansem the Wise và chế tạo ra giống loài mà hắn gọi với cái tên Heartless, cũng sau đó hắn phát hiện ra với sự ra đời của Heartless sẽ khai sinh song song một giống loài khác gọi là Nobody. Tham vọng khiến hắn dâng mình cho Darkness để có thể điều khiển tất cả, điều này đã tạo ra Heartless của hắn là Ansem, hắn cũng có một Heart vững mạnh nên điều này đã biến Nobody của hắn trở thành một con người luôn với cái tên Xemnas.
 
Master Xehanort sau khi đã chuyển Heart của mình vào Terra trở thành Terranort (Terranort là cách gọi tắt của fan khi cái tên Terra-Xehanort quá dài) và sau cuộc đụng độ với Aqua tại Radiant Garden, Terranort lúc này đã bị mất trí nhớ, trong đầu chỉ có vỏn vẹn cái tên Xehanort.

Trong giai đoạn 10 năm trước khi KHI xảy ra, Xehanort đã dựa trên những nghiên cứu của Ansem the Wise và chế tạo ra giống loài mà hắn gọi với cái tên Heartless, cũng sau đó hắn phát hiện ra với sự ra đời của Heartless sẽ khai sinh song song một giống loài khác gọi là Nobody. Tham vọng khiến hắn dâng mình cho Darkness để có thể điều khiển tất cả, điều này đã tạo ra Heartless của hắn là Ansem, hắn cũng có một Heart vững mạnh nên điều này đã biến Nobody của hắn trở thành một con người luôn với cái tên Xemnas.
thì ra là vậy :D
Nếu ko có BBS thì chúng ta ko thể biết đc rằng Ansem ( boss KH1) giống Xehanort ( chỉ khác mỗi tóc) vì chính là heart của Xehanort trc đây còn Xemnas giống thân xác của Terra
Mình thấy SE đúng là giỏi làm prequel thật ,game nào là tiền cốt truyện đều hay và cảm động ,kết thúc buồn
 
thì ra là vậy :D
Nếu ko có BBS thì chúng ta ko thể biết đc rằng Ansem ( boss KH1) giống Xehanort ( chỉ khác mỗi tóc) vì chính là heart của Xehanort trc đây còn Xemnas giống thân xác của Terra
Mình thấy SE đúng là giỏi làm prequel thật ,game nào là tiền cốt truyện đều hay và cảm động ,kết thúc buồn

Mình thấy nếu ko có mấy bản Ansem Report thì mới ko thể biết dc mấy vụ này đâu. :))
 
Ý mình là nói đến hình dạng của các bản thể ấy :D
À mà ý nghĩa của từ 358/2 days nghĩa là gì hả cậu ?????
 
358/2 Days tức là 358 ngày đã diễn ra của 2 người (2 người ẩn dụ cho vế sau "/2"), 2 người ở đây chính là Roxas và Xion.
 
358/2 Days tức là 358 ngày đã diễn ra của 2 người (2 người ẩn dụ cho vế sau "/2"), 2 người ở đây chính là Roxas và Xion.

OK !!!
Trong dòng KH tớ thấy mấy NV mà thuộc phe bóng tối thường có mắt màu vàng ,thế tại sao Sephiroth lại có mắt màu xanh vậy và ko bao h thấy hắn triệu hồi heartless và nobody :-?
 
OK !!!
Trong dòng KH tớ thấy mấy NV mà thuộc phe bóng tối thường có mắt màu vàng ,thế tại sao Sephiroth lại có mắt màu xanh vậy và ko bao h thấy hắn triệu hồi heartless và nobody :-?
Theo những gì mình nhận thấy được thì màu vàng biểu thị cho những người đã bị bóng tối xâm lược vào cơ thể.

Master Xehanort đã từng đi ra Land Between mà không mặc áo giáp để rồi bị những thứ nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể.
Vanitas là phần tối hoàn toàn của Ventus.
Xehanort là mix thì khỏi nói rồi.
Ansem Heartless cũng giống như vậy, Darkness hoàn toàn.
Xemnas thừa hưởng những tính chất của cơ thể gốc.
Braig chấp nhận để bóng tối xâm nhập mình.
Isa trong quá khứ có thể cũng giống vậy.

Sephiroth trong KH chưa để bóng tối xâm nhập mình, nên cũng ko thể triệu tập Heartless. Nobody chỉ có thể summon bởi một Nobody. :-?
 
