Tưởng chê gameplay thằng ME2 mất chất RPG thì mới lo, chứ chê vụ cốt truyện thì đúng rồi, ME2 chỉ là cầu nối giữa ME1 và ME3 nên cốt truyện ít tiển triển là đương nhiên
Đúng là cốt truyện thằng ME1 đỉnh hơn nhiều, đến giờ tớ vẫn ám ảnh lần đầu tiên chạm trán Reaper trong ME1, được nghe sự thật về bản chất và kế hoạch của lũ Reaper

Đến ME2 cốt truyện chính có vẻ ít tiến triển nhiều mà chỉ tập trung về câu chuyện của từng thành viên thôi (cái này có cảm giác giống thằng DA2), các bí mật về Reaper chẳng được hé lộ thêm mấy, và quanh đi quẩn lại chỉ toàn đi làm nhiệm vụ của mấy anh companion thôi. Tuy nhiên nếu chú ý sẽ cốt chuyện toàn cảnh của vũ trụ ME sẽ thấy phần 2 cũng khá thú vị, ME2 hé lộ thêm kha khá về xung đột giữa Quarian và Geth, giải đáp rất nhiều bí mật về chủng tộc Geth qua các cuộc nói chuyện với Legion; ngoài ra còn giải đáp về dịch bệnh của loài Krogan.
Nhưng với những gì được chuẩn bị từ ME1 và 2 thì có thể chắc chắn 1 điều là cốt truyện thằng ME3 sẽ fvcking epic

Xem đoạn gameplay beta của bàn đầu của ME3 đã thấy tất cả những gì mình mong đợi ở cốt truyện game sẽ xuất hiên, Reaper đã tấn công vào Milky Way, Trái Đất đã thất thủ, bộ chỉ huy quốc phòng của loài người đã chết sạch, chiến tranh và sự tuyệt vọng bao trùm tất cả và Shepard chỉ có thể đứng nhìn 1 cách bất lực