Hay Sep là 1 boss đặc biệt đến từ FF nên trong KH cũng là trường hợp đặc biệt ko bị bóng tối xâm chiếm cơ thể nhở :-?
 
Hay Sep là 1 boss đặc biệt đến từ FF nên trong KH cũng là trường hợp đặc biệt ko bị bóng tối xâm chiếm cơ thể nhở :-?

Thực ra bạn không cần phải đem so sự kiện trong FF vs KH làm gì, vì có những cái xảy ra ở 2 bản đều khác nhau.

Sep chưa bị bóng tối xâm lược, trong KH hắn cũng chỉ có tham vọng là tìm Cloud thôi.
 
Tại sao Ansem the wise lại có thể nói chuyện được với Aqua trong dark realm ,trong thời điểm đó Ansem the wise đang ở Radien gaiden và nhận học trò mới là Xehanort vậy cậu :|
Cậu có thể kể chi tiết cuộc nói chuyện giữa ansem the wise với aqua ko vì mình kém ENG
 
Tại sao Ansem the wise lại có thể nói chuyện được với Aqua trong dark realm ,trong thời điểm đó Ansem the wise đang ở Radien gaiden và nhận học trò mới là Xehanort vậy cậu :|
Cậu có thể kể chi tiết cuộc nói chuyện giữa ansem the wise với aqua ko vì mình kém ENG
Cuộc nói chuyện đó xảy ra sau KH2. Ansem the Wise đã hy sinh mình để phá hủy Kingdom Hearts do OXIII tạo ra thì ông được đưa đến đây với lý do gì thì chưa rõ, nhưng lúc này ông đã không còn trí nhớ. Aqua lưu lạc trong Realm of Darkness hơn 10 năm kể từ trận chiến với Terranort ở giai đoạn BBS, nhờ tìm lại ánh sáng mà cô có thể thoát ra khỏi đó nhưng đích đến lại ở Dark Margin và gặp Ansem the Wise ở đây.

Cuộc đối thoại ban đầu là việc Ansem the Wise nói mình bị mất trí nhớ, về quá khứ của ông về nơi này, rồi Aqua nói về việc mình ở trong nơi này rất lâu rồi, những việc Ansem the Wise đã làm và về cậu bé sẽ cứu cả thế giới, kể cả họ trong tương lai, đồng thời về một dữ liệu bí mật bên trong cậu ấy.

Aqua: Ông là ai?
AtW: Ô, xin chào. Thật hiếm khi tôi lại có khách viếng thăm.
Aqua: Xin hãy gọi tôi là Aqua.
Aqua: Tại sao ông lại ngồi một mình ở đây, trong Realm of Darkness này?
Aqua: Làm sao ông đến được đây?
AtW: Tôi có thể nói cho cô biết rằng đây là lần thứ hai tôi ngồi ở trên bãi biển này.
AtW: Nhưng thật không may, nó giống như lần đầu vậy.
AtW: Tôi không nhớ được mình là ai và từ đâu đến.
AtW: Tất cả đều xóa sạch và nhờ cái gì đó đã đưa tôi đến đây.
Aqua: Thật tệ.
Aqua: Tôi biết tôi đã ở đây từ rất lâu, lang thang suốt hàng giờ... không lối thoát...
AtW: Cô muốn được trở về với thế giới của cô?
Aqua: Đó là vì bạn của tôi, tôi đã hứa sẽ ở bên họ.
AtW: Bạn của cô?
AtW: Có một chỗ nào đó trong những kí ức còn lại của tôi, cô làm tôi liên tưởng đến một cậu bé tôi từng gặp.
AtW: Cậu ấy rất giống cô, luôn tin tưởng bạn bè, và rất tốt bụng.
AtW: Cậu bé này đã chu du qua nhiều thế giới và chiến đấu để bảo vệ ánh sáng.
Aqua: Bảo vệ ánh sáng ư?
Aqua: Tôi đã ra đi rất lâu rồi. Chẳng lẽ đã có việc gì xảy ra ở ngoài đó sao? Thế giới đang gặp nguy hiểm hay sao?
AtW: Thật buồn mà nói, nó đã suýt rơi vào tay của bóng tối hơn một lần.
AtW: Nhưng cứ mỗi lần đó, cậu ấy lại xuất hiện với thanh Keyblade trên tay để giải thoát chúng.
Aqua: Hả? Khoan đã... Tên của cậu ấy là Terra hoặc Ven đúng không?
AtW: Tôi e rằng không phải trong số đó.
Aqua: Ước gì tôi được biết.
AtW: Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần tôi gặp cậu ấy? có lẽ đã một năm, hoặc là hơn...
AtW: Trước đó, trái tim tôi đã chưa đầy hận thù. Tôi đã làm những thứ kinh khủng với cậu ấy cùng bạn bè của cậu ấy.
AtW: Tôi đã mang đến nhiều nỗi buồn cho cuộc sống này. Và tôi nghĩ phải có gì đó để kết thúc chúng.
AtW: Phải chăng đó là lý do? Lý do để xóa bỏ lương tâm của tôi? Hoặc cũng có thể, những gì tôi làm được?
AtW: Trong khi cậu ấy đang chìm sâu trong giấc ngủ, tôi đã giấu thành quả dự án của tôi bên trong cậu ấy, cấy dữ liệu ấy vào một nơi thích hợp cho sau này.
AtW: Thực chất, tôi muốn tin rằng... có lẽ cậu ấy sẽ làm rõ mọi thứ. Một người đã kết nối đến nhiều người khác... cậu ấy có thể mở ra đúng cánh cửa ấy, và giải thoát cho những người mà tôi đã làm liên lụy.
AtW: Có rất nhiều người đang chờ sự khởi đầu mới của họ, sự đầu thai của họ. (birth by sleep dịch là sinh ra từ giấc ngủ nghe ko hay nên mình để đầu thai)
AtW: Kể cả tôi... và kể cả cô.
Aqua: Vậy cậu ấy tên là gì?
 
thanks vì bài biết của cậu :D
Thế sao Aqua trong dark realm suốt 10 năm mà ko già nhở và tiếc là ở cuối KH2,Sora và Riku cũng ở đúng chỗ đấy rồi trở về destiny island ,nếu lúc đấy Aqua đến chỗ đó sớm hơn thì có thể gặp Sora và Riku rồi T_T
 
Cái vụ già đi thì không biết được... =.=
 
à cậu dịch luôn đoạn hội thoại của Terra với Xehanort trong secret ending đi :D
 
à cậu dịch luôn đoạn hội thoại của Terra với Xehanort trong secret ending đi :D

MX: Bóng tối nắm giữ trái tim ngươi... và nó cho ta quyền điều khiển nó. Những gì thuộc về ngươi nay không còn nằm trong tay ngươi. Làm sao ngươi vẫn còn ở đây để níu kéo tâm trí của ngươi chứ.
Terra: Bởi vì nó vẫn là trái tim của tôi. Ông nghĩ ông có thể đi vào và lấy đi dễ dàng thế ư? Tôi sẽ không ngồi yên và để chuyện đó xảy ra đâu.
MX: Hm. Đừng nuôi hy vọng có thể chạy thoát khỏi ta, chàng trai à. Đến phút cuối, trái tim của ngươi cũng sẽ đắm chìm trong ta mãi mãi.
Terra: Lầm rồi, ông chỉ mới bắt đầu thôi.
MX: Nếu ta không nhầm, ngươi còn không thể điều khiển nổi bóng tối bên trong ngươi. Thì làm sao, bằng cách nào ngươi có thể vượt qua cả ta chứ?
Terra: Rồi ông sẽ biết được sớm ngay thôi.
MX: Ô? Thì ra là thế ư? Có kẻ nào đó đã đặt chân vào trong ngươi trước ta. Eraqus, con cáo già...
Terra: Tôi không còn sợ khi bóng tối nắm giữ tôi nữa. Cho dù ông có dùng sức mạnh để lấy trái tim của tôi đi... cho dù ông có đẩy tôi xuống nơi sâu nhất, đáy vực của bóng tối... ông sẽ không thể quét sạch tôi vì bất cứ lý do nào khiến tôi sẽ đứng lên mà chống lại đâu. Dù bất cứ giá nào, tôi sẵn sàng trả lại.
MX: Can đảm lắm. Nhưng ta là một người kiên nhẫn. Chúng ta có thể mất bao nhiêu thời gian chúng ta muốn để giải quyết cuộc tranh chấp này. Tuy nhiên, ngươi nên biết rằng... ngươi chỉ là một trong số ít những con đường mà ta chọn. Tin ta đi, ta cam đoan điều đó đấy.
 
Đoạn hội thoại trên xảy ra khi nào hả cậu ,lúc Keyblade amour đánh thắng Teranort à ???
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top